Chiến dịch tuyển dụng ‘Trở thành đàn ông đích thực’ của Nga bị chế giễu

Tạ Linh

Chiến dịch tuyển dụng ‘Trở thành đàn ông đích thực’ của Nga bị chế giễu.

Quân đội Nga đang bị chế giễu về một kế hoạch tuyển dụng mà trong đó hứa hẹn rằng những người tình nguyện sẽ trở thành “một người đàn ông đích thực” nếu họ tham gia chiến đấu ở Ukraina.

Theo Reuters, một video quảng cáo của quân đội Nga được chia sẻ trên mạng xã hội gần đây đã kêu gọi đàn ông Nga nên từ bỏ công việc bình thường của mình để gia nhập quân đội để nhận được mức lương 204.000 rúp mỗi tháng, tương đương khoảng 2.500 USD. 

Tháng trước, một đánh giá tình báo của Anh tuyên bố rằng Matxcova đang tìm cách tuyển dụng 400.000 tình nguyện viên để tăng cường nỗ lực chiến tranh và bổ sung lực lượng bị tổn thất nặng nề ở chiến trường Ukraina.

Quảng cáo mới của quân đội Nga đặt vấn đề rằng, ‘những người đàn ông Nga đang làm nội trợ, nhân viên bảo vệ hay tài xế taxi… nên suy nghĩ lại xem đây có phải là những công việc mơ ước của mình hay không. Quảng cáo viết: “Đàn ông được khuyến khích tìm ra sức mạnh của mình bằng cách tham gia quân đội. Hãy làm một người đàn ông đích thực”.

Một đánh giá tình báo bị rò rỉ gần đây của Hoa Kỳ ước tính rằng có tới 43.000 binh sĩ Nga và 17.500 binh sĩ Ukraina đã thiệt mạng trong chiến đấu kể từ khi cuộc chiến đẫm máu bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Ngoài ra, 180.000 người Nga và 113.500 người Ukraina khác đã bị thương trong chiến đấu.

Ngay sau khi lời kêu gọi nhập ngũ mới của Nga được lan truyền, nó đã trở thành chủ đề chế giễu trên các mạng xã hội. 

Charles Lister, thành viên cấp cao và giám đốc của chương trình Chống Khủng bố và Chủ nghĩa Cực đoan của Viện Trung Đông, bình luận: ‘Hãy là một người đàn ông! Bộ Quốc phòng Nga trong một nỗ lực tuyệt vọng đã kêu gọi tuyển dụng thêm tân binh cho chiến trường Ukraina. ‘Hãy là một người đàn ông đã chết’, giống như cuộc chiến bất hợp pháp của Putin đã giết chết 43.000 người Nga và làm bị thương 180.000 người khác, chỉ trong 14 tháng”.

Trong khi đó nhà văn và cựu quan chức thực thi pháp luật Tim McMillan đã chế giễu Điện Kremlin trong tweet rằng: “Lời rao hàng của Điện Kremlin được hiểu là ‘cuộc sống của bạn thật tồi tệ, bạn là kẻ thua cuộc và cách duy nhất để bạn trở thành một người đàn ông là gia nhập quân đội”.

Một tài khoản khác là ‘Art Korenevsky’ viết trên Twitter: “Nga cố gắng tuyển quân bằng cách nói ‘những công việc bình thường là yếu kém, là một người đàn ông, hãy gia nhập quân đội’. Tôi rùng mình trước sự thật rằng ai đó sẽ tham gia quân đội Nga – nơi hơn 100 đồng đội của họ đã chết hàng ngày – chỉ để cảm thấy mình nam tính hơn…?”

Nhà báo Simon Ostrovsky viết trên Twitter: “Nga đang thực hiện chiến dịch ‘hãy là một người đàn ông đích thực’ để khiến những dân thường là đàn ông phải xấu hổ và gia nhập quân đội”. Slogan nên được đổi lại là: ‘Hãy là một người đàn ông đã chết’. Người Nga đã phải chịu tới 223.000 thương vong, trong đó có tới 43.000 người thiệt mạng trong chiến đấu”.

Trong một bài đăng trên Telegram trước đó vào thứ Năm, cựu sĩ quan Nga Igor Girkin, người đóng vai trò quan trọng trong việc Matxcova sáp nhập Crimea năm 2014, đã mô tả nỗ lực chiến tranh của Nga là “một rạp xiếc đẫm máu ” được điều hành bởi” những chú hề mặc đồng phục và không mặc đồng phục.

Quân đội Ukraina hôm thứ Năm cho biết 400 lính nghĩa vụ Nga đã được chuyển đến các vị trí phòng thủ ở Crimea, có thể đề phòng một cuộc tấn công của Ukraina nhằm chiếm lại bán đảo.

Related posts