Kiện thừa kế

Trần Linh 

Trước khi qua đời ở tuổi 88, ông Hùng quyết định để vợ mình là bà Hương, thừa kế toàn bộ nhà vườn hơn 60 tỷ ĐVN trung tâm thành phố. Cả hai có 3 người con lại đều không có tên trong danh sách thừa kế ngôi nhà đó.

Chưa đầy gần một năm sau khi chồng qua đời, bà Hương nhận được giấy triệu tập từ tòa án vì người con trai thứ 3 tên là Nghị cùng 2 người con khác yêu cầu phân chia lại tài sản thừa kế. Trong đơn kiện, họ đặt nghi vấn di chúc thừa kế của bố là thật hay giả, liệu trong thời gian lập di chúc bố có đủ sức khỏe và năng lực hành vi dân sự hay không.Đòi giám định chữ viết, chữ ký ..

Trước tòa, cô con gái Hương Lan- cho rằng di chúc bố để lại là giả mạo vì “bố tôi là người kỹ tính và cẩn thận nhưng chữ viết trong di chúc lại lộn xộn, chữ ký cũng khác trước”. Thậm chí những người con còn đặt ra giả thuyết mẹ xúi giục bố viết di chúc khi không tỉnh táo vì họ không chấp nhận bố ra đi mà không để lại chút tài sản nào cho các con.

Đối mặt với nghi ngờ từ những người con ruột, bà Hương, lúc này đã 83 tuổi vô cùng đau khổ. Bà vẫn quyết tâm theo kiện đến cùng để trả lại sự trong sạch cho bản thân dù phải đối mặt với chính người thân trong gia đình. 

Bà Hương cho biết thời điểm ông Hùng viết di chúc là lúc ông đang rất yếu, tuy đầu óc minh mẫn nhưng không còn nhiều sức để viết nắn nót như trước, có luật sư và hai ông hàng xóm 67 tuổi và 73 tuổi chứng kiến. Bà Hương cũng cung cấp hình ảnh chụp ông Hùng đang cầm di chúc, nội dung nhất quán với bản di chúc gốc do Hương đệ trình. Ngoài ra bà còn lấy được xác nhận từ bệnh viện và phía luật sư cho thấy tuy tuổi già, sức yếu nhưng ông Hùng quá cố vẫn đủ tỉnh táo để xác nhận năng lực hành vi dân sự.

Cuối cùng, tòa án đã công nhận tính hợp pháp của di chúc, toàn bộ tài sản ông Hùng thuộc quyền sở hữu của Bà Hương. Trên thực tế, vụ kiện này kéo dài gần 4 năm do các con của ông Hùng kháng cáo đến 3 lần nhưng đến năm 2020, cuộc chiến thừa kế nhà bà Hương cũng đến hồi kết.

Ngay khi Tòa án đưa ra phán quyết cuối cùng, người con gái đã bật khóc, nói rằng hôm nay là sinh nhật mẹ nên cô rất hối hận vì đã để việc tranh chấp tài sản xảy ra. “Chúng tôi muốn xin lỗi mẹ”, người này nói.

Trên thực tế, ông Hùng và bà Hương từng mua cho mỗi người con một căn nhà, tặng những bất động sản ở tỉnh lân cận, tuy không đồng đều nhưng tạm công bằng, chỉ còn căn nhà ông Hùng để lại cho bà Hương nắm gữi. Ông Hùng và vợ cho rằng các con đã lập gia đình, nên có khả năng tự lập vì bố mẹ chỉ hỗ trợ nơi an cư lạc nghiệp còn tài sản mỗi người ra sao phụ thuộc vào chính sức lao động của họ. 

Đó là lý do ông không để lại nốt tài sản cho các con thừa kế. Ông hiểu ba đứa con mình đều nghe vợ, nghe chồng sẽ không chăm sóc bà Hương chu đáo, họ sẽ bán ngôi nhà ngay lập tức để chia nhau vậy bà Hương sẽ sống thế nào? Ông Hùng quá hiểu ba người con.

Ngôi nhà nguồn thu nhập của bà Hương lương hưu gần 4 triệu và tiền thuê mặt bằng ngôi nhà đó đủ cho bà thuê giúp việc lo cho bà đến cuối đời. 

Vụ kiện khiến dư luận bàng hoàng. Đa số lên án việc anh em con ông bà Hùng tham lam vật chất không thuộc về mình, còn khiến mẹ phải ra tòa khi đã ở tuổi xế chiều. Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối vì gia đình ông bà Hùng Hương từng là hình mẫu khiến công chúng ngưỡng mộ, nay lại “tan đàn xẻ nghé” chỉ vì vật chất. Bà cũng không nhìn mặt ba người con, cũng không muốn sống với đứa nào, cháu nào, bà nhờ hàng xóm láng giềng và y tế phường chăm sóc.

Bà Hương nay đã 88 tuổi cứ âm thầm lặng lẽ được sự chăm sóc của vợ chồng thuê nhà quan tâm và người giúp việc tâm tốt, bà cũng đã di chúc cho Quận xây nhà trẻ khi bà mất, toàn bộ thờ ông bà sẽ giao cho ngôi chùa gần nhà đảm nhiệm…

Trần Linh
Nguồn: https://www.facebook.com/share/p/rDBeeiXWnoU2ijfX/?mibextid=oFDknk

Related posts