Lá Thư Từ Biệt

Trong đời người ai cũng từng trải qua những nỗi buồn, nhưng với người làm truyền thông, không có nỗi buồn lớn hơn khi phải nói lời từ biệt với đứa con tinh thần của chính mình.

Sau nhiều suy nghĩ đắn đo, hôm nay chúng tôi phải thông báo cho tất cả quý độc giả biết là Vietluan Online sẽ chính thức ngưng hoạt động kể từ hôm nay.

Sau khi tờ báo giấy ngưng xuất bản, chúng tôi vẫn giữ lại báo mạng với hy vọng tiếp tục giữ một nhịp cầu với các độc giả trung thành, đăng tải những thông tin hữu ích và tiếp một tiếng nói cho quá trình mang lại tự do dân chủ cho Việt Nam.

Nhưng “lực bất tòng tâm”, những khó khăn trong hoàn cảnh hiện tại buộc lòng chúng tôi không có một chọn lựa nào khác.

Thứ nhất là do cá nhân tôi quá bận trong việc mưu sinh, không có đủ thì giờ để cập nhật thông tin đầy đủ, nhanh chóng và một cách nghiêm chỉnh như chúng tôi mong muốn.

Một lý do khác là nguồn thu ít ỏi từ quảng cáo không đủ cho các chi phí.

Xin gởi đến tất cả quý độc giả lòng biết ơn sâu sắc nhất đã yêu thương và ủng hộ chúng tôi trong nhiều năm.

Xin cám ơn tất cả quý vị đã gởi bài vỡ đóng góp cho trang web Vietluan Online.

Đặc biệt xin cám ơn chị Minh Anh, hiền thê của anh Thảo Lê (đã mất 3 năm trước). Anh Thảo Lê là người bạn của tôi trong 40 năm và cũng là người mà tôi quý mến nhất.

Trong suốt nhiều năm qua, anh Thảo Lê và chị Minh Anh đã đóng góp hết mình cho tờ báo giấy Việt Luận và Vietluan Online một cách hoàn toàn vô vị lợi. Không lời nào có thể nói hết lòng biết ơn của tôi đối với hai người này.

Cuối cùng tôi cũng phải nói một lời xin lỗi từ tận đáy lòng với những người thành lập và điều hành tờ báo Việt Luận trước tôi. Tất cả những người này đều mang một hoài bão duy nhất – đó là dùng tờ Việt Luận như phương tiện để đóng góp cho quá trình mang lại tự do dân chủ cho đất nước Việt Nam và thật đáng tiếc là cá nhân tôi đã không hoàn thành được.

Một lần nữa xin tất cả quý vị nhận “Lá Thư Từ Biệt” này như một lời tâm sự cuối cùng và cũng là lời cám ơn chân tình nhất của tôi.

Phạm Hoài Nam

Related posts