Thận Nhiên, dịch
8-4-2026
Thứ ba, ngày 7 tháng 4 năm 2026

Lúc 5:06 sáng nay, Tổng thống Donald J. Trump đăng trên mạng xã hội:
“Một nền văn minh sẽ bị hủy diệt vào tối nay, và sẽ không bao giờ hồi sinh. Tôi không muốn điều đó xảy ra, nhưng có lẽ nó sẽ xảy ra. Tuy nhiên, giờ đây chúng ta đã có Thay đổi Chế độ Hoàn Toàn và Triệt Để, nơi những bộ óc khác, thông minh hơn và ít cực đoan hơn sẽ lên nắm quyền, biết đâu điều gì đó mang tính cách mạng và tuyệt vời có thể xảy ra, AI BIẾT ĐƯỢC? Chúng ta sẽ biết tối nay, một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất trong lịch sử dài và phức tạp của Thế giới. 47 năm tống tiền, tham nhũng và chết chóc sẽ chấm dứt. Xin Chúa phù hộ Nhân dân Vĩ đại của Iran!”
Trump đã tự đẩy mình vào chân tường trong cuộc chiến bốc đồng với Iran. Mức tín nhiệm thê thảm, và việc Iran đóng eo biển Hormuz—nơi khoảng 20% lượng dầu thế giới đi qua—đang làm giá dầu tăng vọt, bóp nghẹt kinh tế toàn cầu. Trong suốt cuộc đời mình, ông luôn có ai đó sửa chữa sai lầm cho ông: Cha ông, giám đốc tài chính của Trump Organization Allen Weisselberg, những “người lớn trong phòng” ở nhiệm kỳ đầu đã ngăn nhiều quyết định thảm họa… nhưng lần này không ai sẵn sàng cứu ông khỏi cuộc khủng hoảng toàn cầu mà chính ông tạo ra.
Vì vậy, ông đe dọa rằng “một nền văn minh sẽ bị hủy diệt tối nay, không bao giờ hồi sinh”, một lời đe dọa công khai đẩy xu hướng ủng hộ tội ác chiến tranh của ông đến giới hạn diệt chủng. Không ai biết liệu ông đang chuẩn bị xâm lược Iran trên bộ—một cuộc chiến chưa từng được Quốc hội Mỹ cho phép—hay chuẩn bị một chiến dịch ném bom lớn, hoặc thậm chí sử dụng vũ khí hạt nhân.
Hoặc là ông lại tung ra một lời đe dọa rỗng.
Ngay trong tuyên bố đó đã có những dấu hiệu cho thấy nó chỉ là thổi phồng để ông có thể tuyên bố chiến thắng rồi rút lui. Bất chấp lời khẳng định của Trump, không hề có “thay đổi chế độ” nào ở Iran: Chế độ vẫn còn nguyên, dù ban lãnh đạo đã thay đổi sau các vụ tấn công bằng bom giết chết những lãnh đạo trước đó. Những người lãnh đạo mới thậm chí có vẻ cực đoan hơn.
Ngoài ra, lời tuyên bố của Trump còn phảng phất âm hưởng quảng cáo truyền hình: Hoặc là “một nền văn minh sẽ bị hủy diệt tối nay,” hoặc là “có thể điều gì đó cách mạng và tuyệt vời sẽ xảy ra… tối nay”.
Đến 6:32 tối, chúng ta biết rằng lời tuyên bố kinh hoàng buổi sáng thực chất chỉ là cái cớ để Trump tuyên bố chiến thắng và thoát khỏi cuộc khủng hoảng mà ông đã gây ra ở Trung Đông.
Trump đăng:
“Dựa trên các cuộc trao đổi với Thủ tướng Shehbaz Sharif và Thống chế Asim Munir của Pakistan, trong đó họ yêu cầu tôi trì hoãn lực lượng hủy diệt được điều đi tối nay đến Iran, và với điều kiện Cộng hòa Hồi giáo Iran đồng ý MỞ HOÀN TOÀN, NGAY LẬP TỨC VÀ AN TOÀN eo biển Hormuz, tôi đồng ý tạm ngừng việc ném bom và tấn công Iran trong hai tuần. Đây sẽ là LỆNH NGỪNG BẮN HAI CHIỀU! Lý do là chúng tôi đã đạt và vượt tất cả các mục tiêu quân sự, và tiến rất xa trong một Thỏa thuận cuối cùng về Hòa bình Lâu dài với Iran và hòa bình ở Trung Đông”.
