Một số chiêu trò giấu tiền kỳ quái của quan tham Trung Quốc

Cơ quan chức năng ĐCSTQ khám nhà quan tham. (Nguồn: MXH)

Chuyện giấu tiền bẩn của quan tham Trung Quốc (Đảng Cộng sản Trung Quốc – ĐCSTQ) có muôn hình vạn trạng, do sợ gửi ngân hàng quá nhiều tiền mặt không rõ nguồn gốc sẽ bị lộ, nên họ đã nghĩ ra những cách giấu tiền mà người bình thường nghĩ không ra.

Vào ngày 10/4, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Tứ Xuyên đã tiết lộ công khai chi tiết tham nhũng của ông Điền Du Toàn (Tian Yuxuan) – cựu tổng giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hetou (sau đây gọi Công ty Hetou) thành phố Toại Ninh. Sau đó đề tài liên quan “phá tường giấu tiền” nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc.

Vào năm 2022, Công ty Hetou đã phát hành thành công trái phiếu trung hạn trị giá 500 triệu RMB. Từ động thái này, có người nhờ hỗ trợ từ Điền Du Toàn đã kiếm được khoản tiền 5,97 triệu RMB. Để duy trì mối quan hệ “hợp tác” lâu dài, người đó đưa ra một nửa số tiền có được (gần 2,9 triệu RMB) đóng gói trong vali đưa đến nhà ông Điền Du Toàn. Ông Điền lo lắng không biết làm cách nào để cất giấu khoản “phí cảm ơn” lớn như vậy một cách an toàn, liền liên tưởng đến bộ phim truyền hình “Nhân danh nhân dân” có chi tiết xây tường để giấu tiền nên đã bắt chước, cho xây tường giấu tiền tại nhà mình ở Thành Đô…

Khi điều tra, cơ quan chức năng tìm thấy 12 bao tiền mặt xếp gọn gàng được giấu trong tường nhà ông Điền Du Toàn.

Ông Điền bị kết án 8 năm tù và bị phạt 1 triệu RMB vào tháng 12/2023. Cơ quan chức năng ĐCSTQ phanh phui: Từ tháng 12/2011 – 1/2023, ông ta đã nhận 8,391 triệu RMB tiền mặt từ 22 người.

Theo thông tin, việc ăn hối lộ của ông Điền Du Toàn bắt đầu từ 10 năm trước. Năm 2011, ông nhận được 50.000 RMB “phí cảm ơn” từ doanh nhân Tưởng (Jiang), sau khi chuyện trôi qua êm ả thì ông ngày càng can đảm trong ăn hối lộ, địa điểm nhận hối lộ từ ban đầu thường tại quán xá đã sang văn phòng, số tiền cũng không ngừng tăng.

Thực tế quan chức tham nhũng ĐCSTQ còn nhiều thủ đoạn giấu tiền khác gây bất ngờ.

Ví dụ bà Tôn Dĩnh (Sun Ying) – cựu Trưởng Ban Quản lý và Giám sát Thị trường tỉnh Hải Nam – đã nấu chảy và đúc lại số vàng trị giá hơn 6,66 triệu RMB rồi giấu trong máy chạy bộ, trong khi Cao Du (Cao Yu) – cựu Viện trưởng Viện Hải dương Nhiệt đới Hải Nam – bỏ 10 triệu tiền tham ô vào trong vali để trong xe hơi.

Bà Tôn Dĩnh từng làm việc tại Ban Công tác Mặt trận Thống nhất Tỉnh ủy Vân Nam và Ban Dân tộc Tôn giáo tỉnh Hải Nam, liên tiếp giữ chức vụ Giám đốc Ủy ban Du lịch tỉnh Hải Nam, Thường trực Ban Công tác Tỉnh ủy Hải Nam, Giám đốc Văn phòng Thư tín tỉnh Hải Nam… Bà Dĩnh bị điều tra vào ngày 18/5/2022, tháng 9/2023 bị xét xử.

Tôn Dĩnh bị phanh phui đứng tên nhiều bất động sản. Tại một trong những nơi ở của bà ta, cơ quan chức năng phát hiện trong một chiếc máy chạy bộ chứa những chế phẩm bằng vàng được giấu kỹ lưỡng, những chế phẩm vàng này được nấu chảy rồi đúc lại, trị giá khoảng 6,66 triệu RMB.

Theo truyền thông địa phương Trung Quốc đưa tin, Tôn Dĩnh còn lợi dụng chồng cũ Trương Nham (Zhang Yan) để bán “dự án” thu về được tới 49 triệu RMB….

Một trường hợp khác đáng kể là ông Cao Du, nguyên Viện trưởng Viện Nhiệt đới Hải Dương tỉnh Hải Nam, đã bỏ thẳng hàng chục triệu tiền mặt vào ô tô ông ta. Cơ quan chức năng điều tra đã tìm thấy 6 chiếc vali lớn trong xe của Cao Du ở gara ngầm nơi ông ta ở, số tiền lên tới 10,09 triệu RMB.

Ông Cao Du từng giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Hải Nam và Viện trưởng Viện Nhiệt đới Hải Dương tỉnh Hải Nam… Trước khi bị điều tra, ông Cao làm Phó ban Ban Địa chất tỉnh Hải Nam (được bổ nhiệm tháng 12/2017).

Sau khi cơ quan chức năng ĐCSTQ vạch trần những phương pháp giấu tiền bẩn kỳ quái mà các quan chức tham nhũng áp dụng, công luận Trung Quốc đã dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi trong trên mạng:

“Từng có tin cho biết, ngay cả ống nước trong máy nén điều hòa cũng được làm bằng vàng.”

“Chắc là phải mang theo máy dò kim loại đi tìm kiếm. Còn có nhiều biện pháp tìm kiếm.”

“Một nhóm quan chức không có liêm chính kiềm chế thì chỉ có thể bị dục vọng lôi kéo vào địa ngục. Phục vụ vì tiền bạc, tình dục, quyền lực là mục tiêu tuyển dụng của các quan chức ĐCSTQ”…

Toàn Mỹ Sơn, Vision Times

Related posts