Trung Quốc cùng với Hamas xóa Israel khỏi bản đồ

Trung Quốc cùng với Hamas xóa Israel khỏi bản đồ
Thủ tướng Nhà nước Israel Benjamin Netanyahu giơ một bản đồ khi trình bày trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (UNGA) tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, ở thành phố New York, hôm 22/09/2023. (Ảnh: Michael M. Santiago/Getty Images)

Ngày nay, không còn tồn tại bằng chứng nào thuyết phục hơn để có thể chứng minh được câu nói nổi tiếng của ông John Dalberg-Acton rằng, quyền lực có xu hướng dẫn đến hủ bại và quyền lực tuyệt đối có xu hướng dẫn đến hủ bại tuyệt đối, bằng giới lãnh đạo của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Ngài Acton đã viết trong bức thư gửi Giám mục Mandell Creighton, “Những con người vĩ đại hầu như luôn là những người xấu.”

Mặc dù không ngừng hô vang “Từ sông ra biển,” nhưng tổ chức Hamas đã không thể làm được như vậy.

Họ đã xóa Israel khỏi bản đồ — theo đúng nghĩa đen. Ad

Wall Street Journal (WSJ) đưa tin: “Người dùng Internet ở Trung Quốc đang bày tỏ sự hoang mang khi cái tên Israel không còn xuất hiện trên các bản đồ kỹ thuật số trực tuyến hàng đầu của Baidu và Alibaba nữa, một sự nhập nhằng vốn phù hợp với chính sách ngoại giao mập mờ của Bắc Kinh trong khu vực và trái ngược với sự chăm chú của nước này vào việc lập bản đồ nói chung.”

Ngoại giao “mập mờ” ư? Khi họ xóa đi cả một quốc gia, thì không hề mập mờ chút nào. Ngay cả Luxembourg nhỏ bé cũng được xác định [trên bản đồ] kia mà.

Trong trường hợp của Baidu, các thành phố trọng điểm của Israel vẫn được nhìn thấy nhưng không thấy được quốc gia nơi các thành phố này tọa lạc. (Baidu và Alibaba là những đại công ty của Trung Quốc tồn tại dưới sự cho phép và dưới sự giám sát của ĐCSTQ.)

Sự thiếu sót này không xảy ra ngẫu nhiên; mà cũng không có nghĩa là nên được bỏ qua. WSJ không phải là hãng truyền thông duy nhất phát hiện ra sự việc này. Nhiều hãng truyền thông và khán giả của họ trên toàn cầu, nếu như vẫn chưa biết, rồi thì cũng sẽ biết chuyện này. Ad

Việc xóa sổ Israel là một kiểu đạo đức méo mó đang báo hiệu cho các đồng minh của Trung Quốc (Nga, Iran, và Bắc Hàn, cùng với các nhóm khủng bố được ủy nhiệm như Hamas, Hezbollah, và Houthis) rằng chế độ này tuy đứng về phía họ, nhưng vẫn có thể phần nào kín kẽ trước cuộc xung đột cũng như tránh dính líu vào cái mà hiện nay được gọi là “cuộc xung đột hỏa lực.”

Tất nhiên, không có điều nào trong số này là mới mẻ cả. ĐCSTQ, với gốc rễ là chủ nghĩa Mao và liên kết với cái được gọi là các phong trào giải phóng, luôn ủng hộ cho phong trào của người Palestine.

Nhưng ĐCSTQ đã không đứng về phía Hamas ngay lập tức, mà ban đầu kêu gọi nào là hãy bình tĩnh, v.v. Có lẽ, đảng này nhận ra rằng “hình ảnh” về hành vi man rợ tàn bạo của Hamas có thể không phải là điều tốt nhất.

Tuy nhiên, mới đây, hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã đưa tin, “Hành động của Israel đã vượt quá phạm vi tự vệ.”

Gần như là cùng một lúc, Israel đã bị xóa khỏi bản đồ trực tuyến.

Thật là đạo đức giả vô cùng. Hãy tưởng tượng xem Trung Quốc sẽ phản ứng thế nào nếu bị tấn công.

Nhưng cũng không có gì quan trọng, vì nguyên tắc duy nhất trong tất cả các quy tắc mà Trung Quốc tuân theo chính là quy tắc luôn luôn dẫn dắt họ: thống trị thế giới, từng bước một và không thể lay chuyển. Chưa hết, rất nhiều nhà lãnh đạo của chúng ta chọn cách thờ ơ trước hành vi của Trung Quốc vì sợ đánh động đến con hổ này hoặc vì lợi ích cá nhân.

Đôi khi, các chính trị gia của chúng ta cũng tự tỏ ra có chút đạo đức, nhờ đó mà tránh được việc phải đối mặt với thực tế của chủ nghĩa bành trướng Trung Quốc. Ad

Trong bài đăng trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) từ người dẫn chương trình Elex Michaelson của đài Fox, Thống đốc Đảng Dân Chủ của California Gavin Newsom đã thông báo cho chúng ta về những ưu tiên của ông trong chuyến đi tới Bắc Kinh vừa qua.

Ông Michaelson đã viết: “Tôi hỏi ông @GavinNewsom tại sao không trực tiếp đề cập đến vấn đề nhân quyền với Chủ tịch Tập?”

“Ông ấy nói Bộ Ngoại giao đã khuyên ông nên nêu vấn đề này với Phó Chủ tịch và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc để ông có thể tập trung vào vấn đề biến đổi khí hậu với ông Tập.”

“‘Tôi đã có cơ hội bàn luận về vấn đề quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta!’” Ad

Hãy quên người Duy Ngô Nhĩ đi. Hãy quên Pháp Luân Công đi. Hãy quên đi những người biểu tình dân chủ. Hãy quên chương trình cơ sở hạ tầng Vành đai và Con đường đang lợi dụng toàn cầu đi. Hãy quên Viện Virus học Vũ Hán đi. Đối với ông Gavin Newsom, chỉ là biến đổi khí hậu!

Tôi có thể nói tiếp về chuyện đất nước Trung Quốc của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã thu lợi như thế nào từ nỗi ám ảnh về khí hậu bằng cách trở thành nước xuất cảng tấm pin quang năng và đất hiếm lớn nhất thế giới cho xe hơi điện, mà phần nhiều số đất hiếm này đến từ các mỏ thuộc sở hữu của Trung Quốc ở Congo vốn phụ thuộc vào lao động trẻ em, nhưng tại sao phải bận tâm kia chứ? Vấn đề này sẽ chẳng gây ảnh hưởng gì đến ông Newsom cả.

Trong khi đó, Israel thì bị xóa khỏi bản đồ.

Tuệ Minh biên dịch

Related posts