Vụ ám sát ông Trump sẽ làm cuộc đua vào Nhà Trắng kịch tính và bạo lực hơn?

Tuyết Mai

Ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump với vết máu trên mặt được bao quanh bởi các nhân viên mật vụ hộ tống ra khỏi sân khấu tại một sự kiện tranh cử ở Butler, Pennsylvania hôm 13 /7/2024. (Ảnh của REBECCA DROKE/AFP qua Getty Images)

Liệu vụ ám sát ông Trump, ứng viên tranh cử tổng thống của Đảng Cộng hòa hôm 13/7 sẽ khiến cuộc đua vào Nhà Trắng trở nên kịch tính và bạo lực hơn?

Hình ảnh ông Trump với những vệt máu bên tai phải, được nhân viên mật vụ hộ tống rời khỏi hiện trường, vẫn không quên liên tục giơ cao nắm đấm và thể hiện rõ quyết tâm “Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu!”, đã tràn ngập các mặt báo và mạng xã hội, tạo nên một hình tượng giúp ông ghi điểm trong lòng những người ủng hộ, thổi bùng ngọn lửa giận dữ trong lòng họ, và cũng tạo nên cơn chấn động trên toàn thế giới, khiến mọi người dường như lại tập trung hơn vào cuộc bầu cử đang diễn ra tại đất nước cờ hoa.

Những người ủng hộ Trump cho rằng chính những lời ‘ma quỷ hóa Trump’ của ông Biden trước đó đã góp phần gây ra thảm kịch hôm 13/7. Thượng nghị sĩ J.D. Vance của Ohio, một ứng cử viên hàng đầu cho vị trí người đồng tranh cử của ông Trump, đã nói trên X rằng: “Hôm nay không phải là một sự cố riêng lẻ. Tiền đề trọng tâm của chiến dịch Biden là Tổng thống Donald Trump là một kẻ phát xít độc tài, người phải bị ngăn chặn bằng mọi giá. Lời hùng biện đó đã trực tiếp dẫn đến âm mưu ám sát Tổng thống Trump”.

Ông Biden đã nhanh chóng xoa dịu tình hình, công bố rằng cuộc tấn công là hành vi bạo lực chính trị không thể chấp nhận được. Ông nói với phóng viên: “Không có chỗ cho loại bạo lực này tại Mỹ. Nó thật bệnh hoạn.”

FBI cho biết nghi phạm là một thanh niên 20 tuổi, tên Thomas Matthew Crooks sống tại Bethel Park, Pennsylvania, đăng ký là thành viên của Đảng Cộng hòa, nhưng lại từng đóng góp 15 USD cho ủy ban hành động chính trị quyên tiền cho các chính trị gia Dân chủ và cánh tả cấp tiến. Hiện chưa rõ động cơ gây án của nghi phạm.

Tỷ phú Elon Musk và Bill Ackman nhanh chóng ủng hộ Trump, “Tôi hoàn toàn ủng hộ Tổng thống Trump và mong ông ấy sớm bình phục,” Musk nói trên X.

Chris LaCivita, đồng quản lý chiến dịch tranh cử của Trump, đã nói trên X rằng: “Trong nhiều năm và thậm chí ngày nay, các nhà hoạt động cánh tả, các nhà tài trợ của đảng Dân chủ và thậm chí cả ông Joe Biden đã đưa ra những nhận xét và mô tả kinh tởm về việc bắn ông Donald Trump … đã đến lúc họ phải chịu trách nhiệm về điều đó … cách tốt nhất là thông qua thùng phiếu.”

LaCivita dường như đang đề cập đến những nhận xét gần đây của ông Biden, được đưa ra trong bối cảnh yêu cầu những người ủng hộ ông tập trung vào việc đánh bại ông Trump hơn là màn trình diễn của chính ông trong cuộc tranh biện trước đó. “Vậy là chúng ta đã nói xong về cuộc tranh biện, đã đến lúc cho Trump vào hồng tâm,” ông Biden, người luôn lên án bạo lực, đã nói như vậy.

Dân biểu Cộng hòa Mike Collins của bang Georgia nhanh chóng cáo buộc “Tổng thống Joe Biden đã ra lệnh nổ súng” trên nền tảng X. Sau đó, ông cũng kêu gọi ông Biden phải đối mặt với cáo buộc “kích động một vụ ám sát”.

Thượng nghị sĩ Tim Scott, một đồng minh của ông Trump, nói vụ việc “được hỗ trợ và tiếp tay bởi phe cánh tả cực đoan và các phương tiện truyền thông khi liên tục gọi ông Trump là mối đe dọa với nền dân chủ, kẻ phát xít, thậm chí còn nghiêm trọng hơn”.

Dân biểu Marjorie Taylor Greene lại cho rằng Đảng Dân chủ đã muốn ông Trump ra đi trong nhiều năm và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để điều đó trở thành hiện thực.

Ở chiều ngược lại, Washington Post đưa tin, những người theo phe cánh tả cũng ngay lập tức cho rằng đây là vụ ‘cờ giả’ do chính những người ủng hộ ông Trump thực hiện.

Bên cạnh đó, nhiều thuyết âm mưu cũng được thảo luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội như X, Telegram, Facebook và Instagram, dựa trên ý tưởng ông Trump từng nói rằng “nhà nước ngầm” đang tìm cách ngăn ông trở lại Nhà Trắng.

Tuyết Mai

Related posts