Dạ Lai Hương 3: Gợi Giấc Mơ Xưa

Đêm văn nghệ Dạ Lai Hương 3 – Gợi Giấc Mơ Xưa –  vào Saturday 9 November đã đến Melbourne với nhiều thành quả đẹp và để lại cho khán giả nhiều ấn tượng. Mỹ Linh và Tamar Lê ghi lại những cảm xúc của mình để chia xẻ với độc giả Việt Luận.

  1. Sau ánh đèn màu –  Mỹ Linh

Không phải chỉ có Mỹ Linh mà hầu hết mọi người trong đoàn ai cũng đều lo lắng cho DLH3, từ trang phục cho đến những buổi tập dợt hết mình cho chương trình.

Vì quá bận lo may trang phục cổ điển cho màn Romeo và Juliette, nên đến ngay ngày diễn rồi mà chị Kim Dung vẫn không có thời giờ để may áo quần cho riêng chị. Trâm Anh vẫn còn lo hoàn tất trang phục cho chính mình vì mãi lo may áo cho anh Kevin và anh Duy!

Anh Định, anh Thái Huỳnh, anh Viễn Trình anh Vũ Lâm, Xuhi sau giờ đi làm xách đàn chạy thẳng đến buổi tập có khi quên cả ăn uống. Anh Định nhất định tập cho các ca sĩ khi nào anh cảm thấy “được” thì anh mới hài lòng!

Nghiêm Lệ đang bận giữa show diễn mà bỏ ngang để chạy qua tập hợp ca với mọi người rồi chạy về lại show để hát tiếp! Hữu Thành chạy nhiều lần từ trời Đông sang trời Tây chỉ để tập hợp ca cho bài “Me Việt Nam Ơi!” với các anh Huỳnh Hiếu, Đinh Hùng, và anh Đoàn Sơn.

Anh Duy, anh Kevin, anh Đoàn Sơn và anh Gia Hùng dù chưa biết “múa” trong đời bao giờ, nhưng các anh đã không ngại tập luyện “chăm chỉ” cho màn Romeo & Juliette !

Maily, Lam Anh, Thu Bùi, Nghiêm Lệ, Uyên Di, Thu Hương, Kim Ngân, Trâm Anh và Mỹ Linh hầu hết phải đi đường xa đến nhà chị Yến hàng mấy tháng để tập dợt những màn múa và hoạt cảnh.

Chị Hồng Yến, chị Tiết Thu, Thu Hương, Nhi Nhi và anh Gia Hùng thường xuyên gặp gỡ để bàn luận, soạn bài, tập dợt vai trò MC để đảm bảo chương trình chạy thông suốt.

Anh Gia Hùng and Tony Lee lo việc chuyên chở và gắn cái backdrop “khổng lồ” cho chương trình đến Italia Club (nơi trình diễn). Tony Lee giúp chở chiếc xe đạp đến làm đạo cụ cho bài Tuổi Ngọc.

Tony (Huy Tường) và các chị Mai Hương, Khánh Vân, Thư Nguyễn lo thức ăn, thức uống cho các anh chị em trong đoàn thật chu đáo cho ngày diễn. Các anh phó nhòm (Andy Ngô,  Tony Lee và anh Phil Nghiêm) chụp hàng ngàn ngàn photos cho buổi trình diễn vừa qua. Chị Quỳnh Anh, chị Quỳnh Dung lãnh trách nhiệm bán vé, etc.

DLH chỉ là một nhóm sinh hoạt văn nghệ nho nhỏ nhưng rất khắng khít, gần gũi và đam mê văn nghệ! Có rất nhiều buổi tập kiên trì, có khi cảm thấy mỏi mệt nhưng cũng có rất nhiều buổi tập với những trận cười “bể bụng”  khi đang tập những màn múa hay hoạt cảnh.

DLH3 cảm thấy rất vui mừng vì được biết đã có nhiều người từ tiểu bang khác biết đến DLH và không quản ngại đường xa lái xe từ Sydney và Canberra xuống Melbourne chỉ để đến dự DLH3 vừa qua!

Bao nhiêu cực khổ, mệt nhọc trong phút chốc đều tan biến trong đêm diễn 9.11! Bởi vì không còn có niềm vui nào hơn dành cho chị Hồng Yến và các anh chị em nghệ sĩ khi được nghe những lời khen ngợi chân thật, nhận những tràng pháo tay rộn rã, nhiệt tình từ khán giả đã thương và yêu mến mến dành cho DLH3!

Dù đến rồi đi cũng xin tạ ơn người.

2. Và đêm ơi xin cứ dài vô tận – Tamar Le

Một con én không tạo được mùa xuân, nhưng với Quỳnh Hương (QH) và tôi, thì Dạ Lai Hương 3 (DLH3), đã mang đến mùa xuân cho tâm hồn yêu nhạc của mình năm nay. Hồi đang còn gõ đầu trẻ ở UTas, sinh viên thường khen tôi “Thao, you are loaded with endless patience,” vậy mà từ ngày Hồng Yến báo cho biết trước cả mấy tháng trời là sắp ra DLH 3 vào 9 November, QH và tôi ngồi đếm thời gian như tiều phu nhặt lá trong rừng.

