Vì sao NATO vẫn làm ngơ?

Nguyễn Chiến Thắng

17-3-2026

Bất chấp Trump gầm gừ đưa hết tối hậu thư này đến tối hậu thư khác – NATO vẫn làm ngơ – Đâu là lý do?

Với ảo tưởng bay bổng một mình Mỹ và Israel có thể hạ gục, buộc Iran đầu hàng nhanh chóng và độc quyền đớp mỏ dầu của nước này như đã làm với Venezuela. Tưởng bở ăn, cho nên ngay sau khi kêu gọi UKraine giúp đỡ đánh chặn máy bay không người lái của Iran, Trump đã ngay lập tức lật mặt, khoác lác tuyên bố “Mỹ không cần sự giúp đỡ của Ukraine“(!?) Đồng thời từ chối sự hỗ trợ của tàu sân bay của Anh.

Vào ngày 08/03/2026 Trump ngạo mạn tuyên bố“Mỹ đã thắng rồi”; ​”Chúng tôi đã tiêu diệt hải quân Iran”, “Iran đã bị phá hủy, không còn mục tiêu quân sự nào để tấn công”; “Chúng tôi không cần tàu sân bay của các anh… Chúng tôi không cần những kẻ gia nhập cuộc chiến sau khi chúng tôi đã thắng!”

Và còn hứa lèo: “Hải quân Mỹ sẽ hộ tống tàu các dầu qua eo biển Hormuz nếu chúng tôi cần” rằng là “Iran xin đàm phán” …bla, bla…

Ngờ đâu cuộc chiến tranh Iran đã kéo dài hơn 2 tuần mà không có dấu hiệu Iran đầu hàng.

Iran nói rằng “không hề kêu gọi Mỹ ngừng chiến” và còn tuyên bố “không có lý do gì để đàm phán với Mỹ”

Cho đến nay, Mỹ và Israel đã không kết liễu được chế độ độc tài tại Iran, mà còn sa lầy.

Khi Trump tuyên bố kho vũ khí của Mỹ là vô tận, chưa ráo nước bọt, thì hôm qua Israel tuyên bố đã lâm vào cảnh cạn kiệt tên lửa đánh chặn và kêu gọi Mỹ cung cấp, thì Trump nín.

Hải quân Iran vẫn làm chủ eo biển Hormuz, trong khi Hải quân Mỹ không dám bén mảng đến đó, mà thậm chí phải lùi xa eo biển 700 km, trong khi các tàu vận tải bị Trump lừa liêù mạng băng qua eo biển bắt đầu bị Iran tấn công liên tiếp, khiến 3 chiếc đã bốc cháy…

Ngay sau khi được Trump nới lỏng lệnh cấm vận, phát xít Putin ngay lập tức quay lại cung cấp vũ khí cho đàn em Iran.

Sa lầy, đơn độc, luống cuống như gà vướng dây thun. Ngay lập tức, tâm lý của Trump đã chuyển từ tự mãn sang hoảng loạn chỉ trong nháy mắt.

Nhưng thay vì đưa ra những lời chân thành kêu gọi đồng minh giúp đỡ, Trump đã đưa ra tối hậu thư mang tính áp đặt và tống tiền với NATO, nếu các thành viên trong khối không đáp ứng yêu cầu của Trump.

Trong cuộc họp với các đại sứ NATO tại Washington ngày 11/03, Trump đã tuyên bố:

​”Châu Âu hưởng lợi nhiều nhất từ dầu mỏ đi qua Hormuz. Mỹ đã chi quá đủ rồi. Đã đến lúc các anh phải mang tàu của mình ra đó để bảo vệ eo biển. Đây không phải là đề nghị, đây là một nghĩa vụ thanh toán cho những gì Mỹ đã làm ở Ukraine và các nơi khác.”

Kết cục là bị các đồng minh châu Âu lạnh nhạt.

Châu Âu tuy không tuyên bố, nhưng đây là cơ hội họ dạy lại cho Trump – một kẻ chóng quên và vô ơn.

