
Năm 2025, sau khi chi tiết việc Cục Thể thao thành phố Bắc Kinh chi trả kinh phí cho nhà vô địch trượt tuyết tự do mang quốc tịch Mỹ gốc Hoa Cốc Ái Lăng (Eileen Gu, đại diện thi đấu cho Trung Quốc) bị tiết lộ ngoài ý muốn, nhà chức trách đã nhanh chóng xóa bỏ các thông tin liên quan khỏi tài liệu và trên mạng.
Đầu năm 2025, trong bản dự toán ngân sách tài chính được công bố, Cục Thể thao Bắc Kinh vô tình tiết lộ rằng đã cung cấp 48,148 triệu nhân dân tệ (khoảng 180 tỷ VNĐ) kinh phí bảo đảm huấn luyện cho vận động viên trượt tuyết mang quốc tịch Mỹ Cốc Ái Lăng và vận động viên trượt băng nghệ thuật Chu Dịch; đồng thời cho biết riêng năm 2023, chỉ một mình Cốc Ái Lăng đã nhận hơn 47 triệu nhân dân tệ (khoảng 176 tỷ VNĐ) tiền huấn luyện.
Sự nghiệp trượt tuyết tự do của Cốc Ái Lăng ngay từ đầu đã đạt được thành công thương mại to lớn. Ngôi sao sinh ra tại Mỹ này từng đại diện Mỹ tham gia các giải đấu quốc tế và giành huy chương vàng tại Cúp Thế giới trượt tuyết tự do năm 2019.
Tuy nhiên, từ tháng 6/2019, cô bất ngờ lựa chọn đại diện Trung Quốc thi đấu. Tại Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022, cô giành 2 huy chương vàng và 1 huy chương bạc. Tại Thế vận hội Mùa đông Milan lần này, ở tuổi 22, cô tiếp tục đại diện Trung Quốc tham dự.
Hiện nay, Cốc Ái Lăng là một trong những ngôi sao thể thao nổi tiếng nhất Trung Quốc, đồng thời đại diện quảng cáo cho nhiều thương hiệu quốc tế. Cô không chỉ có sức hút trước ống kính mà còn được đánh giá cao nhờ khả năng thâm nhập thị trường Trung Quốc.
Trong báo cáo về các nữ vận động viên có thu nhập cao nhất thế giới do tạp chí Forbes công bố tháng 12/2025, Cốc Ái Lăng xếp thứ 4, sau các tay vợt Coco Gauff, Aryna Sabalenka và Iga Świątek.
Thông tin Bắc Kinh chi khoản tiền lớn trong ngân sách để tài trợ cho vận động viên mang quốc tịch Mỹ đã gây chú ý rộng rãi. Cơ quan này nhanh chóng xóa tên các vận động viên khỏi dự toán ngân sách, và các bài viết của truyền thông trong nước, bao gồm cả Caixin, cũng bị gỡ bỏ trên toàn mạng.
Năm 2025, Cục Thể thao thành phố Bắc Kinh cấp 48,148 triệu nhân dân tệ tiền huấn luyện cho vận động viên trượt tuyết Cốc Ái Lăng và vận động viên trượt băng nghệ thuật Chu Dịch. (Ảnh chụp màn hình)
Theo bản lưu trữ bài viết của Caixin, chính quyền Bắc Kinh cho biết nhà vô địch huy chương vàng Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022 Cốc Ái Lăng và vận động viên trượt băng nghệ thuật Chu Dịch đã ký hợp đồng với Cục Thể thao Bắc Kinh, tiếp tục đại diện Bắc Kinh thi đấu và phấn đấu đạt thành tích cao tại Thế vận hội Mùa đông Milan 2026.
Theo tổng ngân sách năm 2025 của Cục Thể thao Bắc Kinh là 191 triệu nhân dân tệ (khoảng gần 718 tỷ VNĐ), khoản chi cho tập huấn của Cốc Ái Lăng và Chu Dịch chiếm hơn 25% tổng ngân sách của cơ quan này.
Trong bối cảnh ngân sách dịch vụ công cơ bản eo hẹp, các khoản phân bổ khổng lồ này đã gây chấn động và chỉ trích trong dư luận Trung Quốc. Những bình luận liên quan trên mạng xã hội cũng bị xóa bỏ.
