Có một ‘cá thể trâu’ lững thững đi bộ vào phi trường Nội Bài

Trân Văn (VOA)

Tuần này, chuyện một con trâu lững thững đi vào phi trường Nội Bài (Hà Nội) và lên đến tầng hai của ga hành khách nội địa mới bị lùa ra ngoài đã trở thành sự kiện hâm nóng cả mạng xã hội lẫn báo giới. Có nhiều lý do để trâu vào phi trường trở thành sự kiện. Dẫu các ý kiến bình phẩm về sự kiện này thuộc loại… vui là chính nhưng có đọc sẽ thấy dường như đó không chỉ là bông đùa và cũng không chỉ về trâu!

***

Đưa lại tin – bài về sự kiện vừa đề cập, Việt Tân bình: Cột điện muốn về Việt Nam nhưng trâu lại muốn xuất ngoại (1). Tương tự, Korea News – một trang facebook chuyên dịch, tóm tắt tin tức ở Nam Hàn – bỡn cợt: Trâu cũng muốn sang Hàn Quốc cày vài năm (2).

Trong khi Nguyễn Gia Việt lưu ý: Vụ trâu long nhong ở phi trường Nội Bài chưa phải là chuyện duy nhất đáng nhớ về phi trường này. Năm 2008, có mưa, Nội Bài bị dột phải lấy xô hứng nước mưa. Năm 2011, bể chứa phân bị bục, chất thải tung tóe ở ngay chỗ đậu phi cơ bốc mùi nồng nặc (3), thì Nguyễn Hồng Lam nửa đùa, nửa thật: Nghe nói các ban, ngành, đơn vị liên quan đều đã họp xem xét vấn đề nhưng riêng con trâu thì vẫn chưa chính thức có ý kiến gì về hành vi của mình. Hoặc có, nó từng kêu ca gì đó mà lờ đi, không thấy báo nào đưa. Như vậy là không khách quan! Theo tôi, còn nhiều điều cần làm cho rõ. Con trâu đi vào khu vực ga đón là để đón ai, công hay tư? Biết là khu vực không được phép có mặt mà nó vẫn ngang nhiên đi vào, chắc chắn quan hệ và vị thế con trâu này không phải dạng vừa. Theo thiết kế, khu vực đường dẫn từ đường Võ Nguyên Giáp lên nhà ga T1 không có barie (rào chắn). Vậy con trâu dựa vào đâu? Ai phải chịu trách nhiệm chuyện này? Và dù nó là ai cũng phải có hình thức phạt thật nặng để làm gương, đủ tính răn đe. Nghe nói có ông Bộ trưởng đưa xe vào khu vực không được phép để đón vợ con gì đó, kết quả là đã phải giải trình, bị cảnh cáo và có thể còn hơn thế nữa. Giờ cả nể, không có biện pháp xử lý con trâu thỏa đáng thì xem ra rất thiên vị, không công bằng với ông Bộ trưởng (4).

Có người như Lê Anh Đủ giới thiệu “bài phỏng vấn Trâu” khi sự kiện trâu vào phi trường diễn ra cùng lúc với việc Tòa án Cấp cao ở Hà Nội đưa ông Trần Hùng – cựu Cục phó QLTT ra xét xử phúc thẩm: Hi trâu, mày đi đâu đây? Coi xử án phúc thẩm! Sao không lên toà mà vô sân bay? Dự là không có gì bất ngờ nên ra đây chơi! Sân bay có gì hay mà chơi? Thiệt ra là tao đi coi bay lượn kiểu gì, vé thì đắt mà lỗ triền miên! Sao không T2, T3 mà là T1? Tao tính, sau T1 rồi sẽ đến T2, nhưng chưa hết T1 đã bị “tẩn xuất” rồi! Trên đường đi mày có bị làm khó làm dễ gì không, ví dụ bị kiểm tra giấy tờ hay phải mua vé qua trạm? Không, hình như tao được ưu tiên nên không thấy ai hỏi han gì! Ưu tiên gì, người ta nói mày được con bò bảo kê? Bậy. Bò thời nay đứa bị thiến, đứa bị vắt sữa, sức đâu nữa mà bảo với kê! Nếu không bị phát hiện tại đây, sau T2 rồi mày tính đi đâu nữa? Vào đường băng, đu càng máy bay qua Hàn Quốc! Chi vậy? Kiếm chín cá thể người từng đu máy bay qua bển hồi năm 2019 bây giờ ra sao! Rồi sau đó? Tao chui container lạnh quay về! Kết thúc? Không! Tao tính đi tìm thầy thần số học, xem số tao có cải vận được không, hay tiếp tục làm kiếp trâu bò! Ví dụ thầy nói không cải được? Thì tao đi tìm thầy khác để học “chữa lành” bằng cỏ xanh! Nhưng giờ kế hoạch bất thành? Thì coi như một bài học “tỉnh thức” khỏi tốn phí. Thôi mệt rồi, tao về kiếm xị chuối hột để sám hối (5)!

