Người Thượng Hải: Dịch bệnh có vẻ vẫn nghiêm trọng, giá cả leo thang

  • Mộc Lan

Gần đây, Thượng Hải đóng cửa các điểm du lịch “Tam cao” nổi tiếng (Tháp truyền hình ngọc trai phương Đông, Tháp Jinmao, Trung tâm tài chính thế giới Thượng Hải). Thời gian đi học trở lại của các trường tiểu học và trung học vẫn chưa được xác định. Người dân thành phố Thượng Hải phản ánh với tờ Vision Times rằng dịch bệnh ở địa phương có vẻ vẫn rất nghiêm trọng, hơn nữa giá cả đang tăng vọt. Chính phủ không hề có biện pháp trợ cấp và cứu hộ nào, người dân khắp nơi đều ca thán.

(Ảnh chụp màn hình video SCMP)

Theo báo cáo gần đây của chính quyền Thượng Hải, bắt đầu từ ngày 21/2, các ca chuẩn đoán nhiễm mới mỗi ngày là ‘0’, chỉ còn những ca chữa khỏi và xuất viện mới được báo cáo. Ngày 2/4, ông Trương Văn Hoành, Chủ nhiệm Khoa Lây nhiễm Bệnh viện Hoa Sơn thuộc Đại học Phúc Đán, trả lời phỏng vấn CCTV: có thể kiểm soát được dịch trong vòng 2 đến 4 tháng là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử y học.

Vào 2 giờ chiều ngày 3/4, một cuộc họp báo đã được tổ chức tại Thượng Hải. Ông Trịnh Cẩm, phát ngôn viên Ủy ban Y tế và Sức khỏe cho biết, tất cả các quận, phòng ban và giới chức thành phố đã phối hợp để thúc đẩy “hành động vì sức khỏe Thượng Hải“, “cảm nhận sức khỏe đạt được” và “độ hài lòng” được cải thiện hơn nữa.

Tuy nhiên, được biết Thượng Hải gần đây đã đóng cửa các điểm tham quan “Tam cao” nổi tiếng và thời gian học sinh trở lại các trường tiểu học và trung học có thể lùi lại rất xa.

Phóng viên Vision Times đã gọi cho các phòng khám sốt  của một số bệnh viện ở Thượng Hải để tìm hiểu tình hình, nhưng nhân viên y tế tại tất cả các bệnh viện đều từ chối tiết lộ tình hình dịch bệnh. Một số nhân viên y tế nói thẳng rằng họ không dám nói điều gì cả, sợ rằng nếu nói ra sẽ “không gánh nổi hậu quả”. Một trong số các bác sĩ đã trả lời điện thoại một cách lo lắng: “Tôi thực sự không có thời gian để trả lời bạn, tôi đang cứu bệnh nhân! Bây giờ ở đây đang rất khẩn trương, tôi xin lỗi!” và liền cúp máy.

Sau đó phóng viên đã gọi cho một số người dân Thượng Hải để tìm hiểu tình hình tại địa phương.

Ông Phó, một cư dân Thượng Hải nói với Vision Times, dịch bệnh hiện nay ở Thượng Hải có vẻ rất nghiêm trọng, trên thực tế chưa có gì được nới lỏng. Thời gian đi học lại của trẻ con vẫn còn rất xa và vẫn chưa có công văn chính thức nào thông báo về thời gian nhập học.

Ông Trương nói, hiện tại mọi người đều ở nhà và không dám ra ngoài. Khi được hỏi về phương diện sinh hoạt, ông Trương nói: “Về phương diện sinh hoạt, hiện tại vật giá leo thang, chính phủ không đưa ra bất kỳ khoản trợ cấp nào, còn yêu cầu chúng tôi phải mua trái phiếu. Chính phủ nước ngoài phát tiền hỗ trợ dân, còn người trong nước phải mua trái phiếu chính phủ. Hiện giờ họ (chính phủ ĐCSTQ) hết tiền, kêu gọi chúng tôi mua trái phiếu chính phủ, trái phiếu đặc biệt. Bây giờ mọi người đều không hài lòng, giá cả tăng vọt, nhưng không hài lòng cũng vô ích, bạn nói với họ, họ cũng chẳng nghe bạn đâu. Kinh tế Trung Quốc rồi sẽ sụp đổ thôi.”

