Sóc Trăng: Người dân đổ xô đi xem hố trên đồng sôi sùng sục, có thể nấu ăn

Sóc Trăng: Người dân đổ xô đi xem hố trên đồng sôi sùng sục, có thể nấu ăn
Hố giữa đồng có nước bốc cháy ở Sóc Trăng (Ảnh: Cắt từ clip)

Mạng xã hội xuất hiện clip về một cái hố ở giữa đồng có nước tự sôi, có thể đốt cháy khiến nhiều người tò mò đổ xô đi xem.

Những ngày gần đây, lời đồn đoán về một hố nước lạ có thể đốt cháy giữa cánh đồng thuộc xã Thuận Hưng (huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) được nhiều người lan truyền, chia sẻ trên các trang mạng xã hội. Cánh đồng lúa này nằm cách khu dân cư khoảng 100m.

Cụ thể, nhiều video quay lại cảnh hố nước, kèm dòng trạng thái “xuất hiện vũng nước lạ tại Sóc Trăng có khả năng bốc cháy”, “trải nghiệm thực tế nấu mỳ tại hố nước bốc cháy”…

Quan sát hình ảnh cho thấy, từ một hố đất dưới ruộng, có hiện tượng bốc khí gas, khi bật lửa thì bắt cháy khá to.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự hiếu kỳ của người dân, một trong số đó đã tìm đến tận nơi kiểm chứng. Không những vậy, có người còn mang hương hoa tới cúng bái.

Được biết, mảnh đất trên là của ông Lý Thol. Ông Lý Thol cho biết, năm 2002, ông làm nhà ở trên khu đất này.

Thời điểm đó, ông Lý Thol kêu thợ khoan giếng để lấy nước sử dụng, phát hiện có khí bốc lên, đốt cháy. Thấy vậy, ông sử dụng để nấu ăn.

Đến năm 2006, ông Thol dời nhà vào bên trong và lấp giếng khoan lại. Ông vẫn làm lúa bình thường trên cánh đồng.

Người đàn ông này khẳng định, chuyện giếng nước cũ đốt cháy được là có thật, nhưng từ hơn 20 năm trước chứ không phải mới đây.

Đến thời gian gần đây, có người phát hiện có khí đốt cháy nên nhiều người, nhất là những người sử dụng mạng xã hội đã đến quay và phát lên khiến nhiều người đổ đến xem.

Related posts