Chuyện trâu vào phi trường chuyển hướng sau khi Quân đội nhân dân đưa tin thế này: Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 22-1, xuất hiện một cá thể trâu đi trên đường giao thông nội cảng, hướng về nhà ga hành khách T1 Nội Bài. Ngay khi phát hiện, nhân viên an ninh hàng không đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông đã nhanh chóng đưa cá thể trâu ra khỏi khu vực cảng. Vụ việc không gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông, di chuyển của các phương tiện tiếp cận Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (6).

Theo Chanh Tam: Đọc mãi chẳng hiểu “một cá thể trâu xuất hiện tại đường lên nhà ga…” hàm ý gì? Chính quy, chính thống như báo Quân đội nhân dân diễn đạt vậy phải có ý gì chứ nhỉ (7)?

Đó cũng là lý do Kiem Mai Ba tưng tửng: Trâu ơi ta bảo trâu này. Ra “ga quốc tế Nội Bài” với ta! Cấy cày vốn việc nông gia. Ta đây, trâu đấyy ai mà hoãn bay (delay). Bao giờ “bam – bú – e – quây” (Bamboo Airways), Thì còn anh Quyết cho mày ăn măng! – đồng thời bình thêm: Cụm từ “MỘT CÁ THỂ TRÂU” bao gồm: số lượng “MỘT” là SỐ ÍT và “CÁ THỂ” để chỉ “tính tách biệt của nó với cá thể khác”. Nghĩa là, con trâu này đi vô nhà ga T1 một mình, là hành vi tách biệt với “NHÓM CÁ THỂ TRÂU”, hay còn gọi là “QUẦN THỂ TRÂU”. Túm lại, con trâu này vô sân bay với động cơ cá nhân, không có tổ chức. Nó chỉ nhân danh bản thân nó, không đại diện cho “cá thể có bộ nhiễm sắc thể giống nhau nhất định với loài trâu”. Xưa nay, chỉ có “bò lạc” đứng đường, bây giờ có “trâu lạc” đứng phi trường. Hại não thật (8)!

Chú thích

(1) https://www.facebook.com/viettan/posts/pfbid02DcEjRLe9rmvf5H7nmwCjEoVbAQnjtrjnGRHCYfqNQKEbesNkXWrcGMnb3an49mxwl

(2) https://www.facebook.com/KoreaNews.KN/posts/pfbid02nyLBLQnme1RbKVGFGMvrS2yP9TfwqzH35muEimxuu2VryRQA131iHEpnRwrzbPCYl

(3) https://www.facebook.com/Conduongthienly.vi/posts/pfbid02AEXsSAA2DmoQaBDtVkUv55UFuPMVcRYjACQ1363RDyRmypmyamvcs6B23BS7VDcTl

(4) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02yx2V5xtr31etiseDWiPa7mX3ZCiU55AciHNp7TidhEp3wHkz7Hkahu6CyNGXo251l&id=61551258330297

(5) https://www.facebook.com/leanhdudu/posts/pfbid031zjkCGHsAsnQzJfrP3Z6zqxT2LCG4EUBiwTZDBjdfV3v4treUg1VhB622km3a2LTl

(6) https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/mot-ca-the-trau-xuat-hien-tai-duong-len-nha-ga-t1-san-bay-noi-bai-762353

(7) https://www.facebook.com/chanh.tam.33/posts/pfbid0YFJuGmfMDoUWUfmWtrVYELhTKAGYbYr8WbbfFU9aMkWxxKFNDKiXo5DAggAdTvhjl

(8) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02FV1ahCMgWnRKhuxHkuZZpPfZkxU8VT7WtYZ7Z3VrubLXMQTm1CAtoZ3Uhxir9MkVl&id=100089087646024

Related posts