Cái “giỏi” của Trump và cái nghề… chọc tiết lợn!

Nguyễn Hoàng Văn

25-3-2026

Thỉnh thoảng lại bị những “Trump vệ binh” tỏ mặt cà khịa, tôi vẫn phớt tỉnh, không để mình bị lôi vào mấy cảnh cãi cọ vô bổ này.

Nói theo Chế Lan Viên:

Anh muốn làm Pútskin

Thì đừng đi đấu kiếm vô duyên

Ở xó chợ đầu đường

Đâm chết anh đâu phải những tài năng trí tuệ phi thường

Mà là đồ chó chết

Thì, dẫu không mơ làm một tên tuổi lớn, chúng ta cũng không nên mất thì giờ như thế. Ai có thể mang lý trí và lẽ phải ra để lay chuyển những kẻ chà đạp lên lý trí và lẽ phải bằng cái lập luận ngu xuẩn nhất là “không cần biết”? Lý trí luôn cần đến thông tin. Lẽ phải cần đến bằng chứng. “Không cần biết” có nghĩa là xổ toẹt mọi bằng chứng và thông tin, “không cần biết” cái gì cả, chỉ biết mỗi một điều là Trump rất “cứng rắn” với Trung Quốc.

Dù phớt tỉnh, nhưng nếu bị ruồi muỗi vo ve mãi thì cũng có lúc phát bực, muốn giải quyết rốt ráo để tránh sự đeo bám về sau, nên tôi, có khi, cũng cáu tiết ra với những ngón đà đao nào đó. Như có lần bị một “Trump vệ binh” bám dai mà nhét vào tai mình mỗi một luận điểm là Trump rất “giỏi”. Không “giỏi” sao trở thành tỷ phú? Không “giỏi” sao thành tổng thống? Không giỏi sao được hàng chục triệu người tôn sùng?

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-5634816185597865&output=html&h=280&adk=80152357&adf=4182590347&pi=t.aa~a.438346989~i.26~rp.4&w=696&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1774475853&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=2456782217&ad_type=text_image&format=696×280&url=https%3A%2F%2Fbaotiengdan.com%2F2026%2F03%2F25%2Fcai-gioi-cua-trump-va-cai-nghe-choc-tiet-lon%2F&fwr=0&pra=3&rh=174&rw=696&rpe=1&resp_fmts=3&fa=27&abgtt=9&dt=1774475853576&bpp=4&bdt=2619&idt=-M&shv=r20260324&mjsv=m202603190101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D183ca74ffd37ddbb%3AT%3D1768775180%3ART%3D1774475853%3AS%3DALNI_Mber0NqEiuEb4BxzC30_45JwMitNQ&gpic=UID%3D00001136bf430d7f%3AT%3D1750584110%3ART%3D1774475853%3AS%3DALNI_MbXdYPOOMt2k0qR083Xll2XmCSpQA&eo_id_str=ID%3D79b59ff1aa6dadff%3AT%3D1769032207%3ART%3D1774475853%3AS%3DAA-AfjYQpqMbw_3RlJ3cv6mxohsk&prev_fmts=1068×280%2C0x0&nras=3&correlator=210979999244&frm=20&pv=1&u_tz=660&u_his=27&u_h=1206&u_w=2144&u_ah=1161&u_aw=2144&u_cd=24&u_sd=0.896&adx=500&ady=1535&biw=2068&bih=953&scr_x=0&scr_y=0&eid=95385807%2C95366174%2C95385799%2C95386179%2C95386333%2C95386758%2C95383643%2C95372615%2C95386956&oid=2&psts=AOrYGskx5-e2ovtbO9hUt_E4VQKoBdT5BnrPmVGbwq1NstRjxyGQQZDzejy4kBlJ6AuK3GFQ2sVLAQkwi1wJhONAoP9xE9G1zxZq59QGCsZwaIffiA&pvsid=5982866397403957&tmod=2116489604&uas=0&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Fbaotiengdan.com%2F&fc=384&brdim=-9%2C-9%2C-9%2C-9%2C2144%2C0%2C2151%2C1173%2C2087%2C953&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&plas=458x642_l%7C458x642_r&bz=1.03&pgls=CAEaBTYuOS40&num_ads=1&ifi=4&uci=a!4&btvi=1&fsb=1&dtd=53