Gần đây, Cốc Ái Lăng tiếp tục tham gia thi đấu và được Bắc Kinh xem là ứng viên vô địch tại Thế vận hội Mùa đông Milan, với hy vọng tiếp nối thành tích tại Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh. Hiện cô đã giành 1 huy chương bạc ở nội dung trượt tuyết tự do slopestyle. Cô còn sẽ tham gia nội dung Big Air và Halfpipe.
Mặc dù Cốc Ái Lăng phải nhập quốc tịch Trung Quốc để có thể đại diện Trung Quốc thi đấu, nhưng thông tin quốc tịch đầy đủ của cô vẫn là một ẩn số. Do chính quyền Trung Quốc không cho phép song tịch, bản thân cô cũng luôn từ chối tiết lộ chi tiết cụ thể về quốc tịch của mình.
“Tôi ở Mỹ thì là người Mỹ”, cô nói vào năm 2020. “Nhưng khi tôi ở Trung Quốc, tôi là người Trung Quốc.”
Thực tế, việc Cốc Ái Lăng khoác áo đội Bắc Kinh thi đấu đã gây tranh cãi về quốc tịch từ năm 2022. Lần này, khi vận động viên trượt băng nghệ thuật gốc Hoa mang quốc tịch Mỹ Lưu Mỹ Hiền (Alysa Liu) giành chức vô địch, các cuộc thảo luận về giá trị quan lại bùng lên trên mạng.
Lưu Mỹ Hiền trở thành nhà vô địch quốc gia trẻ nhất trong lịch sử Mỹ ở tuổi 13, tạm thời giải nghệ ở tuổi 16 rồi trở lại thi đấu. Tại Thế vận hội Mùa đông Milan 2026, cô thể hiện phong độ xuất sắc, giúp đội tuyển Mỹ giành huy chương vàng nội dung đồng đội trượt băng nghệ thuật.
Dù là câu chuyện người cha Lưu Tuấn từng rời Trung Quốc sau sự kiện “Lục Tứ” (vụ thảm sát học sinh, sinh viên tại quảng trường Thiên An Môn), hay việc gia đình từ chối sự chiêu mộ của chính quyền Trung Quốc, tất cả đều nhận được sự đồng tình rộng rãi của người Mỹ.
Nhiều người cho rằng Lưu Mỹ Hiền giống như hình ảnh thu nhỏ của “Giấc mơ Mỹ”. Điều này vô tình tạo nên sự đối chiếu hoàn hảo với Cốc Ái Lăng.
Một số người Mỹ công khai chỉ trích Cốc Ái Lăng là “tiêu chuẩn kép”, cho rằng cô ngả về Bắc Kinh, lách trong vùng xám quốc tịch và hưởng lợi từ cả hai phía Trung–Mỹ.
Ngay cả phát biểu từng gây sốt của cô “ở Trung Quốc là người Trung Quốc, ở Mỹ là người Mỹ” cũng bị cư dân mạng Mỹ diễn giải lại thành: “Gánh trên vai toan tính lợi dụng 2 quốc gia”, “Cô thắng thì là chiến đấu vì Trung Quốc, thua thì kéo Mỹ xuống nước”.
Về phía Trung Quốc, nhiều người cũng không hài lòng khi Bắc Kinh chi gần 100 triệu nhân dân tệ (khoảng 375,9 tỷ VNĐ) ngân sách cho 2 vận động viên mang quốc tịch nước ngoài.
Một cư dân mạng Trung Quốc đăng bình luận trên nền tảng X: “Kinh phí huấn luyện được đưa vào dự toán ngân sách đã gây chú ý, số tiền hằng năm vượt quá 47 triệu nhân dân tệ (khoảng 176 tỷ VNĐ). Đằng sau tấm huy chương vàng là tiền mồ hôi nước mắt của người dân, bạn có ủng hộ tấm huy chương như vậy không?”
Một người khác viết: “Kinh phí huấn luyện cá nhân được đưa vào ngân sách tài chính của chính quyền Bắc Kinh, số tiền vượt quá 47 triệu nhân dân tệ. Nếu tính theo mức trợ cấp tối thiểu ở nông thôn là 500 nhân dân tệ (khoảng 1.800.000 VNĐ) mỗi người mỗi tháng, thì kinh phí huấn luyện một năm của cô ấy có thể nuôi sống 80.000 người.”
Theo Lâm Yến / Epoch Times
Bạn đang sao chép nội dung của Trí Thức VN. Nếu là cá nhân sử dụng, vui lòng ghi rõ nguồn trithucvn2.net. Nếu là website, kênh truyền thông, vui lòng chỉ sử dụng nội dung khi có sự cho phép của Trí Thức VN.
