Cán bộ nghỉ hưu TQ nằm phòng ICU suốt 4 năm, tiêu tốn từ 32-65 tỷ đồng

Cựu Bí thư Tòa án cấp cao Thượng Hải rơi vào tình trạng thực vật và nằm ở phòng ICU của Bệnh viện Thụy Kim Thượng Hải trong 4 năm. (Ảnh chụp màn hình video)

Gần đây trên mạng đưa tin cựu Bí thư Tòa án cấp cao Thượng Hải đang trong tình trạng thực vật do nhồi máu não cách đây 4 năm, ông đã nằm ở khu ICU của bệnh viện Thụy Kim Thượng Hải liên tục suốt những năm này. Một số cư dân mạng ước tính rằng chi phí y tế vào khoảng từ 10 – 20 triệu nhân dân tệ (từ 32,5 – 65 tỷ VNĐ). Thông tin này đã gây ra sự phẫn nộ trong cộng đồng mạng Trung Quốc, nhiều người đã trực tiếp chỉ ra rằng “tất cả đều là tiền của người đóng thuế”.

Vào ngày 20/6, một cư dân mạng đã đăng một video nói rằng Bí thư họ Phạm của Tòa án cấp cao Thượng Hải, đã sống ở khu ICU (phòng điều trị tích cực) của Bệnh viện Thụy Kim Thượng Hải trong 4 năm, mỗi ngày không có 18.000 nhân dân tệ (58,4 triệu VNĐ) thì không ở lại đó được, “tiền mà vị lãnh đạo này tiêu đều là của người nộp thuế. Giống như người thực vật, ở đó là một mạch 4 năm liền. Điều trị y tế miễn phí là cung dưỡng những người thế này?”

Đoạn video cho thấy một người đàn ông 76 tuổi đã sống trong ICU được 4 năm và ông vẫn đang ở phòng ICU của Bệnh viện Thụy Kim Thượng Hải. 4 năm trước, ông bị nhồi máu não được đưa vào bệnh viện cấp cứu, tuy cứu được tính mạng nhưng về cơ bản ông đã nằm liệt trên giường, ông “không nói được, không ăn được. Thực ra, ông không khác gì người thực vật”. Để kéo dài sự sống, ông Phạm Tổ Tường (Fan Zuxiang) đã nằm ở ICU của Bệnh viện Thụy Kim Thượng Hải một mạch đến 4 năm, người nhà của ông đã không từ bỏ việc điều trị và bệnh viện đã chăm sóc ông rất chu đáo.

Về vấn đề này, người dùng Weibo có tên “Magician“ đã đăng bài viết nói: “Cá nhân tôi ước tính rằng nếu mức duy trì điều trị y tế trong ICU của Bệnh viện Thụy Kim trong 4 năm như video nói, thì chi phí tiêu tốn khoảng 10 – 20 triệu nhân dân tệ, gia đình thông thường sẽ không cách nào chi trả được, tình huống này có vẻ như chi phí điều trị y tế (bao gồm thuốc nhập khẩu) đều miễn phí.” Cư dân mạng này cho biết, muốn nói với người nhà của ông lão rằng nếu chi phí điều trị của ông lão hoàn toàn là miễn phí, vậy thì cái gọi là “điều trị y tế tốt nhất” không phải “dành cho người lớn tuổi như ông”, “nói một cách chuẩn xác, chi phí này là chúng ta góp vào cho ông ấy”.

Cư dân mạng này cho rằng điểm quan trọng nhất là sống trong ICU trong 4 năm liên tiếp, về cơ bản không phải cứ có tiền là có thể làm được. “ICU là nơi cứu mạng, không phải là nơi duy trì sự sống, sự luân chuyển của nó rất nhanh”, người thông thường vào ICU chỉ cần thoát được giai đoạn nguy hiểm thì phải chuyển khoa hoặc chuyển viện, có nhiều tiền cũng không thể nào ở liên tục tại đó được, việc ở ICU một mạch 4 năm thế này không phù hợp với quy trình thông thường. Một khi làm sai quy định, lãnh đạo bệnh viện sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới.

Vào tháng 3 năm nay, có tin đồn rằng một cán bộ đã nghỉ hưu của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã nằm viện 4 năm, tiêu tốn hơn 14 triệu nhân dân tệ tiền bảo hiểm y tế, không rõ có phải là chỉ vị Bí thư tòa án Thượng Hải Phạm Tổ Tường này hay không.

