Hezbollah xác nhận ông Hassan Nasrallah đã bị Israel giết chết — Al Jazeera

Hassan Nasrallah, người đứng đầu Hezbollah, ảnh ngày 29/7/2023 chụp tại Beirut, Liban (ảnh Shutterstock / mohammad kassir)

Al Jazeera và các báo khác đưa tin Hezbollah đã xác nhận cuộc không kích dữ dội hôm Thứ Sáu đã giết chết thủ lĩnh của họ, ông Hassan Nasrallah, 64 tuổi.

Al Jazeera (Qatar) đưa tin ông Hassan Nasrallah đã bị bom đạn Israel giết hại, và tóm tắt những nét chính về cuộc đời của người lãnh đạo này:

Trước đó, phía Israel đã tuyên bố cuộc tấn công của họ đã thành công.

“Hassan Nasrallah đã chết,” trung tá Nadav Shoshani, người phát ngôn quốc tế của quân đội Israel IDF, viết trên X (Twitter).

Phía Israel tuyên bố rằng không kích của họ đã đánh trúng các trụ sở chính của Hezbollah ở ngoại ô phía Nam thủ đô Berut.

“Hầu hết các lãnh đạo cấp cao của Hezbollah đã bị tiêu diệt,” ông Shoshani nói.

Lãnh tụ tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei nói rằng “vụ thảm sát những người không thể tự vệ ở Liban” là biểu hiện của chính sách “thiển cận.”

Cũng vẫn theo Al Jazeera (Qatar), 700 người đã chết ở Liban, gồm cả trẻ em trong các đợt dội bom đạn của Israel thời gian này, hàng ngàn người bị buộc phải di dời.

Ông Hassan Nasrallah, 64 tuổi, là người đã dẫn dắt Hezbollah 32 năm, từ một nhóm quân kháng chiến trở thành một thế lực chính trị mạnh mẽ. Theo Al Jazeera bình luận, tên của ông được kính trọng trong những người phe ông như một lãnh đạo đã dứng lên chống Mỹ, nhưng trong con mắt kẻ thù của ông, thì ông là người cầm đầu nhóm quân sự tiến hành các hoạt động khủng bố, một dạng chiến tranh ủy nhiệm do Iran đứng sau.

Ông đã dẫn dắt các chiến binh của mình đẩy lùi các lực lượng của Israel khỏi miền nam Liban vào năm 2000, kết thúc giai đoạn 22 năm bị chiếm đóng. Năm 2006, ông trở nên nổi tiếng trong các cộng đồng Ả-rập sau khi đánh bại quân Israel trong cuộc chiến 33 ngày.

“Ông ấy không chỉ là một nhân vật mang tính biểu tượng, ông ấy còn là người đứng sau tư duy chiến lược, tư duy quân sự,” phóng viên Al Jazeera bình luận. “Không còn nghi ngờ gì nữa, [việc ông qua đời] sẽ là một trở ngại lớn cho tổ chức.”

Nhật Tân (theo Al Jazeera)

Related posts