Ghét anh rồi

Đồng Ánh Liễu

Ghét anh rồi chẳng nhớ anh nữa đâu
Ai bảo anh khiến em sầu ủ rũ
Từ nay nhé bản thân em tự nhủ
Anh thế nào – em cũng chẳng quan tâm! 

Ghét anh rồi – ai bảo anh vô tâm
Bận điều chi? Sao lặng im đáng sợ
Cả ngày nay quên nhắn tin nhắc nhở 
Cả một ngày chẳng nhớ chút nào sao? 

Vậy mà nói anh thương em biết bao
Hở lúc nào cũng nhớ em nhiều lắm
Hình bóng em khắc vào tim sâu đậm
Không lúc nào không nguôi nhớ về em 

Ghét anh rồi mặc kệ anh cho xem
Em không thèm chờ mong dòng tin nhắn
Cũng không cần nghe những lời căn dặn
Vì anh làm em lo lắng biết bao 

Đã bảo rồi dù có bận ra sao
Cũng phải nhắn với em một câu chứ
Để lòng em nghĩ vẩn vơ đủ thứ
Hết lắng lo lại ấm ức giận hờn 

Thực tâm mình chẳng cần biết chi hơn
Nhưng nhận tin để biết anh đang ổn!

Đồng Ánh Liễu
Nguồn: Tinhyeuvanoinho.net

Related posts