Trung Quốc: Người nổi tiếng trên mạng bị bắt cóc và sát hại ở tuổi 30

La Đại Mỹ là một người nam giả nữ nổi tiếng trên Internet ở Trung Quốc Đại Lục với hàng triệu người hâm mộ. (Ảnh chụp màn hình)

Vụ sát hại La Đại Mỹ (Luo Damei), một người ở Hà Nam, nổi tiếng trên Internet ở Trung Quốc Đại Lục với hàng triệu người hâm mộ, gần đây đã thu hút sự chú ý lớn của xã hội. Theo thông tin, anh ta bị một người quen tống tiền và suýt bị bán sang Myanmar, sau khi kế hoạch của người quen thất bại, người này đã giết La Đại Mỹ và giấu xác của anh. Đến ngày 20/10, nhiều tình tiết vụ án được tiết lộ và tiếp tục trở thành chủ đề nóng.

La Đại Mỹ là một người nam giả nữ nổi tiếng trên Internet với hàng triệu người hâm mộ, anh được nhiều người ở Trung Quốc biết đến vì ăn mặc như một người chuyển giới. Nhân vật nữ anh thủ vai đặc biệt có phong cách nữ tính, nhất là “ngón tay hoa lan”. Cái gọi là “ngón tay phong lan” là một cử chỉ truyền thống của phụ nữ thời xưa, hiện nay chủ yếu được sử dụng khi đóng các vai đào (nam hóa trang thành nữ) trong biểu diễn hý kịch truyền thống của Trung Quốc.

La Đại Mỹ là một người nổi tiếng trên Internet với hàng triệu người hâm mộ, anh nổi tiếng ở Trung Quốc vì ăn mặc thành “nam nương”. (Ảnh chụp màn hình)

Khi còn sống, ngoài việc tham gia một số buổi biểu diễn thương mại, La Đại Mỹ còn livestream bán hàng. Đầu tháng 7, La Đại Mỹ nói với gia đình rằng mình cần ra ngoài vì có việc quan trọng, đến cuối tháng 8, gia đình anh nhận thấy điều bất thường và đã gọi cảnh sát. Đầu tháng 9, cảnh sát tìm thấy thi thể của La Đại Mỹ trong một nhà kho dưới hầm chứa ở Nam Dương được gọi là “hầm khoai lang“. Một nguồn tin khác cho biết, thủ phạm chính là bạn của La Đại Mỹ, vụ án xảy ra từ ngày 6 – 7/7. Hiện tại, 3 nghi phạm đã bị bắt giữ.

Theo cảnh sát, các nghi phạm ban đầu lên kế hoạch bắt cóc La Đại Mỹ và tống tiền hàng trăm ngàn nhân dân tệ, nhưng thay vào đó, họ lại tham lam cướp trực tiếp từ tài khoản của anh và yêu cầu anh ta chuyển hàng triệu nhân dân tệ. Sau khi quỹ thanh khoản của La Đại Mỹ bị cướp, 3 nghi phạm thậm chí còn muốn bán La Đại Mỹ cho Myanmar để kiếm lợi nhuận khác, tuy nhiên, vì kế hoạch thất bại nên họ đã giết La Đại Mỹ và giấu xác.

Theo những người quen thuộc với vấn đề này, La Đại Mỹ đã gửi tin nhắn cuối cùng của mình tới vòng bạn bè trên Wechat vào ngày 9/7. Theo người thân của La Đại Mỹ, La Đại Mỹ cho biết vào tháng 7 năm nay anh muốn ra ngoài và “ẩn náu“: “Anh nói có việc phải làm, anh ấy bảo tôi không gửi tin nhắn nên tôi không bao giờ gửi tin nhắn nữa. Nghe nói người trả lời tin nhắn của chúng tôi lúc đó đã không phải là anh ấy.” Nghi phạm đã tống tiền và cướp tổng cộng 2 triệu nhân dân tệ trước khi hành hung.

