Lính Nga say rượu đưa hệ thống phòng không S-400 quý giá xuống mương

Tạ Linh

Một người lính Nga gần các phương tiện phóng hệ thống phòng không S-400 của Nga. (ảnh: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/GETTY).

Liên quan đến việc xe chở bệ phóng hoả tiễn phòng không S-400 uy lực của Nga bị lật bên vệ đường gần thành phố Tula. Các báo cáo cho biết nguyên nhân là do lính Nga say rượu.

Trước đó, hôm 21 tháng 4, các kênh Telegram của Nga đưa tin rằng một xe chở bệ phóng hoả tiễn phòng không S-400 đã lật nhào bên đường cao tốc.

S-400 là hệ thống hoả tiễn đất đối không di động (SAM) do Nga thiết kế, có khả năng tiêu diệt máy bay, UAV và hoả tiễn đạn đạo, cũng như hoả tiễn hành trình.

Baza, một kênh Telegram của Nga thường xuyên đăng thông tin về các vấn đề an ninh trong nước, đưa tin rằng người lính Nga, 33 tuổi, người điều khiển xe chở bệ phóng được xác nhận có nồng độ cồn khi lái xe.

Kênh này cho biết chiếc xe bị lật nằm trong một đoàn 8 phương tiện đang di chuyển mà không có người hộ tống. Rất may đạn không bị kích hoạt. Trong khi người lái xe thì bị gãy tay.

Theo Baza, quân nhân này có thể bị truy tố theo một điều khoản của Bộ luật Hình sự Nga về tội làm hư hỏng tài sản quân sự quốc gia do cẩu thả.

Các kênh Telegram của Nga Mash and Shot đã chứng thực báo cáo của Baza. Bộ Quốc phòng Nga cho đến nay chưa bình luận về vụ việc

Related posts