Gửi người dưng

Thiên Thư

“Em lạc vào thế giới của riêng anh
Lỡ ngủ quên bởi chân thành ở đó”
Anh chàng trai mang tình yêu của gió
Phút dịu dàng lời ngỏ dỗ dành em.

Người thương ơi..! ngọn Bấc lạnh trêu rèm
Niềm vui nhỏ đan xen cùng hờn giận
Phút bên nhau chẳng ưu phiền vướng bận
Muôn nẻo đời cùng tận vẫn bao dung.

Dẫu biết thương chẳng bến hẹn tương phùng
Chỉ thật khẽ.. nhịp ngân rung xao xuyến
Khi vắng nhau cũng chờ mong lưu luyến
Nỗi nhớ nào đan quyện mảnh tình xanh.

“Em lạc vào thế giới của riêng anh”
Nghe gió hát ru cành từng chồi biếc
Những nghĩ suy những trở trăn nuối tiếc
Trả mùa xưa năm tháng cũ nhạt nhòa.

Hạnh phúc gần niềm vui chẳng còn xa
Khi quanh ta khoảng cách dần xích lại
Những nỗi niềm những niềm vui hiện tại
Phút bình yên gom lại thuở ngoan hiền.

Thiên Thư
Nguồn: tinhyeuvanoinho.net

Related posts