Thanh tra cảnh sát cấp cao Hồng Kông bị kết tội lừa đảo

Thanh tra Cảnh sát Hồng Kông Trần Khải Cảng (Harbour Chan). (Ảnh: FB của Harbour Chan)

Thanh tra cảnh sát cấp cao Hồng Kông Trần Khải Cảng (Harbour Chan) đã bị kết tội lừa đảo sau khi cùng đồng nghiệp cũ của mình khai man trong các khoản vay thế chấp hơn 26 triệu đô la Hồng Kông (hơn 84 tỷ VNĐ) cách đây 5 năm. Vụ án được hoãn lại đến ngày 17/5 mới tuyên án, 2 bị cáo đều bị tạm giam.

Ông Trần Khải Cảng, 50 tuổi, từng là thanh tra cảnh sát cao cấp vào năm 2013, hiện đã bị đình chỉ công tác. Ông cùng cựu thanh tra 49 tuổi kiêm doanh nhân Uông Hạo Nghị bị cáo buộc 2 tội lừa đảo.

Các cáo buộc nói rằng ông Trần Khải Cảng đã nộp đơn xin vay thế chấp từ Ngân hàng Đông Á và OCBC tương ứng cho 2 bất động sản. Một trong những khoản vay này được đăng ký cùng với em trai Trần Khải Tuấn.

Trong hồ sơ vay vốn, ông Trần Khải Cảng không tiết lộ tư cách cảnh sát của mình, mà nói dối mình là tổng giám đốc của Commander Capital Company Limited, một công ty thuộc sở hữu của vợ ông Uông Hạo Nghị, với mức lương hàng tháng là 245.000 đô la Hồng Kông (796 triệu VNĐ).

Cuối cùng, Ngân hàng Đông Á và OCBC đã phê duyệt 2 khoản vay trị giá khoảng 21,46 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 69,7 tỷ VNĐ) và 4,8 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 15,6 tỷ VNĐ). Ông Trương Khải Cảng đã sử dụng một phần số tiền này để trả nợ.

Năm 2019, Trương Khải Cảng đã có nhiều phát biểu ủng hộ lực lượng cảnh sát.

Trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19), ông Trương Khải Cảng đã ký tên “Hải Cảng Sir” và tặng một thùng carton chứa 520 chiếc khẩu trang cho Bệnh viện Nhân dân Số 1 Vũ Hán với tên “Cảnh sát Hồng Kông”.

Dòng chữ “520 tôi yêu bạn” được đánh dấu đặc biệt ở bên ngoài hộp. Điều này đã thu hút sự chú ý và trở thành chủ đề nóng trên weibo. Sau đó, ông Trương Khải Cảng đã nhận lời phỏng vấn từ nhiều kênh truyền thông.

Người bào chữa cho rằng ông Trương Khải Cảng có mức độ nổi tiếng nhất định và không cố tình che giấu danh tính là cảnh sát. Tuy nhiên Thẩm phán Tòa án quận, ông Vương Chứng Du, cho rằng ông Trương Khải Cảng không phải là nhân vật nổi tiếng quen thuộc với công chúng.

Về cáo buộc của người bào chữa, cho rằng ông Trương Khải Cảng đã khai báo nghề cảnh sát khi mở tài khoản tại Ngân hàng Đông Á, thẩm phán chỉ ra rằng ông này chỉ khai báo với chi nhánh ngân hàng, chứ không khai báo với bộ phận tín dụng chịu trách nhiệm xét duyệt khoản vay. Không có bằng chứng nào cho thấy, bộ phận tín dụng biết công việc cảnh sát của ông.

Ông Uông Hạo Nghị bị kết tội lừa đảo. Vụ án được hoãn lại đến ngày 17/5 mới tuyên án.

Một số cư dân mạng Hồng Kông nói đùa rằng nếu không dùng hết quyền lực thì làm cảnh sát làm gì? Một số cư dân mạng cho rằng các sĩ quan cảnh sát Hồng Kông ngày nay đều có xuất thân đen tối. Chắc hẳn “Hải Cảng Sir” đã xúc phạm ai đó nên mới xảy ra tai nạn?

Trong những năm gần đây, tỷ lệ tội phạm của cảnh sát Hồng Kông đã tăng vọt, trộm cắp và lừa đảo diễn ra phổ biến.

Lý Hoài Quất / Vision Times

Related posts