Một số người bạn quen biết La Đại Mỹ nhiều năm tiết lộ với “Jimu News” rằng tên thật của La Đại Mỹ là Thượng X X. Hơn 10 năm trước, La Đại Mỹ kết hôn một thời gian ngắn nhưng sau đó ly hôn và có một con trai. Một người quen khác với La Đại Mỹ tiết lộ rằng anh là sinh viên khóa 2010 của một trường kịch nghệ ở Nam Dương và học giọng nữ khi theo học tại trường. Sau khi tốt nghiệp, anh tham gia nhiều cuộc thi khác nhau với tư cách là một diễn viên trong cung văn hóa ở một quận của Nam Dương. Khi các nền tảng video ngắn trở nên phổ biến, anh rời Cung văn hóa và vào vai một mỹ nhân mặc trang phục cổ trang “đẹp hơn phụ nữ“, dần trở nên nổi tiếng trên Internet và có gần 3 triệu người hâm mộ trên mạng. Sau khi trở thành người nổi tiếng trên Internet, La Đại Mỹ bận rộn làm video và livestream bán mỹ phẩm để kiếm tiền.

Xem qua tài khoản video của La Đại Mỹ, có thể thấy anh ấy đã mua một chiếc Porsche vào khoảng năm 2020. Sau đó, anh ấy thường cố tình khoe chiếc xe của mình và đăng tải bức ảnh mình treo một khối ngọc lớn. Bắt đầu từ ngày 5/7, tài khoản La Đại Mỹ ngừng cập nhật.

“Con người anh ấy rất tốt, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè và người khác. Có lần, một cư dân mạng nói rằng con gái ông bị bệnh và cần tiền nên đã cho ông vay 20.000 nhân dân tệ”, một người bạn nhiều năm của La Đại Mỹ nói hôm 19/10. Khi còn sống, La Đại Mỹ đã mua 3 căn nhà ở Nam Dương, một chiếc Porsche trị giá 1,4 triệu nhân dân tệ và thường đăng thông tin mua ngọc và vàng trên WeChat Moments, có thể anh bị giết vì “khoe giàu có” và bị người quen ghen tỵ nên mới bị hại.

Một số bạn bè của La Đại Mỹ cũng cho biết, La Đại Mỹ khi còn sống là một người rất tốt, sau khi kiếm được tiền, anh mở một studio làm đẹp, hỗ trợ gia đình, giúp đỡ bạn bè và rất nhiệt tình làm từ thiện. Tháng 7/2021, nhiều nơi ở Hà Nam bị lũ lụt, anh đã quyên góp tiền bạc, vật chất; tháng 5/2023, anh cũng quyên góp 10.000 nhân dân tệ để giúp đỡ một cậu bé mắc bệnh tiểu đường. Sau khi quyên góp, La Đại Mỹ đã đăng lời nhắn với nội dung: “Dù số phận có quyết định thế nào thì chúng ta vẫn phải sống mạnh mẽ”. Người bạn cũng cho biết: “Không ngờ rằng những người không có tiền sẽ làm tổn thương anh ấy”.

Hiện tại, cuộc thảo luận về “người nổi tiếng trên Internet La Đại Mỹ” vẫn đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội xứ Trung, và không ít cư dân mạng đã nêu ra nhiều nghi vấn.

Cư dân mạng để lại bình luận:

“Nghe nói là một số bạn học tiểu học của anh ấy đã vay tiền và đến bắt cóc anh ấy. Tiền cũng đã lấy đi… người đã chết từ vài tháng, nhưng lại không được công bố.”

“Đúng vậy, Đại Mỹ cũng có rất nhiều người hâm mộ, vì vậy báo cáo sẽ có tác động lớn.”

Một số người còn cho rằng:

“Người xưa thường nói ‘không được có tâm hại người khác, tâm đề phòng người khác không thể không có’. Đặc biệt khi đạo đức thế gian đang trượt dốc, khoảng cách giàu nghèo ngày càng rộng hơn, hơn nữa là ‘ghét người nghèo, hận người giàu’. Dự đoán trong tương lai sẽ ngày càng có nhiều tội ác độc ác như thế này…”

“Kiểu người tốt không có kết cục tốt tôi đã nghe nhiều đến chán rồi.”

“Những người này bị áp lực cuộc sống và ham muốn có cuộc sống vật chất, nhưng không có cách kiếm tiền thì phần lớn sẽ chuyển sang làm việc phạm tội”.

Lê Tiểu Quỳ, Vision Times

Related posts