Cúm Tàu Cộng và những hậu quả

Úc Châu đã bước vào Thu, những chiếc lá vàng rơi lác đác trên đường. Thời tiết trở nên mát mẽ và dể chịu hơn, không còn những tháng ngày nắng cháy cộng với nổi lo phập phòng trước những trận cháy rừng tàn khốc và khủng khiếp nhất trong lịch sử hình thành quốc gia phúc địa này. Mùa Thu là thời gian mà mọi người cảm thấy phấn phởi, vui tươi, thoải mái, tận hưởng cái mát mẻ và dể chịu của thời tiết trước khi bước vào mùa Đông băng giá bằng những buổi tiệc tưng bừng cuối tuần, họp mặt quây quần bên bàn tiệc thâu đêm suốt sáng, những buổi vui chơi du ngoạn ngoài trời thật thú vị. Riêng người Công Giáo thì đang chuẩn bị cho những ngày lễ trọng như: Chúa Nhật Lễ Lá, Lễ Phục Sinh. Nhưng rồi tất cả những háo hức, thích thú và đợi chờ đó đã tan vỡ trong tận cùng của nổi lo âu, hoang mang và thất vọng. Cúm Tàu Cộng ( hay cúm Vũ Hán) đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống cũng như lối suy nghĩ của người dân Úc nói riêng và toàn thế giới nói chung. Vậy con cúm Tàu Cộng quỷ quái này đến từ đâu mà gây kinh hoàng trên khắp địa cầu như thế?

Cúm Tàu Cộng đến từ đâu?

Chắc có lẽ ai cũng đều biết và đồng ý rằng đại dịch cúm Tàu Cộng đến từ thành phố Vũ Hán, thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Hoa. Theo những tuyên bố ban đầu của nhà cầm quyền Trung Cộng (TC) thì dịch cúm xuất phát từ một loài dơi được bày bán trong chợ Hải Sản Hoa Nam, mặc dù chuyên bán hải sản, nhưng chợ này đồng thời cũng bán luôn cả thú vật hoang dã, rồi lây sang người. Sau đó chợ Hoa Nam đã hoàn toàn bị phong tỏa và được tẩy trùng, cho đến nay chợ này cũng chưa được hoạt động trở lại. Nhà cầm quyền TC muốn trấn an người dân Vũ Hán nói riêng bằng những tuyên bố như: “dịch cúm này chỉ bình thường như những dịch cúm khác, đến và đi trong một thời gian ngắn và không có chuyện lây lan sang người. Vì thế mọi người cứ vô tư đừng lo lắng và sinh hoạt bình thường”. Nhưng mức độ lây lan một cách nhanh chóng và ngày càng khủng khiếp của dịch cúm đã toát lên một khung cảnh tang tóc, ghê rợn bao trùm trên toàn thể thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Hoa Lục nói riêng và thế giới nói chung đã làm cho người ta tin vào một giả thuyết mà cựu trung tá tình báo Do Thái tên Dany Shohan, một chuyên viên về chiến tranh sinh học đã đưa ra là có thể cúm Tàu Cộng đã thoát ra từ phòng thí nghiệm vũ khí sinh học của quân đội Trung Cộng được ngụy trang với cái tên rất “an toàn” đó là: Phòng thí nghiệm Sinh Học An Toàn Quốc Gia (SHATQG) Vũ Hán. Phòng thí Nghiệm gây nhiều tranh cãi này đã được đưa vào hoạt động vào ngày 05 tháng 01 năm 2018 và nằm cách chợ Hải Sản Hoa Nam khoảng 32 cây số. Cho đến bây giờ thì số quân nhân TC làm việc trong phòng thí nghiệm SHATQG Vũ Hán bị nhiễm bịnh và tử vong vì cúm Tàu Cộng còn là một bí mật quốc gia.

Tên gọi gây nhiều tranh cãi.

