Biển không anh

Gia Bảo

Em trở về với biển vắng chiều nay
Đem nỗi nhớ anh đong đầy như sóng xô bờ cát
Biển du dương chiều hoàng hôn tím nhạt
Biển đâu biết rằng em đang khát khao anh.

Em trở về tìm lại dấu bàn chân
Chắc có lẽ con sóng vô tình đã mang đi rồi anh ạ
Biển không anh biển hoang vu đến lạ
Chỉ còn sóng tung bờ khát lả đợi yêu.

Em ngẩn ngơ buồn trước biển vắng quạnh hiu
Bóng nhỏ liêu xiêu thả hồn nghe biển hát
Em lặng lẽ viết tên mình lồng tên anh lên cát
Hãy lắng nghe tim cát nói lời yêu.

Anh thấy không…
Em giống biển rất nhiều
Cũng giận hờn vì những điều vô cớ
Nhớ thương anh nên mãi hoài trăn trở
Anh hãy về ôm lấy biển mà thương…!

Gia Bảo
Nguồn: Tinhyeuvanoinho.net

Related posts