Vui mừng đón xuân

Hạnh Nguyên

Mùa xuân chim hót ca vang
Muôn hoa tươi thắm, rộn ràng khắp nơi,
Lượn bay cánh én lưng trời
Cành mai trước ngõ lả lơi gió đùa

Quán hàng nhộn nhịp người mua
Trai thanh gái lịch đi chùa xin xâm
Cụ già khấn vái lâm râm
Cầu xin khỏe mạnh, quanh năm phúc tài

Em xinh tha thướt áo dài
Phất phơ trước gió, bím cài tóc mây
Nắng lên má đỏ hây hây
Môi son chúm chím, thơ ngây mỉm cười

Mừng xuân em bé vui tươi
Tay cầm bao đỏ, nói cười líu lo
Bàn ăn, kẹo, mứt, cam nho
Dưa hành, bánh tét, thịt, giò, bánh chưng

Rượu ngon cạn chén tưng bừng
Vang lên lời chúc, chào mừng đón xuân
Đì đùng pháo nổ trong sân
Xa xa tiếng trống múa lân ngoài đường.

****************************

VUI MỪNG ĐÓN XUÂN.
Thơ: Hạnh Nguyên
Nhạc: Mai Phạm
Trình bày: Diệu Hiền

Related posts