Nếu dịch cúm xuất phát từ Vũ Hán gọi là dịch cúm Vũ Hán thì không có gì thắc mắc và bàn cãi nữa. Chẳng hạn như cách đây 102 năm, đại dịch cúm phát xuất từ Tây Ban Nha làm cho 500 triệu người bị lây nhiễm và giết chết khoảng 50 triệu người, người ta gọi là đại dịch cúm Tây Ban Nha chỉ đơn giản vậy thôi. Tuy nhiên đối với nhà cầm quyền TC thì không đơn giản chút nào vì họ muốn viết lại lịch sử và không muốn ai gọi tên của dịch cúm quỷ quái này liên quan đến nước Tàu. Để thực hiện dã tâm này, nhà cầm quyền TC lấy danh nghĩa là nhà tài trợ chính, đã dùng ảnh hưởng của mình để tạo áp lực lên Tổ Chức Y Tế Thế Giới gọi tắc là WHO để thay tên đổi họ dịch cúm. Cuối cùng thì viên tổng giám đốc WHO là Bác sĩ Tedros Adhanom, người Ethiopia từng là bộ trưởng y tế và ê-kíp của ông ta lây quây mất đến 3 tuần lễ mới đưa ra một cái tên với hy vọng làm vừa lòng người bạn vàng Trung Cộng. Từ đó dịch cúm xuất phát từ Vũ Hán đã được đặc cho cái tên mới COVID-19. COVID-19 là viết tắc của cụm chữ: COrona VIrus Desease 2019. Sau khi cái tên COVID-19 được công bố thì Hoàng Chi Phong, nhà đấu tranh dân chủ trẻ Hồng Kông không đồng ý với cách diễn dịch của tên mới này của WHO và chính anh đã diễn dịch COVID-19 lại bằng Anh Ngữ như sau: COVID-19 = Corona Originated Virus In December 2019 (tạm dịch: Tàu là nơi xuất phát dịch cúm corona vào tháng 12 năm 2019). Cách diễn dịch của Hoàng Chi Phong đã được hầu hết cư dân trên các trang mạng xã hội đồng tình trong đó có người viết. Các giới chức cao cấp Mỹ như ngoại ngoại trưởng Mike Pompeo cho đến nay vẫn gọi là cúm Vũ Hán. Riêng tt Trump gọi thẳng thừng gọi là “Cúm Tàu” không kiêng nể gì cả. Khi được các nhà báo gặn hỏi tại sao? thì tt Trump trả lời ngắn gọn: “vì dịch cúm này phát xuất từ Tàu”. Theo ý kiến riêng của người viết thì cái tên chính xác, có ý nghĩa, đọc dể hiểu và dể nhớ nhất là tên: Cúm Tàu Cộng mà tiếng Anh là: CCP virus. CCP viết tắc của cụm chữ: Chinese Communist Party, tiếng Việt gọi là Đảng Cộng Sản Tàu, gọi ngắn gọn là Tàu Cộng. Tại sao? Tại vì dịch cúm phát xuất từ thành phố Vũ Hán, Tỉnh Hồ Bắc nước Tàu. Mà nước Tàu hiện nay đang bị cai trị bởi ĐCS, vì thế gọi là cúm Tàu Cộng là quá chính xác không còn bàn cãi gì nữa.

Cúm Tàu Cộng bị bưng bí và che giấu

Trong suốt hơn 70 năm qua, nước Tàu bị thống trị bởi một chế độ độc tài đảng trị, dã man và tàn ác nhất trong lịch sử cận đại. ĐCS Tàu đã cai trị Hoa Lục bằng bưng bít, dối trá, tuyên truyền láo khoét. Khi đại dịch cúm Tàu Cộng xuất hiện thì ĐCS Tàu dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình đã tìm mọi cách bưng bít, che giấu, hăm họa và bịt miệng bất cứ ai dám loan truyền đại dịch này ra ngoài. Có nhiều tài liệu rất thiết phục cho thấy đại dịch đã xuất hiện và lây lan từ những ngày đầu của tháng 12 năm 2019, 4 tuần trước khi bác sĩ Lý Văn Lượm báo động với những người bạn đồng môn khác trên mạng xã hội để cảnh giác và phòng ngừa. Những lời báo động của bác sĩ Lý Văn Lượm không thể lọt qua được cặp mắt cú dọa của nhà cầm quyền TC. Bác sĩ Lượm sau đó bị triệu tập, câu lưu, hăm dọa và bắt bác sĩ Lượm phải làm bản tự kiểm và xin lỗi vì đã đưa ra những “thông tin sai lạc gây hoang mang lo sợ trong nhân dân”. Đến ngày 20/01/20, nhà cầm quyền TC (NCQ TC) không còn có thể chê giấu được nữa đã lên tiếng thừa nhận sự nguy hiểm của dịch cúm, xác nhận dịch cúm xuất phát từ Vũ Hán, ban bố tình trạng khẩn cấp, ra lệnh tách ly thành phố Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc 3 ngày sau đó. Ngày 31.01.20 bác sĩ Lý Văn Lượm bị nhiễm cúm Tàu Cộng và từ trần vào ngày 06/02/20. Cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượm đã tạo nên môt sự đau buồn, nổi niềm tiếc thương của mọi người trên toàn thế giới xen lẫn một làn sóng phẫn nộ và phản kháng đối với NCQ TC.