Thế rối việc gì đến sẽ đến, nhưng với DLH3, thì ngoài sự tưởng tượng của khán giả, ngay cả các nghệ sĩ trình diễn cũng còn vui với “nỗi đau dịu dàng” sau bao ngày tháng công phu tập luyện, đôi lúc nhịn ăn nhịn ngủ để được hưởng “hè hỡi mộng vàng qua.”

“Sung sướng quá giờ cuối cùng đã hết”

Dạ Lai Hương đang chờ đón em về

Chiều Melbourne thơm ngát gió đồng quê

Đưa em đến một khung trời thơm ngát

Anh say đắm theo lời ca tiếng nhạc

Ánh đèn màu làm xao xuyến tim anh

Hôn mái tóc che đôi mắt long lanh

Anh mơ tưởng mình đi vào huyền thoại (Tamar Le)

Từ ngày đi vào đam mê ca nhạc của Saigon năm xưa và các thành phố hoa lệ khác ngày nay, đây là 1 trong những shows ca nhạc hay nhất, ý nghĩa nhất, chương trình phong phú nhất, được tổ chức rất công phu và đậm đà tình quê hương.

DLH3 đầy màu sắc và linh động với rất nhiều mục khác nhau (dynamic diversity) như catwalk, múa, hoạt cảnh, ca nhạc, ngâm thơ, chuyện bên lề hoạt cảnh, chuyện vui v.v. Chương trình thì dài nhưng khán giả luôn luôn hớn hở theo dõi, đêm càng khuya tiếng vỗ tay càng nồng nhiệt như muốn níu kéo thời gian.

Xin gởi lời ca tụng đẹp nhất đến Yến và wonderful DLH team, beyond our expectation… so unbelievable.

Các nghệ sĩ trong DLH3, ngoài đời ai cũng đẹp và duyên dáng cả, vậy mà trong buổi trình diễn đêm nay, tôi như lạc vào thiên thai, say đắm ngắm nhìn các tiên nữ này dịu dàng ẩn hiện dưới ánh đèn màu trong các màn múa và hoạt cảnh. Tim tôi không chịu ngủ yên: “sao họ đẹp quá vậy.”

Nhìn đôi mắt làm anh tưởng sao đêm,

Biến huyền thoại thành mây trời quang đãng. (Tamar Le)

Lúc lái xe về nhà, đêm đã khuya, con đường dài Ballarat vẩn còn thức với những ngọn đèn vàng để đón chúng tôi về, Melbourne trông dịu dàng và lãng mạn khi về khuya sau đêm ca nhạc, tôi ước chi: “Đêm ơi! xin cứ dài vô tận.”

  • Chương Trình và nghệ sĩ

Ban Nhạc: Đức Định, Quốc Thái, Viễn Trình, Vũ Lâm, Xuhi.

MCs: Gia Hùng, Tiết Thu, Nhi Nhi, Thu Hương, Hồng Yến


Mẹ VN ơi (hợp ca nam), Mẹ trùng dương (hợp ca nữ), Nỗi đau muộn màng (Vũ Lâm), Gợi giấc mơ xưa (Huỳnh Hiếu), Căn nhà xinh (Nhi Nhi), Ngâm thơ (Mình Hiếu), Đời đá vàng (Lam Anh), Bến Xuân (Mỹ Linh), Tuổi ngọc (Hồng Yến), Hương xưa (Đoàn Sơn), Hoa tím ngày xưa (Xuhi), Những ngày t mộng (Mai Ly), Em đi rồi (Thu Hương), Summer time (Hoàng Trang, lời Việt của Đinh Hiếu), Bài không tên số 7 (Kim Dung), Không còn nợ nhau (Nghiêm Lệ), Lại gần hôn anh (Hữu Thành), A time for us (Trâm Anh), Cô đơn (Đinh Hùng), Cô láng giềng (Hoàng Nguyễn), My way (Tony Trịnh).

Những hoạt cảnh và màn múa rất nhẹ nhàng, duyên dáng và linh động   

  • Hoạt cảnh Những ngày t mộng: Lam Anh, Maily, Phong Thu và Xuhi.
  • Hoạt cảnh Căn nhà xinh: Bé Vivian Tạ với Nhi Nhi, Thu Hương và Quốc Thái.
  • Hoạt cảnh Tuổi ngọc: Hồng Yến và Gia Hùng.
  • Hoạt cảnh Cô đơn: Đinh Hùng và Uyên Di.
  • Hoạt cảnh A time for us: Đoàn Sơn, Thế Hưng, Gia Hùng, Ngọc Duy, Xuhi, Trâm Anh, Mỹ Linh, Thu Hương và Hồng Yến.
  • Múa H’mông: Trâm Anh, Mỹ Linh, Kim Ngân, Lam Anh, Maily và Hồng Yến.
  • Múa Chiều về trên sông: Trâm Anh, Mỹ Linh, Thu Hương, Maily, Nghiêm Lệ và Hồng Yến.
  • Catwalk Áo dài Việt Nam: Mỹ Linh, Uyên Di, Trâm Anh, Thu Hương, Maily, Phong Thu, Nghiêm Lệ, Lam Anh, Kim Ngân và Hồng Yến.

 Cám ơn Andy Ngô đã chụp cho DLH nhiều photos đẹp dùng cho bài này.

Related posts