Chuyện tình mây gió

NTD_TTH

Mây khe khẽ gọi tên người trong gió,
Gió lặng thinh, chỉ thoảng chút hương thừa.
Lòng mây động, từng sợi buồn thổn thức,
Gió quay về – hong lại giấc mơ xưa.

Gió lang thang qua ngàn con phố nhỏ,
Mà bóng mây vẫn đọng giữa chân trời.
Ngỡ là gió chỉ thoáng qua rất khẽ,
Ai ngờ đâu mang nhớ đến chơi vơi.

Mây dịu dàng như buổi chiều đầu hạ,
Gió ngẩn ngơ đứng ngắm chẳng rời tay.
Một cái chạm cũng làm tim rung khẽ,
Như bao lần thầm gọi một làn mây.

Có ai biết mây là ai trong gió,
Là bóng hình hay chỉ thoáng qua thôi?
Gió chẳng nói nhưng từng đêm vẫn nhớ,
Một dáng người… tan nhẹ giữa vành môi.

Gió và mây…tưởng tình như lãng đãng,
Mà hóa ra mang một kiếp duyên rồi.
Mây chẳng hỏi, gió không cần phải nói,
Chỉ lặng thầm… mà chẳng thể xa xôi.

NTD_TTH
Nguồn: https://www.facebook.com/share/p/1BtcBAVoKR/

Related posts