Vì sự bưng bít và bao che trong suốt 7 tuần lễ (đầu tháng 12 cho đến giữa tháng 01) của NCQ TC đã làm cho dịch cúm Tàu Cộng tự do lây lan không còn có thể kiểm soát nổi. Và 5 triệu trong số 11 triệu người dân sinh sống ở Vũ Hán đi đâu và làm gì, bao nhiêu người trong số 5 triệu người này bị nhiễm dịch cúm Tàu Cộng trước khi thành phố Vũ Hán bị tách ly cho đến nay vẫn còn là một câu hỏi rất lớn. NCQ TC đã dùng mọi cách để bóp méo sự thật, bưng bít thông tin để nắm chặc quyền lực, đặc quyền lợi cá nhân và phe nhóm lên trên quyền lợi của quốc gia và dân tộc Trung Hoa. Cách hành xử của NCQ TC trước đại dịch cúm Tàu Cộng cho thấy bọn chúng không coi sinh mạng của hơn 1 tỷ 400 triệu dân Trung Hoa và 6 tỷ con người trên toàn thế giới ra cái gì cả. Thế giới này mà có chết vài tỷ người vì dịch cúm Tàu Cộng để ĐCS Tàu được tiếp tục nắm quyền, bọn chúng cũng sẳn sàng.

Nếu đất nước Trung Hoa được lãnh đạo bởi một chính quyền tự do dân chủ và tôn trọng nhân quyền như Đài Loan, luôn minh bạch trong lãnh đạo, thông tin kịp thời và cảnh giác đến người dân từ những ngày đầu tháng 12 năm ngoái thì đại dịch cúm Tàu Cộng toàn cầu có thể đã không xảy ra một cách tác tệ như hiện nay. Hảy nhìn vào cách mà chính quyền Đài Loan điều hành đất nước cũng như sự ngăn ngừa và kiểm soát đại dịch cúm Tàu Cộng thì phải cuối đầu khâm phục. Dựa trên kinh nghiệm phòng chống từ đại dịch cúm SARS năm 2003, H1N1 năm 2009 cũng như những thông tin rò rỉ về dịch cúm từ Vũ Hán, chính phủ Đài Loan đã có những biện pháp phòng ngừa, tách ly, thử nghiệm và những nổ lực ngăn chặn dịch cúm Tàu Cộng từ những ngày đầu của tháng 12 năm ngoái chớ không phải đợi đến ngày 20/01/20.

Những con số thống kê

Theo những thống kê mới nhất mà người viết có được trong lúc viết bài này thì hiện nay có tất cả 200 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới có người bị nhiễm cúm Tàu Cộng. Tổng số người bị nhiễm là 781.485 và số người chết là 37.578. Vì khuôn khổ giới hạn của bài viết xin được liệt kê 11 nước có tỷ lệ bi lây nhiễm và chết vì cúm Tàu Cộng cao nhất như sau:

1. Mỹ: số người bị nhiễm: 161.088;                                           chết: 2.968.

2. Ý: số người bị nhiễm: 101.739;                                               chết: 11.591.

3. Tây Ban Nha: số người bị nhiễm: 87.956;                           chết: 7.716.

4. Tàu: số người bị nhiễm: 81.470;                                            chết: 3.304.

5. Đức: số người bị nhiễm: 66.885;                                           chết: 645.

