Medvedev cho biết Nga ‘không còn lựa chọn nào khác’ ngoài việc ‘tiêu hủy Zelensky’

Liên Thành

Dmitry Medvedev, người từng là tổng thống Nga trong một nhiệm kỳ năm 2008 – cho biết Nga ‘không còn lựa chọn nào khác’ ngoài việc ‘tiêu hủy Zelensky’ (ảnh: Filippo MONTEFORTE/AFP).

Dmitry Medvedev, người từng là tổng thống Nga trong một nhiệm kỳ năm 2008, được cho là đã lên tiếng trên kênh Telegram của mình hôm thứ Tư tố cáo âm mưu ám sát Putin của Ukraina. Theo hãng thông tấn nhà nước TASS, Medvedev viết, “Sau cuộc tấn công khủng bố ngày hôm nay, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc loại bỏ Zelensky và bè lũ của ông ta”.

Medvedev được cho là đã lập luận rằng Zelensky sẽ không cần thiết phải ký “một văn bản đầu hàng vô điều kiện. Hitler, như đã biết, cũng không ký. Sẽ luôn có một số lựa chọn khác.

Điện Kremlin tuyên bố sẽ thực hiện “các biện pháp trả đũa” sau khi hệ thống phòng thủ tác chiến điện tử của Nga bắn hạ hai máy bay không người lái gần khu phức hợp kiên cố. Video về hậu quả được báo cáo dường như cho thấy khói bốc ra từ phía sau các bức tường của tòa nhà lịch sử.

“Chúng tôi coi những hành động này là một cuộc tấn công khủng bố có kế hoạch và một âm mưu ám sát nhằm vào Tổng thống, được thực hiện trước Ngày Chiến thắng,” một tuyên bố từ Điện Kremlin viết.  Ngày Chiến thắng là một ngày lễ của Nga được tổ chức vào ngày 9 tháng 5, đánh dấu kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã trong Thế chiến II, BBC đưa tin.

Zelensky đã phủ nhận Ukraina đứng sau vụ tấn công bị cáo buộc, nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo rằng Ukraina quá bận rộn để bảo vệ đất nước của họ.

“Chúng tôi không tấn công Putin hay Moscow. Chúng tôi đang chiến đấu trên lãnh thổ của mình, bảo vệ làng mạc và thành phố của chúng tôi,” ông nói với báo chí, theo NBC News. “Chúng tôi không có đủ vũ khí cho việc này. Đó là lý do tại sao chúng tôi không sử dụng chúng ở nơi khác. Chúng tôi bị thâm hụt. Chúng ta không thể sử dụng mọi thứ và mọi nơi.”

Các quan chức của Chính quyền Biden đã đặt câu hỏi về tính xác thực của các tuyên bố của Nga, nhưng không gọi đó là thông tin sai lệch. Ngoại trưởng Antony Blinken nói với các phóng viên hôm thứ Tư, theo NBC News: “Tôi sẽ coi bất cứ thứ gì ra khỏi Điện Kremlin với một lọ muối rất lớn”.

Related posts