Anh lại về với nỗi nhớ tháng năm

Phạm Huấn

Anh lại về với nỗi nhớ tháng năm
Nhớ mùa thi, nhớ sân trường áo trắng
Nhớ đôi mắt… dõi theo nhau thầm lặng
Mà đến tận hôm nay, vẫn chẳng dám tỏ tình…!

Nắng tháng năm dát vàng lên tán sấu lung linh
Sắc tím bằng lăng… loang một vùng ký ức
Lũ ve sầu khản cổ gào bất lực
Thương những mối tình, vừa chớm nở đã xa nhau!

Có những bài thơ tình… chẳng biết gửi về đâu
Nên quãng nhớ… cứ dài theo năm tháng
Tuổi học trò thơ ngây và lãng mạn
Vẫn theo ta về mỗi độ tháng năm

Nếu đời người quay ngược được thời gian
Anh vẫn dành thanh xuân để đắm say em lần nữa
Cho tháng năm cuộn trào cơn nức nở
Rồi lại thẫn thờ… nhìn những cuộc chia ly!

Phạm Huấn
Nguồn: https://ketnoicamxuc.com/anh-lai-ve-voi-noi-nho-thang-nam/

Related posts