6. Pháp: số người bị nhiễm: 44.550;                                          chết: 3.024

7. Ba Tư (Iran): số người bị nhiễm: 41.495;                            chết: 2.757

8. Anh: số người bị nhiễm: 22.141;                                            chết: 1.408

9. Thụy sĩ: số người bị nhiễm: 15.992;                                      chết: 359

10. Bỉ: số người bị nhiễm: 11.899;                                              chết: 513

11. Hòa Lan: số người bị nhiễm: 11.750;                                  chết: 864

Nhìn thống kê phía trên cho thấy số người bị nhiễm và chết vì đại dịch cúm Tàu Cộng ở Tàu đứng thứ tư sau Mỹ, Ý và Tây Ban Nha. Số thống kê mà nhà cầm quyền TC đưa ra không biết quí độc giả có tin không, chớ riêng người viết thì hoàn không tin. Khi lệnh phong tỏa ở thành phố Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc từ từ được giải tỏa thì số lượng người đứng xếp hàng ở 7 nhà hỏa táng ở Vũ Hán dài mấy trăm thước để nhận hài cốt thân nhân của họ. Đó là chưa kể đến số người chết được chôn cất vào những ngày đầu của dịch cúm. Con số lọ đựng hài cốt của mỗi nhà hỏa táng được xe chở đến vào khoảng từ 2.500 cho đến 5.000 lọ. Độc giả hảy tưởng tượng đi thời gian cao điểm của đại dịch cúm Tàu Cộng, Vũ Hán có 7 lò hỏa táng, hoạt động 3 ca, làm việc 24/7 và những không ảnh cho thấy khói lửa từ các nhà hỏa thiêu bao trùm một không gian âm u tang tóc trên toàn thành phố Vũ Hán. Đó là chưa kể đến một số lò hỏa táng di động đưa từ nơi khác đến. Cư dân ở Vũ Hán khi được hỏi: “nghĩ thế nào về con số 3.300 người chết do NCQ TC đưa ra” thì người dân lập tức trả lời không cần suy nghĩ hoặc tính toán gì cả: “nên thêm ít nhất là 1 con số 0 (33.000) ở phía sau”, có người thì cho rằng phải thêm vào phía sau 2 con số 0 (330.000) thì đúng hơn”. Con số 330.000 làm cho người viết rùng mình nổi da gà khi nghĩ đến con số 21 triệu người không còn đăng ký sử dụng đt di động trong suốt mấy tháng qua. Theo thống kê của các công ty viễn thông ở Tàu thì có đã khoảng 21 triệu người đã biến mất, không còn đăng ký để sử dụng điện thoại di động nữa. 21 triệu người này đi đâu, làm gì, chết hay sống? hoàn toàn là một ẩn số. Nếu có còn sống thì tại sao họ không đăng ký để dùng điện thoại di động? Thời buổi phát triển không ngừng của Internet và điện thoại di động, ngoại trừ chết thôi chớ nếu còn sống mà không sử dụng điện thoại di động thì cuộc sống trở nên vô nghĩa. Vì thế, nếu chỉ ước tính 2% số người chết vì đại dịch cúm trên tổng số 21 triệu người mất tích không lý do thì đã có đến 420.000 người. Con số 3.300, 33.000, 330.000 hay 420.000 dẫn còn là một bí mật và chỉ được “bật mí” khi chế độ bạo tàn TC bị sụp đổ như trường hợp Liên Xô năm 1991, lúc đó bao nhiêu bí mật được cất giữ ở Trung Nam Hải – Bắc Kinh từ từ sẽ được phơi bày ra ánh sáng.

Những hậu quả của cúm Tàu Cộng

Khi dịch cúm Tàu Cộng được kiểm soát, bị đẩy lùi và thế giới thở phào nhẹ nhõm tuyên bố là đại dịch cúm Tàu Cộng đã chấm dứt. Nước Mỹ nói riêng và thế giới nói chung cần phải ngồi xuống tính sổ với nhà cầm quyền Tàu Cộng vì nước Tàu là nơi xuất phát cúm Tàu Cộng và cách hành xử tồi tệ của NCQ TC trong suốt 7 tuần lễ đầu tiên của dịch cúm là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự lây lan toàn cầu. Và hai kẻ phải chịu trách nhiệm trước thảm họa đại dịch cúm Tàu Cộng là chủ tịch TC Tập Cận Bình và tổng giám đốc WHO – Tedros Adhaman vì hai kẻ này đã tâng bốc, cấu kết, che giấu, bưng bít, trì hoãn, phán quyết sai lầm và quyết định chậm chạp đã gây nên thảm trạng phong tỏa, tách ly, làm đảo lộn cuộc sống và chết chóc của người dân trên toàn thế giới như hiện nay.