Chính Mỹ mới là nước duy nhất viện dẫn và áp dụng điều 5, kêu gọi đồng minh NATO ở châu Âu tham gia chiến tranh Iraq và chiến tranh Afghanistan sau sự hoảng loạn của trận khủng bố 11/9/2001.

Và chính Trump đã quên rằng: UKRAINE tuy không phải là thành viên NATO, nhưng đã cử 6.000 binh sĩ và vũ khí hỗ trợ Mỹ trong chiến tranh Afghanistan.

Và cũng chính băng nhóm Trump đã phủi tay, quay lưng với châu Âu và bán đứng Ukraine, áp lực Ukraine đầu hàng, dâng đất cho Nga, giúp phát xít Nga dùng chiến tranh để vẽ lại bản đồ Châu Âu – một điều cấm kỵ của luật pháp quốc tế.

Đồng thời Trump tự ý nới lỏng lệnh cấm vận, hà hơi tiếp sức cho Nga kéo dài cuộc chiến tranh phi nghĩa bất chấp phản ứng của Châu Âu và Ukraine.

Nhưng, khi sa lầy và bất lực tại eo biển Hormuz, bởi cuộc chiến tranh do mình gây ra, thì Trump lại kêu gọi NATO một cách trịch thượng.

Và khi không được đáp ứng, thì Trump ngay lập tức giở giọng “Chí Phèo” một cách lố lăng mà không biết xấu hổ là gì.

Vào Ngày 15/3/2026, trước các phóng viên, Trump đã đưa ra tuyên bố:

​”Họ (NATO) đang chơi trò chơi nguy hiểm. Nếu họ từ chối hỗ trợ chúng tôi tại Hormuz, họ sẽ phải đối mặt với một tương lai rất tồi tệ. Tôi sẽ không bảo vệ những người không muốn tự bảo vệ mình và không muốn giúp đỡ Mỹ.” (?!)

Nhổ ra rồi liếm vào, cứ như Trump chưa bao giờ nhớ những tuyên bố nhỏ nhen của mình trước đó, như: “Mỹ không có quyền lợi gì ở Ukraine”; “Chiến tranh UKraine ở châu Âu thì Châu Âu phải lo”

Và lấy đó làm khuôn vàng thước ngọc cho chiến lược tranh cử.

Để rồi nhục mạ Zelensky “ăn bám”, cúp viện trợ, cúp vũ khí, trói tay phòng không Ukraine cho Nga ra đòn, tàn phá cơ sở hạ tầng năng lượng, giết hại phụ nữ trẻ em Ukraine không thương tiếc… trước sự tung hô của những kẻ cuồng chủ nghĩa Maga man rợ.

Thay cho lời kết

 Trump đơn phương tấn công Iran mà không tham vấn quốc hội, không tham vấn đồng minh, không được phép của LHQ, không phải vì chống độc tài, không phải vì hòa bình thế giới, mà vì dầu mỏ.

Không may, Iran không bở như Venezuela.

Thay vì “Được ăn cả, ngã về không” – phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc chiến tranh do mình gây ra – Trump đưa hết tối hậu thư này đến tối hậu thư khác cho NATO nếu không được giúp đỡ.

Kẻ mới tuần trước còn dè bỉu sự giúp đỡ của Ukraine, đuổi khéo tàu sân bay Anh, tuần này đã đứng ra tống tiền cả liên minh bằng một tương lai “tồi tệ”. Sự nhỏ nhen không chỉ nằm ở việc phủi tay với Ukraine, mà còn ở việc coi an ninh thế giới như một cái hóa đơn để đòi nợ.

Trump không cần đồng minh, ông ta chỉ cần những con nợ sẵn sàng hy sinh để bảo vệ túi tiền và thể diện đang rách nát của mình.

Thật vô liêm sỉ và đáng xấu hổ!

Nguồn: Tiếng Dân

Related posts