Không giỏi sao thế này, thế kia, thế nọ v.v mà, tôi càng im lặng, gã vệ binh này càng được nước huyên thuyên, cho đến khi hỏi ngược rằng Tập Cận Bình cũng giỏi, Đặng Tập Bình cũng giỏi, Mao Trạch Đông cũng giỏi, sao không đội lên đầu thờ luôn một thể? Anh ta ú ớ, chưa kịp phản ứng, thì tôi nói tiếp, Hitler, Stalin cũng giỏi, Pol Pot cũng giỏi kìa. Mà Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ không giỏi à? Thậm chí Năm Cam và Dung Hà cũng phải giỏi, không giỏi sao trở thành ông trùm, bà trùm?

Nghĩa là mỗi người, mỗi nghề có một sự giỏi khác nhau và không nhất thiết “giỏi” là đáng để tôn lên bệ thờ, là răm rắp tin theo. Thầy giáo hay thầy thuốc giỏi nào cũng đáng ngưỡng mộ nhưng bọn trộm cắp, móc túi đâu được ai nể trọng, dẫu cũng rất “giỏi” trong cái nghề của họ? Gái đứng đường có cái giỏi của nghệ thuật mồi chài, câu khách. Người cộng sản cũng có cái giỏi của họ mà, nói theo ông Bùi Tín trong cuốn Mặt Thật, là rất “giỏi” trong việc… phá:

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-5634816185597865&output=html&h=280&adk=80152357&adf=98099004&pi=t.aa~a.438346989~i.30~rp.4&w=696&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1774475853&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=2456782217&ad_type=text_image&format=696×280&url=https%3A%2F%2Fbaotiengdan.com%2F2026%2F03%2F25%2Fcai-gioi-cua-trump-va-cai-nghe-choc-tiet-lon%2F&fwr=0&pra=3&rh=174&rw=696&rpe=1&resp_fmts=3&fa=27&abgtt=9&dt=1774475853576&bpp=2&bdt=2619&idt=-M&shv=r20260324&mjsv=m202603190101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D183ca74ffd37ddbb%3AT%3D1768775180%3ART%3D1774475853%3AS%3DALNI_Mber0NqEiuEb4BxzC30_45JwMitNQ&gpic=UID%3D00001136bf430d7f%3AT%3D1750584110%3ART%3D1774475853%3AS%3DALNI_MbXdYPOOMt2k0qR083Xll2XmCSpQA&eo_id_str=ID%3D79b59ff1aa6dadff%3AT%3D1769032207%3ART%3D1774475853%3AS%3DAA-AfjYQpqMbw_3RlJ3cv6mxohsk&prev_fmts=1068×280%2C0x0%2C696x280&nras=4&correlator=210979999244&frm=20&pv=1&u_tz=660&u_his=27&u_h=1206&u_w=2144&u_ah=1161&u_aw=2144&u_cd=24&u_sd=0.896&adx=500&ady=2180&biw=2068&bih=953&scr_x=0&scr_y=0&eid=95385807%2C95366174%2C95385799%2C95386179%2C95386333%2C95386758%2C95383643%2C95372615%2C95386956&oid=2&psts=AOrYGskx5-e2ovtbO9hUt_E4VQKoBdT5BnrPmVGbwq1NstRjxyGQQZDzejy4kBlJ6AuK3GFQ2sVLAQkwi1wJhONAoP9xE9G1zxZq59QGCsZwaIffiA&pvsid=5982866397403957&tmod=2116489604&uas=0&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Fbaotiengdan.com%2F&fc=384&brdim=-9%2C-9%2C-9%2C-9%2C2144%2C0%2C2151%2C1173%2C2087%2C953&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&plas=458x642_l%7C458x642_r&bz=1.03&pgls=CAEaBTYuOS40&num_ads=1&ifi=5&uci=a!5&btvi=2&fsb=1&dtd=57