Khi được hỏi cảm nhận về chuyện một số người Đại Lục bắn pháo hoa để ăn mừng bệnh dịch nghiêm trọng ở nước ngoài? Ông Trần nói: “Những người này đầu óc không bình thường, dịch bệnh ở nước ngoài nghiêm trọng rồi, đình công rồi thì Trung Quốc cũng không có đơn đặt hàng mà. Một số người cả ngày ‘thấm nhuần’ tuyên truyền của nó (ĐCSTQ) rồi.”

Nói về vấn đề người dân trong nước hiện nay nhìn nhận chính quyền ĐCSTQ như thế nào, ông Trần nói: “Hầu hết người trong nước đều không hài lòng, cuộc sống của người dân thực sự đang bị ảnh hưởng! Mọi người nếu thật sự muốn phát biểu, phát biểu mà không bị chụp mũ, không bị gán tội danh, thì mọi người khẳng định đều đang nghĩ như vậy. Những cái khác thì tôi không có nhiều điều để nói.”

Ông Ngô, một công dân Thượng Hải, nói với các phóng viên rằng ông vẫn rất lo lắng về dịch bệnh và ông không tin các báo cáo tự “ca tụng công đức” của Chính phủ Trung Quốc.

Ông Ngô nói: “Khu phố chúng tôi vẫn kiểm soát như trước, đi ra ngoài đều phải xuất trình giấy tờ và phải luôn đeo khẩu trang. Nói thật là chúng tôi vẫn luôn trong tình trạng lo lắng. Họ (Hồ Bắc) mặc dù nói là đã dỡ bỏ lệnh cấm rồi, nhưng sự thật là họ có mang virus hay không thì chúng tôi cũng không biết, nếu như họ mang mầm bệnh chạy đi khắp nơi thì sẽ lây nhiễm cho người khác. Cho nên lúc này chúng tôi vẫn rất sợ hãi, sợ không biết lúc nào (virus Vũ Hán) sẽ vấy lên người mình.”

Khi được hỏi liệu ông có tin vào tin tức từ chính quyền rằng dịch bệnh đã được kiểm soát hay không, ông Ngô cười và trả lời một cách cay đắng: “Những tin tức kiểu này, ngoại trừ ngày tháng là đúng, còn nữa đều không chính xác, đều cần phải tự mình phân tích. Lấy trường hợp bác sĩ Lý Văn Lượng để xem xét, bạn sẽ thấy điều gì đó quá rõ ràng. Người ta chỉ nói sự thật, là một bác sĩ, đạo đức nghề nghiệp của anh ấy hẳn phải là như vậy, anh ấy lại bị đem đi xử lý.”

Ông Ngô cũng nói rằng chính quyền ĐCSTQ nói lời không có uy tín, ông bất lực than thở: “Trước đây, khi gặp phải thiên tai dịch bệnh, hoàng đế phải tự trách mình, tự xem xét sai lầm của bản thân làm liên lụy đến dân chúng. Nhưng chính quyền (ĐCSTQ) này thì không như vậy. Hôm nay nó nói trắng thì là trắng. Ngày mai nó đen thì là đen, nó có thể làm đen trắng đảo lộn. Nhảm nhí! Đây là coi thường luật pháp, coi thường con người. Giống như ở Thượng Hải, các thẩm phán đi chơi gái tập thể, đây có phải là chuyện cười không? Chưa nghe thấy có quốc gia nào các thẩm phán đi chơi gái cả!”

“Mà năm 2013, báo chí đã ca ngợi Thượng Hải là thành phố minh bạch và công bằng nhất. Các thẩm phán ở địa phương minh bạch và công bằng nhất mà cũng đi chơi gái tập thể, vậy có thể hình dung được cái Chính phủ này cơ bản chẳng có lời nào đáng tin. Chúng tôi thật sự không biết phải làm sao. Thật sự rất bất lực!”

(Ghi chú của biên tập viên: Virus gây bùng phát viêm phổi Vũ Hán là đến từ Trung Quốc dưới sự cai trị của ĐCSTQ, do chính quyền ĐCSTQ che giấu sự thật dẫn đến dịch bệnh lan ra toàn cầu. Người Vũ Hán, người Hồ Bắc và tất cả người Trung Quốc cùng nhân dân toàn thế giới đều là những người bị hại. ĐCSTQ không phải là Trung Quốc, cũng không đại biểu được cho Trung Quốc, do đó, loại virus xuất hiện dưới sự cai trị của ĐCSTQ này nên được gọi là “virus Trung Cộng.”)

Mộc Lan

Related posts