Người mẹ trẻ và đứa con nhỏ trong lồng lưới sắt

Võ Xuân Sơn

16-10-2024

Hôm qua, tình cờ xem thấy một clip trên Youtube, về một cháu bé 7 tháng tuổi, được mẹ để trong một cái xe đẩy bán hàng, mà ngay phía bên kia vách ngăn, là cái bếp lò đang được dùng để nấu bánh bán.

Cháu bé trong lồng lưới sắt theo mẹ đi bán hàng. Ảnh chụp từ clip

Người mẹ là một cô gái 21 tuổi, khi có bầu 3 tháng thì ly dị chồng. Cô ấy và cha mẹ cô ấy đều nghèo, phải ở nhà thuê. Cô ấy đi mua nguyên liệu, tự chế biến, rồi đẩy xe ra lề đường bán bánh bò, ngày được cỡ trên trăm ngàn đồng, đôi khi ế dài. Theo hình ảnh video, tôi đoán rằng cô gái này đang đi bán trên một con đường ở Cần Thơ.

Ban đầu cô gởi con cho mẹ của cô trông. Nhưng rồi mẹ cô có việc làm, nên cô phải mang con theo khi đi bán. Cô dùng lưới sắt quây cái gầm xe bán hàng lại, cho con vô trong đó. Phía bên kia bức vách, không biết có phải bằng tôn không, ngăn cái lồng lưới sắt, là cái lò than. Khi trời mưa, cái nệm của cháu bé trong lồng lưới sắt bị ướt.

Có nhiều điều xung quanh câu chuyện của cô gái. Đầu tiên là việc lý do cô ly dị chồng. Theo chính cô nói, đó là cứ khi nào hai vợ chồng xích mích, thì cô lại bỏ về bên nhà cổ. Anh chồng không chịu, nên ra tòa ly dị. Thực ra, việc các cô gái đi lấy chồng, khi có xích mích với chồng, bỏ về nhà cha mẹ ruột, ở Miền Tây, là chuyện rất thường.

Vấn đề thứ hai, cũng theo lời cô gái, là cha của đứa bé, tuyên bố nếu cô gái không nuôi được thì anh ta sẽ nuôi, chứ không chu cấp. Nếu hai người thực sự đã ra tòa ly hôn, thì tôi tin chắc là Tòa luôn có điều khoản bắt buộc người không nuôi con phải đóng góp, chu cấp cho con.

Vấn đề thứ ba, cũng theo chính miệng cô gái nói, thì ông bà nội cháu bé muốn thăm cháu, nhưng cô ấy không cho. Khi được hỏi tại sao, thì cô gái ngần ngừ. Vấn đề ở đây, là cô gái có đứa con nhỏ ấy, coi chuyện cứ xích mích với chồng là bỏ về nhà cha mẹ ruột, cũng như ngăn cản ông bà nội thăm cháu, là chuyện hết sức bình thường.

Còn mấy ngày nữa là đến ngày 20/10, là ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, mà người ta cho là Ngày phụ nữ Việt Nam. Không biết cái hội ấy đã làm gì, để thay đổi nhận thức của rất nhiều phụ nữ như cô gái kia. Để bắt buộc người cha của đứa trẻ phải có trách nhiệm với con của mình. Và, để cho đứa trẻ kia không bị chính người thân của nó nhân danh tình thương mà xâm hại quyền được yêu thương của nó.

Nếu cái hội được thành lập vào ngày 20/10 kia làm điều gì đó để thay đổi nhận thức cho những cô gái nghèo ít học, yêu cầu người cha vô trách nhiệm phải thực hiện nghĩa vụ với con của anh ta, thì tốt hơn rất nhiều so với việc biến ngày đó thành một ngày hội tưng bừng.

Nguồn: Tiếng Dân

Related posts