“Tôi thường nghĩ rằng những người lãnh đạo cộng sản có vẻ thiện nghệ về các cuộc vận động “phá”, mang tính chất phá hoại hơn là trong sự nghiệp xây, những công việc mang tính chất xây dựng. Chiến tranh là phá. Cao nhất là “phá hoại” sinh lực đối phương. Tôi đã dự những chiến dịch phá thành phố Vinh hồi 1946; chỉ vài tuần, những nhà cửa dinh thự xây dựng hàng trăm năm đổ sập. Không còn lấy một bức tường nhỏ.

Dụng cụ phá rất đơn giản, gậy sắt lớn, thoáng, đục. Và hiệu quả lớn nhất là bộ húc tường làm bằng 3 thanh sắt đường xe lửa buộc chụm chéo vào nhau, từ đó treo một thanh sắt để thọc vào tường, trông giống như chiếc gàu dai tát nước. Cứ thế mà thọc, tường thủng dần và sụp rất nhanh… Cái dụng cụ phá đơn giản vậy, việc làm đơn giản vậy, nhưng xây dựng thì phức tạp gấp hàng triệu lần. Tiêu thổ kháng chiến chỉ vài buổi, còn xây dựng một thành phố, phải vài chục tới hàng trăm năm! Ai cũng biết trồng cho rừng cây mọc phải mất 10 năm, 20 năm, hoặc hàng trăm năm. Nhưng chặt cây xuống thì chỉ một tháng!”

Không chỉ giỏi phá nhà, phá của, Cộng sản còn giỏi cả việc hủy hoại nhân cách con người.

“Trồng người cũng thế. Luyện thành người tốt, người tài, người có tâm hồn đẹp, có hiểu biết rộng, thật công phu. Nhưng khi xã hội suy đồi, con người xuống cấp, sa sút, băng hoại về phẩm chất rất nhanh. Đó là tình trạng hiện nay. Nghĩ đến khi phải dựng dậy mà kinh, xây dựng con người trở lại tốt đẹp phải hàng thế hệ, và biết bao công sức, điều kiện!” [1]

Đã nói đến “giỏi” thì phải nói đến “tài” và các bộ từ điển tiếng Việt cũ thường lẫn lộn giữa hai khái niệm này. Từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn Ngữ Học (2024) phân biệt “tài” như là “khả năng đặc biệt để làm việc gì đó” còn giỏi như là khả năng làm việc gì đó ở “trình độ cao”. Một cách chung chung, chúng ta có thể hiểu “tài” như là khả năng thiên bẩm, như tài ca hát, tài chơi đàn, tài diễn xuất v.v. và từ khả năng trời cho này, hay thậm chí không được như thế, mà tận tâm rèn luyện, học hỏi, đạt đến trình độ điêu luyện trong một công việc nào, lúc đó mới được xem là “giỏi”.

Thí dụ cái giỏi của nghề… đồ tể. Trung bình, khi chọc tiết một con lợn, những đồ tể bình thường phải mất đến ba hay bốn phút mới có thể làm con vật chết hẳn thì người giỏi trong việc này phải nhanh gọn gấp mấy lần. Bằng tài “thiên bẩm” hay qua việc khổ công rèn luyện, đồ tể giỏi này chỉ cần mất độ một phút hay 50 giây là xong: Anh ta chọc mạnh con dao phay vào mục tiêu đã định, đâm mạnh vào điểm hội tụ của các mạch máu, xoay dao ngoáy một cái là con thú xuội lơ, bất động, không kêu la hay cuồng điên phản ứng.

Tưởng tượng chế độ thần quyền Iran như một con thú và người vung dao chọc tiết ở đây là Trump, liệu ông ta có phải là một tay chọc tiết giỏi hay không?