Trump tiếp tục:
“Chúng tôi đã nhận được đề xuất 10 điểm từ Iran và cho rằng đó là cơ sở có thể làm việc được. Hầu hết các vấn đề gây tranh cãi trước đây đã được thống nhất giữa Hoa Kỳ và Iran, và hai tuần sẽ cho phép hoàn tất Thỏa thuận. Nhân danh Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, với tư cách Tổng thống, đồng thời đại diện cho các quốc gia Trung Đông, tôi rất vinh dự khi vấn đề lâu dài này gần đi đến giải quyết. Xin cảm ơn!”
Michael Rios của CNN đưa tin rằng, truyền thông Iran tuyên bố họ đã giành thắng lợi lớn khi buộc Mỹ chấp nhận nguyên tắc kế hoạch 10 điểm của họ, bao gồm dỡ bỏ cấm vận, rút toàn bộ lực lượng Mỹ khỏi các căn cứ trong khu vực, và Iran kiểm soát eo biển Hormuz. Nếu những điều này đúng, Mỹ sẽ rơi vào vị thế tệ hơn nhiều so với trước chiến tranh, còn Iran thì mạnh hơn đáng kể.
Trump gọi tin của CNN là “lừa đảo,” rồi lập tức cố khẳng định sức mạnh của mình. Ông đăng rằng “giới chức đang xem xét liệu việc phát hành Tuyên bố CNN World có phạm tội hay không”, và yêu cầu CNN rút tin cùng lời xin lỗi.
Nhà bình luận Ben Rhodes tóm tắt tình hình:
“Trong kịch bản tốt nhất có thể, Trump đạt được thỏa thuận mở lại một eo biển vốn đã mở trước khi ông bắt đầu một cuộc chiến vô nghĩa. Iran chứng minh họ kiểm soát eo biển và có thể thu phí, cộng thêm được dỡ bỏ trừng phạt. Hàng ngàn dân thường—trong đó có hàng trăm trẻ em—chết vô nghĩa ở Lebanon và Iran. Binh sĩ Mỹ thương vong. Đại sứ quán và căn cứ Mỹ bị tàn phá. Uy tín Mỹ trên thế giới bị xóa sổ. Kho vũ khí bị cạn kiệt. Hàng trăm tỷ USD bị đốt. Giá cả tăng khắp nơi. Khủng hoảng kinh tế toàn cầu còn tiếp diễn. Putin được củng cố và hưởng lợi. Ngay cả trong kịch bản tốt nhất, đây cũng là thảm họa. Một chương vô cùng đáng xấu hổ trong lịch sử Mỹ, bất kể điều gì xảy ra tiếp theo”.
Rồi một phút sau nửa đêm, Trump đăng tiếp:
“Một ngày lớn cho Hòa bình Thế giới! Iran muốn điều đó, họ đã chịu đủ rồi! Và mọi người cũng thế! Hoa Kỳ sẽ giúp xử lý tắc nghẽn giao thông ở eo biển Hormuz. Sẽ có rất nhiều hành động tích cực! Tiền lớn sẽ được tạo ra. Iran có thể bắt đầu tái thiết. Chúng tôi sẽ chất đầy hàng tiếp tế các loại, và chỉ ‘lai rai ở đó’ để bảo đảm mọi thứ ổn. Tôi tin rằng nó sẽ ổn. Giống như điều đang diễn ra ở Mỹ, đây có thể là Thời Hoàng kim của Trung Đông!!! – Tổng thống DONALD J. TRUMP”
Nhà báo Aaron Rupar (Public Notice) viết:
“Trump chuyển từ những lời đe dọa diệt chủng điên rồ buổi sáng sang rao giảng về ‘thời hoàng kim’ của Iran chỉ vài giờ sau đó, mà không nhận được nhượng bộ nào. Ông ta hoàn toàn mất kiểm soát và phải bị loại bỏ khỏi quyền lực trước khi biến một trong những tưởng tượng giết người hàng loạt của mình thành hiện thực”.
Người dân Mỹ đã dành cả ngày chờ xem liệu “vị vua điên” của họ có hủy diệt thế giới hay không, để cuối cùng phát hiện ra ông ta chỉ đang khủng bố họ nhằm bảo vệ cái tôi của mình sau khi gây ra một cuộc chiến thảm họa.
Trong suốt ngày, các nghị sĩ Dân chủ yêu cầu Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune (R–SD) và Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (R–LA) triệu tập Quốc hội trở lại trong kỳ nghỉ để chấm dứt chiến tranh và bắt đầu tiến trình phế truất Trump.
Lời đe dọa “một nền văn minh sẽ bị hủy diệt tối nay, và không bao giờ hồi sinh” không chỉ nhắm vào Iran. Nếu ông ta phá hủy Iran nhân danh người dân Mỹ, trong khi Quốc hội Cộng hòa tiếp tục bảo vệ ông và bỏ mặc Hiến pháp, thì điều đó cũng sẽ là bia mộ cho chính Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ.
Bản dịch của ChatGPT, Thận Nhiên biên tập
