Cựu nghị sĩ Ấn Độ bị giết trực tiếp trên TV khi bị cảnh sát giam giữ, nhà nước hạn chế tụ tập

Liên Thành

Cựu nghị sĩ Ấn Độ bị giết trực tiếp trên TV khi bị cảnh sát giam giữ, nhà nước hạn chế tụ tập. (ảnh: PTI).

Một cựu nghị sĩ tại quốc hội Ấn Độ bị bắn chết khi đang bị cảnh sát áp giải và được trực tiếp trên truyền hình vào ngày 15/4.

Đoạn phim đầy kịch tính về những người đàn ông bị giết đã được chia sẻ trên các kênh truyền hình và mạng xã hội. Một tay súng được nhìn thấy vươn qua vai cảnh sát để chĩa súng vào huyệt thái dương của cựu nhà lập pháp Atiq Ahmed và bóp còi.

Em trai của ông là Ashraf Ahmed cũng bị bắn. Hai nạn nhân chết trong vòng vài phút. Cảnh sát nhanh chóng bắt giữ ba người đàn ông bị tình nghi thực hiện vụ giết người.

Báo cáo phương tiện truyền thông nói rằng những kẻ tấn công đã giả làm nhà báo. Một người đầu hàng ngay sau vụ nổ súng, trong khi các sĩ quan khuất phục hai nghi phạm còn lại.

Họ đã ở trong đám đông tụ tập khi hai anh em, được cho là trùm của một tổ chức tội phạm địa phương, đang bị còng tay và đưa ra khỏi bệnh viện thành phố Prayagraj ở bang miền bắc Uttar Pradesh vào tối thứ Bảy.

Sau khi thực hiện vụ giết người, các tay súng bị nghi ngờ đã hét lên những bài kinh tôn giáo của đạo Hindu.

Một cảnh sát đã bị thương trong vụ tấn công.

Lo sợ về khả năng xảy ra tình trạng bất ổn bạo lực sau các vụ giết người, chính quyền Uttar Pradesh đã cấm tụ tập hơn 4 người trên toàn bang.

Một quan chức cảnh sát cấp cao cho biết: “Chính quyền bang đã áp đặt các lệnh hạn chế sau vụ sát hại Atiq Ahmed và Ashraf Ahmed, những thành viên của một băng đảng mafia lớn liên quan đến việc chiếm đoạt đất đai và trong các vụ án giết người.

“Chúng tôi không muốn bất kỳ hình thức phản đối nào có động lực,” quan chức này nói với điều kiện giấu tên vì ông không được phép nói chuyện với báo chí.

Chính quyền tiểu bang, do đảng theo chủ nghĩa dân tộc theo đạo Hindu của Thủ tướng Narendra Modi kiểm soát, đã ra lệnh điều tra tư pháp về các vụ giết người.

Tuần trước, cảnh sát đã bắn chết con trai của Atiq Ahmed ở thành phố Jhansi. Anh ta đã bị truy nã vì liên quan đến một vụ án giết người đang được điều tra như một phần của cuộc trấn áp rộng lớn hơn đối với một băng đảng mafia hoạt động ở Uttar Pradesh.

Cảnh sát ở Uttar Pradesh đã tiêu diệt hơn 180 tội phạm bị nghi ngờ trong các cuộc chạm trán trong sáu năm qua.

Người đứng đầu Đảng Samajwadi đối lập, cho biết việc sát hại đảng viên cũ của ông khi đang bị cảnh sát giam giữ đã chứng tỏ sự thất bại của Đảng Bharatiya Janata cầm quyền trong việc đưa ra luật pháp và trật tự cho Uttar Pradesh.

Akhilesh Yadav, lãnh đạo Đảng Samajwadi đối lập, viết trên Twitter: “Khi ai đó có thể bị giết bằng cách nổ súng công khai giữa hàng rào an ninh của cảnh sát, vậy còn sự an toàn của công chúng thì sao”.

Trước khi thất bại trong cuộc bầu cử năm 2014, Ahmed từng là nhà lập pháp của Samajwadi, và sau đó là đảng Apna Dal của khu vực.

Related posts