Nếu

VtpPhong

Nếu một hôm… 
không còn thấy anh đâu 
Tình nhân hỡi…, đừng âu sầu thinh lặng
Hãy cứ cười như sáng xuân ngập nắng 
Vui cho mình – buồn cũng chẳng vì ai

Nếu một hôm 
…anh nhẹ trở gót giày 
Em đừng buồn.., tiếc cho ngày của thuở 
Đếm canh dài nụ trộm hôn ngàng ngỡ 
Cùng sẻ san chuyện dang dở tình đầu

Vì cuộc đời như ánh chớp cơn ngâu
Vô thường lắm…chiếc bóng câu qua cửa 
Khi tim yêu từng hằn sâu vệt cứa 
Phải làm sao giữ lời hứa đầy tay 

Nếu một hôm…
anh đóng lại trang face 
Nick em quen bỗng nhẹ bay theo gió 
Messenger trống trơn lời yêu ngỏ
Em sẽ hay.., anh buông bỏ thật rồi

Nếu một hôm
cứ lặng lẽ êm trôi
Anh đã khác như…, ai rồi cũng khác 
Khó đi chung khi niềm tin mờ nhạt 
Đừng em à…
mắt dáo dác tìm quanh 

Anh chúc em…vạn ngày tới an lành 
Giữ làm chi…cuộc tình quá mong manh ?!

VtpPhong
Nguồn: Sacmaunoinho.net

Related posts