Người dân ở Trung Quốc tiết lộ: Dịch bệnh bùng phát trong trường học, nhiều trẻ nhập viện vì phổi trắng

Hùng Bân • Bách Ni

Người dân ở Trung Quốc tiết lộ: Dịch bệnh bùng phát trong trường học, nhiều trẻ nhập viện vì phổi trắng
Ngày 2/6/2024, một số người dân ở Trung Quốc tiết lộ với NTDTV rằng, dịch bệnh đang bùng phát trong trường học, nhiều trẻ phải nhập viện vì phổi trắng. (Ảnh minh họa từ GREG BAKER/AFP via Getty Images)

Thời gian gần đây, người dân tại nhiều nơi ở Trung Quốc tiết lộ với đài NTDTV rằng, dịch bệnh đang bùng phát ở các trường học, nhiều trẻ em bị lây nhiễm đã phải nghỉ học để điều trị. Có không ít em bị viêm phổi, phổi trắng và phải nhập viện, khiến cho các bệnh viện bị quá tải và thiếu giường bệnh.

Mới đây, một bác sĩ ở Trung Quốc đã đăng bài viết lên nền tảng mạng xã hội Xiaohongshu của nước này, cho hay: “Gần đây, có rất nhiều trẻ em bị viêm phổi, phổi trắng, phổi có vết mờ lớn”. Nhưng hiện giờ bài viết này đã bị xóa, không thể tìm thấy nữa.

Ông Trương (Zhang), một người dân ở thủ phủ Urumqi của khu tự trị Tân Cương, cho biết: “Có nhiều trường hợp phổi trắng, [xuất hiện] ở trẻ em khá nhiều. Con của hàng xóm chỗ tôi khoảng 10 tuổi, bị ho, sốt hơn 39 độ, phải nhập viện, xếp hàng đợi [giường] nhưng không có, phải ở hành lang. [Nhà trường] chỉ cho một số lớp nghỉ học, chứ không cho nghỉ cả trường. Tôi nghĩ đó là Covid-19”.

Một phụ huynh than thở trên nền tảng Xiaohongshu: “Đi học thế nào bây giờ? Một tháng đến trường 2 ngày, mười mấy hai chục ngày ở bệnh viện, mãi mới khỏi bệnh, vừa đi học 2 ngày lại sốt”.

Ông Trương (Zhang), một công dân ở thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, cho biết: “Có những đứa trẻ trên 1 tuổi, có cả trẻ dưới 1 tháng tuổi, một số bị nặng, đều bị sốt, mặt đỏ bừng. Đều xin nghỉ học để chữa trị rồi”.

Có người dân cho biết, người lớn và trẻ em thường xuyên bị sốt, cảm lạnh, bệnh viện luôn chật kín. Cũng có những đứa trẻ bị sốt nhưng không nhập viện, không cứu được và đã tử vong.

Ông Trương (Zhang), một người dân ở thôn An Khang, tỉnh Thiểm Tây, nói rằng: “Năm nay bị cảm mạo nhưng khó khỏi, ho nhiều lắm. Ôi chao, đã hai, ba tháng rồi. Khoa hô hấp trong bệnh viện đông lắm, đã kê thêm giường phụ ở vỉa hè bên ngoài. Có nhiều [trường hợp] viêm phổi, phổi trắng, [người lớn thì] ở độ tuổi khoảng trên 34, 35; bệnh nhân trong khoa nhi cũng đông”.

Người dân tại nhiều nơi ở Trung Quốc cũng tiết lộ rằng, năm nay có thêm nhiều người trung niên và người già chết vì nhồi máu não hoặc nhồi máu cơ tim.

Ông Trương ở thôn An Khang cho hay: “Một làng có 15, 16 người đi rồi (đã tử vong). Ở nông thôn đi khám bệnh rất bất tiện, kinh tế cũng không khá nên [họ] không được khám chữa kịp thời. Có người bị sốt, cuối cùng ho dữ dội, không còn cách nào khác là phải đưa đến bệnh viện, nhưng [tình trạng] đã đặc biệt nghiêm trọng rồi”.

Còn ông Trương ở thành phố Nam Dương tiết lộ: “Có khá nhiều trường hợp nhồi máu não, khi xảy ra thì xảy ra vào ban đêm nên chẳng ai biết cả, đến sáng thì người đã lạnh toát. Có người đang ngồi ở đó, không thấy dấu hiệu gì cả, đột nhiên ngã xuống đất co giật, cũng đi rồi”.

Minh Lý biên dịch

Related posts