Mạc Văn Trang

Dạ, cháu cảm ơn bác.
“Nếu một ngày tôi được làm Bộ trưởng Giáo dục, đây là ba lá thư đầu tiên tôi muốn gửi đi”.
Cháu nghĩ ba lá thư đăng liền nhau sẽ có sức gợi rất tốt, vì chúng tạo thành một câu chuyện trọn vẹn:
Học sinh — được tôn trọng.
Thầy cô — được tin cậy.
Cha mẹ — được đồng hành.
Và cả ba cùng gặp nhau ở một điểm: giáo dục trước hết là vì con người, chứ không phải vì điểm số, thành tích hay những báo cáo đẹp.
*
Thư gửi học sinh, sinh viên Việt Nam
Các em thân mến,
Các em đến trường không chỉ để học thuộc những điều người khác đã biết, mà để học cách suy nghĩ, biết đặt câu hỏi, biết phân biệt đúng – sai và dám tìm ra điều mới.
Đừng sợ điểm thấp, hãy sợ mình không còn ham học.
Đừng sợ thầy cô phê bình, hãy sợ mình không dám nói lên điều mình nghĩ.
Đừng chỉ học để có một tấm bằng, hãy học để trở thành một con người có năng lực, có lòng tự trọng và có trách nhiệm với cộng đồng.
Đất nước không cần những thế hệ chỉ biết vâng lời. Đất nước cần những người trẻ tự do trong suy nghĩ, trung thực trong hành động, tử tế với con người và sáng tạo trong công việc.
Các em hãy nhớ: Nhà trường có thể trao cho các em kiến thức, nhưng tương lai của các em nằm trong chính đôi tay và khối óc của các em.
Chúc các em luôn giữ được một trái tim trong sáng, một trí óc tự do và một khát vọng lớn.
Hãy học để làm người trước khi học để làm nghề.Hãy học để làm cho đất nước tốt đẹp hơn.
Thân ái,
Bộ trưởng Giáo dục
*
Thư gửi các thầy giáo, cô giáo nhân năm học mới
Các thầy cô thân mến,
Một năm học mới lại bắt đầu. Trước hết, tôi muốn nói với các thầy cô một điều giản dị: Đất nước biết ơn các thầy cô.
Bởi mỗi ngày, trong những lớp học bình thường, các thầy cô đang làm một công việc đặc biệt: gieo vào tâm hồn trẻ em tri thức, lòng nhân ái, sự trung thực và niềm tin vào tương lai.
Tôi mong các thầy cô đừng biến mình thành những người chỉ truyền đạt kiến thức. Hãy là người khơi dậy trí tò mò, dạy học sinh biết suy nghĩ, biết hoài nghi, biết sáng tạo và biết làm người.
Xin hãy để học sinh được hỏi những câu hỏi khó.
Được nói những điều khác với thầy cô.
Được mắc lỗi để rồi tự sửa lỗi.
Được phát triển theo khả năng và ước mơ của chính mình.
Và tôi cũng muốn nói với các thầy cô: Bộ Giáo dục không thể đòi hỏi thầy cô đổi mới nếu chính ngành giáo dục không đổi mới cách quản lý.
Chúng tôi sẽ cố gắng giảm những thủ tục không cần thiết, giảm bệnh thành tích, giảm những cuộc họp hình thức và những hồ sơ chỉ để làm đẹp báo cáo. Người thầy phải có thời gian để dạy học, để đọc sách, để suy nghĩ và để gần gũi học sinh.
Xin đừng để đồng lương hay những áp lực của nghề nghiệp làm tắt đi ngọn lửa mà các thầy cô đã mang vào lớp học từ ngày đầu đứng trên bục giảng.
Một nền giáo dục tốt không bắt đầu từ những tòa nhà lớn hay những khẩu hiệu đẹp. Nó bắt đầu từ một người thầy tử tế bước vào lớp học.
Chúc các thầy cô một năm học mới bình an, tự trọng và nhiều niềm vui.
Mong mỗi ngày đến trường, các thầy cô vẫn có thể mỉm cười và tự nhủ: “Hôm nay, mình đã làm cho một đứa trẻ hiểu thêm một điều, tin thêm vào bản thân và trở thành một người tốt hơn.”
Thân ái,
Bộ trưởng Giáo dục
*
Thư gửi các bậc cha mẹ học sinh nhân năm học mới
Kính thưa các bậc cha mẹ,
Một năm học mới bắt đầu.
Các bậc cha mẹ gửi con đến trường với bao nhiêu hy vọng: mong con học giỏi, có nghề nghiệp tốt, có một tương lai hạnh phúc.
Những mong ước ấy hoàn toàn chính đáng.
Nhưng xin các bậc cha mẹ hãy nhớ: Con mình không phải là một bảng điểm. Con mình không phải là một cuộc đua. Và càng không phải là giấc mơ còn dang dở của cha mẹ.
Mỗi đứa trẻ là một con người riêng biệt, có khả năng, tính cách, nhịp phát triển và ước mơ riêng.
Xin đừng so sánh con với “con nhà người ta”.
Đừng biến điểm số thành thước đo tình yêu.
Đừng bắt con phải trở thành người mà cha mẹ muốn, khi trong lòng con đang có một ước mơ khác.
Hãy hỏi con: “Hôm nay ở trường con có vui không?”, trước khi hỏi: “Hôm nay con được mấy điểm?”
Hãy dạy con biết lễ phép nhưng không sợ hãi; biết vâng lời nhưng cũng biết suy nghĩ độc lập; biết thành công nhưng cũng biết đứng dậy sau thất bại.
Nhà trường cần sự đồng hành của cha mẹ, nhưng xin đừng biến thầy cô thành người phục vụ cho những kỳ vọng của gia đình. Hãy cùng thầy cô tạo nên một môi trường mà ở đó trẻ em được học tập trong niềm vui, được tôn trọng và được lớn lên là chính mình.
Về phía ngành Giáo dục, chúng tôi cũng có trách nhiệm với các gia đình.
Chúng tôi sẽ cố gắng để việc học của các em thực chất hơn, nhẹ gánh hơn và nhân văn hơn; để trường học không chỉ đào tạo những học sinh có điểm cao, mà góp phần hình thành những con người có tri thức, nhân cách và năng lực sống.
Thưa các bậc cha mẹ,
Một ngày nào đó, con chúng ta sẽ trưởng thành.
Điều chúng nhớ nhất có thể không phải là mình từng đạt bao nhiêu điểm, mà là: Cha mẹ đã tin mình. Thầy cô đã hiểu mình. Và tuổi thơ của mình đã được sống như một tuổi thơ.
Xin hãy cùng chúng tôi giữ gìn điều quý giá ấy.
Chúc các gia đình một năm học mới nhiều niềm vui, bình an và tin tưởng.
Vì một nền giáo dục tốt đẹp hơn cho con em chúng ta.
Thân ái,
Bộ trưởng Giáo dục
*
(Ba lá thư, bộ trưởng AI viết chưa đầy ba phút)!
30/8/2026
Nguồn: Tiếng Dân