Đầu tiên, chỉ vài tiếng đồng hồ sau trận oanh tạc đầu tiên, Trump đã hí hửng là Trump giỏi rồi, chả bao lâu thì con thú bị mình thọc ngay tim phổi chỉ còn là cái xác không hồn. Qua việc hạ sát Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei và hàng loạt yếu nhân, Trump sẽ thay đổi chế độ và mang lại tự do cho người Iran [2]. Tuy nhiên, thực tế khác hẳn, con thú ấy càng lồng lên phản ứng mà Trump thì càng ngày càng chợn tay.

Trump không lường được việc Iran tấn công những láng giềng chung quanh, là những đồng minh gắn bó với quyền lợi của Mỹ. Trump cũng không lường được việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz, khiến giá nhiên liệu gia tăng vùn vụt và, để cứu vãn tình thế, lại chấp nhận nới lỏng lệnh cấm vận dầu lửa với nước này.

Trump lúc này trong có khác gì hệt một anh đồ tể đang luống cuống vì phản ứng dữ dội của con thú đang bị chọc tiết, không chỉ chùn tay dao mà còn phải nhét vào mồm con thú mấy liều thuốc giảm đau [3].

Trump còn giỏi ở việc khiến thiên hạ rối trí, không biết mình muốn cái gì, muốn đạt đến mục tiêu nào. Trump bất nhất với chính mình. Trump mâu thuẫn với những nhân vật chủ chốt trong chính quyền của mình. Trump tuyên bố sẽ hạ nhiệt chiến tranh nhưng Trump cũng tuyên bố sẽ đưa thêm mấy ngàn quân đến khu vực. Trump tuyên bố sẽ đàm phán với chính quyền Iran, nhưng lại bị Iran bác bỏ là chỉ có Trump đàm phán với Trump [4].

Mất hết hy vọng đi vào lịch sử như là người có thể kết thúc cái chế độ đã gây thù chuốc oán với nước Mỹ 47 năm qua, bao nhiêu đời tổng thống vẫn không giải quyết nổi, Trump quay sang đổ lỗi cho “Bộ Trưởng Chiến Tranh” Pete Hegseth, cho rằng chính tay này mới là kẻ “bày mưu đốc sử” cho cái cuộc chiến không hề có một chiến lược rõ ràng và lâu dài này [5].

Ảnh minh họa: Trump đổ thừ cho Pete Hegseth gây ra cuộc chiến với Iran. Nguồn: Al Jazeera/ Tiếng Dân edit

Càng quan sát, sẽ càng thấy Trump giống các lãnh tụ cộng sản ở sự giỏi phá, giỏi đổ lỗi, giỏi muối mặt lặp lại những điều mà chẳng ai tin, thậm chí cả mình cũng không tin.

Tôi đã so sánh Trump với một thợ chọc tiết giỏi. Nhưng ít ra thì người chọc tiết giỏi cũng làm được một việc tốt, nhân đạo là hóa kiếp cho con thú một cách nhanh chóng, không để sự đau đớn kéo dài. Trump thì, trong vụ Iran, lại là một anh chọc tiết cực kỳ tồi, vừa kéo dài sự đau đớn của người lương thiện Iran, vừa kéo dài sự đau đớn của bao nhiêu người trên thế giới khi xăng nhớt lên giá, kéo theo sự tăng giá của bao nhiêu hàng hóa khác.

Kể ra thì Trump cũng là người giỏi nhưng, nhìn tới nhìn lui, chẳng thấy cái sự giỏi nào đáng để chúng ta ngưỡng mộ, thèm thuồng.

_________

Chú thích:

1. https://www.vinadia.org/mat-that-bui-tin/mat-that-bui-tin-nhung-tay-pha-phach/

2. https://www.aljazeera.com/news/2026/3/4/trumps-endgame-in-iran-regime-change-without-us-boots-on-the-ground

3. https://www.cbsnews.com/news/trump-administration-temporarily-lifts-sanctions-on-iranian-oil-at-sea/

4. https://www.msn.com/en-us/money/markets/trumps-mixed-messages-on-iran-war-winding-down-but-adding-more-troops/ar-AA1Z8hsW

5. https://newrepublic.com/post/208073/trump-blames-pete-hegseth-iran-war

Nguồn: Tiếng Dân

Related posts