Triệu Lan Kiến (Zhao Lanjian), một cựu nhân viên truyền thông Trung Quốc, đã tweet vào ngày 13/3, “Thể chế cung dưỡng: Cương thi chết vẫn còn hoạt động, hao tổn tiền của của toàn dân; một đống thịt chết: Chỉ còn lại duy nhất hơi thở để hút máu người khác”.

Trong video, một người đàn ông đặt câu hỏi: “Bệnh nhân như thế này có nên cứu không, thể chế như thế này có nên thay đổi không?”

Người này kể rằng một vị lão cán bộ nghỉ hưu đã nằm trong ICU của một bệnh viện được 4 năm, khi người cán bộ này nhập viện, ngoại trừ nhãn cầu có thể động đậy, về cơ bản thì hoàn toàn không thể cử động và không thể giao tiếp với bất kỳ ai. Mất 4 năm thời gian công sức chăm sóc, nhưng cuối cùng chết vì suy nội tạng. Phí nằm viện của ông là 10.000 nhân dân tệ/ngày (32,4 triệu VNĐ), tính sơ qua chi phí trong 4 năm tương đương khoảng 14 triệu nhân dân tệ (45,4 tỷ VNĐ).

Vì ông ấy là lão cán bộ ở cấp bậc nhất định, lương hàng tháng của ông vẫn là 30.000 nhân dân tệ (gần 97 triệu VNĐ), và thu nhập từ tiền lương của ông ấy sau khi nằm trong bệnh viện 4 năm vẫn là hơn 1 triệu nhân dân tệ/năm (gần 3,24 tỷ VNĐ). Như vậy, chi phí điều trị thuốc thang của vị lão cán bộ này “cơ bản đều là do quỹ bảo hiểm y tế chi trả”, trong quá trình này “ai bị tổn hại, ai được lợi, tôi nghĩ mọi người đều rõ”.

“Một mặt chúng ta nói quỹ bảo hiểm y tế lỗ rất lớn, không còn đủ để chi trả, thu không đủ chi, nên tiến hành cải cách bảo hiểm y tế, v.v.”, người nói thở dài. “Nói chung, đều là người dân, đều là mỗi một người trong chúng ta, gánh chịu chi phí này”, nhưng đối với việc điều trị và cứu chữa vô nghĩa này, lại “tiêu tốn nhiều tiền thế này!”

Đoạn video về cựu Bí thư tòa án Thượng Hải sống trong ICU 4 năm đã lan truyền trên mạng, gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi giữa cư dân mạng Trung Quốc.

Một số người cho rằng người nhà ông ấy làm thế là để có được tiền, “Người nhà sẽ không dễ dàng để lão Phạm chết, mỗi tháng 10.000 – 20.000 tệ tiền lương hưu cầm trên tay đúng ngày, tiền nằm viện, tiền thuốc lại không cần tự bỏ tiền túi ra.”

“Thế hệ sau trong nhà ông ấy không từ bỏ điều trị là vì có thể tiếp tục nhận được tiền lương hưu của ông ấy, lại còn được nhờ vả từ đãi ngộ đặc biệt của ông ấy.”

“Miễn là máy móc cho thấy có nhịp tim, thì người nhà ông ấy có thể cầm cả triệu tệ mỗi năm! Dù sao, chi phí sinh hoạt trong phòng chăm sóc đặc biệt là tiền của người nộp thuế.”

Một số cư dân mạng cho rằng cả 3 bên đều có lợi: “Bệnh viện thích điều đó nhất, mỗi ngày chi phí siêu đắt đỏ, lại là nguồn thu nhập đáng kể và ổn định nhất của bệnh viện. Là giải pháp hoàn hảo để người nhà, bệnh nhân và bệnh viện, 3 bên bên cùng có lợi.”

Một số cư dân mạng cho rằng ĐCSTQ là nguyên nhân sâu xa của thảm họa: “Phòng bệnh cho cán bộ cấp cao trên toàn quốc, người chết mà vẫn còn sống như thế có rất nhiều.”

“Ở Trung Quốc do ĐCSTQ cai trị, người nộp thuế chỉ có quyền lợi liên tục cắt máu để nuôi dưỡng quỷ hút máu.”

“Quan chức ĐCSTQ các cấp đều là ký sinh trùng hút máu và mồ hôi của người dân. ĐCSTQ là kẻ thù lớn nhất của người dân Trung Quốc.”

Lý Mộc Tử, Vision Times

Related posts