Chính quyền TQ cưỡng chế lấy thi thể đi hỏa táng, bị dân làng chống trả quyết liệt

Một cuộc xung đột lớn đã nổ ra giữa dân làng ở An Thuận, tỉnh Quý Châu, hàng trăm cảnh sát, công chức đến cướp thi thể để đưa đi hỏa táng. (Ảnh chụp màn hình)

Theo thông tin chia sẻ trên mạng, vào đầu tháng 8, hàng trăm cảnh sát và công chức đã được cử đến làng Nham Thượng ở Trung Quốc, để thu giữ thi thể của dân làng do chính quyền thúc đẩy chính sách hỏa táng. Xung đột gay gắt đã nổ ra giữa cảnh sát và người dân. Cảnh sát dùng dùi cui đánh dân làng, dân làng chống trả bằng gậy, gạch và đốt pháo.

Theo một đoạn video được đăng trên nền tảng YouTube, hôm 4/8, tại An Thuận, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, chính quyền địa phương đã áp dụng chính sách hỏa táng, gây ra xung đột gay gắt giữa cảnh sát và dân làng “Hiện trường khói dày đặc, tiếng nổ ở khắp nơi, giống như một chiến trường”.

Làng Nham Thượng, thị trấn Lạc Bình, huyện Bình Ba, thành phố An Thuận, tỉnh Quý Châu, là một ngôi làng hỗn hợp bao gồm các nhóm dân tộc Miêu, Bạch và Hán trong nhiều thế hệ, dân làng địa phương đã tuân theo truyền thống “nhập thổ vi an” để chôn cất người chết. Tuy nhiên, chính quyền địa phương buộc người dân phải gửi thi thể người quá cố đến lò để thiêu và thực hiện chính sách hỏa táng.

Mới đây, sau khi một người dân trong làng qua đời, gia đình không hỏa táng thi thể theo yêu cầu của chính quyền mà chôn cất theo truyền thống, chính quyền địa phương định vào làng cướp xác, điều này đã gây ra sự bất bình mạnh mẽ trong người dân. Để ngăn chặn chính quyền cướp thi thể đi, hôm 3/8 dân làng đã dựng lều và đặt 4 chiếc quan tài ở cổng làng, để ngăn cản đội cướp thi thể của chính quyền tiến vào làng.

Hôm 4/8, chính quyền địa phương đã cử một “đội bắt cóc thi thể gồm hàng trăm cảnh sát và công chức được trang bị vũ khí” cố gắng tiến vào Làng Nham Thượng. Đoạn video cho thấy khi đội cướp thi thể đến chỗ rào chắn do dân làng dựng lên thì xảy ra xô xát dữ dội với những dân làng biểu tình. Cảnh sát dùng dùi cui đánh dân làng, dân làng chống trả bằng gậy, gạch, đốt pháo hoa, pháo nổ khắp nơi, như chiến trường đầy khói. Cuối cùng, những người dân làng dũng cảm đã đẩy lùi được đội cướp xác.

Tuy nhiên, chính quyền địa phương không bỏ cuộc, sáng sớm ngày 5/8 họ đã huy động đông đảo lực lượng công an vào thôn trấn áp dân chúng, cắt điện và mạng lưới thông tin liên lạc trong làng trước khi vào làng. Trong thời gian này, cảnh sát đã bắn một lượng lớn hơi cay, “làm bị thương và bắt giữ một lượng lớn người dân”. Một số cư dân mạng cho biết: “Hàng trăm ô tô, hơn 1000 người đến bắt người”; “Hôm nay rất nhiều cảnh sát vũ trang đã đến, Nham Thượng mất điện và không có tín hiệu điện thoại di động”.

Một số dân làng bày tỏ quan điểm trên mạng: “Người Trung Quốc từ xa xưa đã chú trọng đến việc mai táng. Người dân chỉ mong người quá cố không bị quấy rầy. Tuy nhiên, ‘chính phủ tốt’ của chúng ta đã điều động hàng ngàn cảnh sát vũ trang đến cắt điện, Internet, dùng hơi cay làm bị thương người, bắt người, nhiều người vô tội bị thương. Họ [chính quyền] nhất định phải đào lên đem hỏa táng. Làng chúng ta chưa xây nghĩa trang công cộng, vậy thì hỏa táng có ý nghĩa gì? Tại sao chính quyền không tích cực giải quyết những vấn đề của người dân khi họ gặp khó khăn, thắc mắc, mà lại dùng bạo lực để trấn áp người dân?”

Vụ việc đã thu hút sự chú ý rộng rãi của cư dân mạng địa phương. Một số cư dân mạng cho biết: “Tôi ủng hộ, nếu cần trả tiền, tôi bỏ ra 500 tệ”. Những người khác bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động của chính phủ: “Các người đã nhặt vũ khí chống lại người già, yếu đuối, bệnh tật, có người bị thương, có người ngất xỉu, vũ khí của các người không nên dùng để bảo vệ đất nước của mình sao? Vì sao lại dùng chúng để chống lại dân thường?”

Chuyện chính quyền ĐCSTQ vào thôn cướp thi thể người dân đã từng xảy ra ở Quý Châu hồi đầu năm.

Theo đoạn video do “Tang Miao Xiansheng” đăng tải trên X, Trung Quốc xảy ra “Sự kiện An Long”, Đông Qua Lĩnh ở thôn Thạch Khôi Diêu, thị trấn Hưng Long, huyện An Long, tỉnh Quý Châu, là một ngôi làng dân tộc Miêu. Có một ông lão trong làng chết vì bệnh tật, do gia đình ông không đủ khả năng chi trả hàng chục ngàn nhân dân tệ để đưa vào nghĩa trang công cộng an táng, nên đã hỏa táng thi thể của ông rồi đem tro cốt về thôn dự định an táng. Nhưng chính quyền địa phương tuyên bố rằng tất cả người chết phải được chôn cất tại các nghĩa trang do chính phủ chỉ định, nếu không thì điều đó là bất hợp pháp.

Sáng sớm ngày 9/1, cơ quan chức năng đã huy động hàng trăm người, trong đó có cảnh sát đặc nhiệm và công chức, mang theo khiên, đinh ba và các trang thiết bị khác xông vào thôn nhằm thu giữ tro cốt của ông lão. Dân làng đã ném đá, gạch, gậy và các đồ vật khác vào cảnh sát. Dân làng tức giận chặn mọi lối ra vào của làng Miêu và phá hủy xe cộ của cảnh sát. Cuối cùng, người của chính quyền không còn cách nào khác là phải đầu hàng và giao ra vũ khí như khiên, đinh ba và trở thành “tù nhân”.

Sáng ngày 9/1, sau khi chính quyền địa phương xin lỗi và đưa ra cam kết, dân làng đã để họ rời khỏi làng Miêu. Vì xe cộ của cảnh sát đã bị đập nát, họ chỉ có thể đi bộ để rời khỏi làng.

Lý Mộc Tử, Vision Times

Related posts