Trong suốt hơn 70 năm qua, vì chút lợi ích về chính trị và quyền lợi về kinh tế mà thế giới đã ngoảnh mặt làm ngơ trước những tội ác tài trời của NCQ TC như: xâm chiếm, sát nhập và đồng hóa dân tộc Tây Tạng; chính sách Đại Nhảy Vọt của Mao Trạch Đông giết hại mấy mươi triệu người dân vô tội; tàn sát Thiên An Môn; Bức hại pháp luân công; Cắt lấy nội tạng của tù nhân; Bóc lột sức lao động của tù nhân để làm ra những sản phẩm bán với giá rẻ mạt, làm lũng đoạn các thị trường trên thế giới; Đàn áp và cô lập người dân Duy Ngô Nhĩ, tập trung hàng triệu người vào các trại tập trung như thời Đức Quốc Xả thế chiến thứ Hai; Ngang nhiên vẻ lại bản đồ biển Đông với đường lưỡi bò chín khúc; Quân sự hóa biển Đông; Đe dọa các nước láng giềng và cuối cùng là sự bưng bít, che giấu đại dịch cúm Tàu Cộng vì vậy mà dịch cúm quỷ quái này đã tự do tung hoành và lây lan khắp thế giới. Theo thống kê thì chỉ trong vòng 100 năm kể từ cái ngày gọi là cuộc cách mạng tháng 10/1917 ở Nga đưa đến sự cầm quyền của ĐCS Nga, trên toàn thế giới có đến 100 triệu đã người chết oan ức là nạn nhân của chủ nghĩa CS. Chỉ riêng hai nước Tàu Cộng và Liên Xô ( đến năm 1991) đã có đến hơn 80 triệu nạn nhân. Hơn 60 triệu người ở Tàu và hơn 20 triệu người ở Liên Xô. Hơn 10 triệu nạn nhân còn lại là bị chết dưới tay những đồ đệ trung thành với chủ nghĩa Mác-Lê như: Hồ Chí Minh (Việt Cộng); Dòng họ 3 đời Kim (Hàn Cộng); Pol Pot (Khờ Me Cộng); Fidel Castro (Cuba Cộng)….

Sau đại dịch Tàu Cộng, thế giới cần phải có thái độ quyết liệt và dứt khoát với NCQ TC. Những tội ác mà ĐCS Tàu gây ra cho người dân Hoa Lục và thế giới phải được chấm dứt, chấm dứt ngay tức khắc. Thế giới phải cương quyết tẩy chay và cô lập TC, nếu không một ngày không xa nữa ĐCS Tàu sẽ đem đại họa đến cho nhân loại thêm một lần nữa với bao nhiêu vũ khí giết người hàng loạt như: vũ khí nguyên tử, vũ khí sinh học, vũ khí hóa học,.vv… được đem ra sử dụng. Đại họa sẽ đến cho nhân loại không còn là truyền thuyết, trong trí tưởng tượng hoặc khoa học giả tưởng nữa mà là một sự đe dọa có thật vì nước Tàu hiện nay đang bị cai trị bởi “hoàng đế” Tập Cận Bình, một kẻ say mê quyền lực, luôn kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan và điên cuồng, bằng bất giá nào cũng phải thực hiện cho bằng được giấc mơ đại Hán của hắn ta. Tập Cận Bình là một lãnh tụ nguy hìểm, nguy hiểm nhất kể từ thời Mao Trạch Đông. Tham vọng của hắn ta là muốn biến Trung Hoa thành một công xưởng của thế giới qua chiêu bài “made in China” vào năm 2025, biến Trung Hoa trở thành cường quốc số 1 trên giới vào 2049, đúng 100 năm ngày ĐCS thành lập nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa qua sáng kiến “Một vành đai, Một con đường” với mục đích đưa những nước tham gia vào cái bẫy nợ và tự trao cho NCQ TC cái quyền khai thác và nắm giữ những hải cảng, những vi trí chiến lược quan trọng.

Sau đại dịch cúm Tàu Cộng, Tập Cận Bình (TCB) phải đối mặt với những vấn đề nan giải như: nền kinh tế hầu như bị ngưng đọng, bị tách ly và cô lập với thế giới bên ngoài, phải giải quyết vấn nạn thất nghiệp ngày một tăng, làm cách nào để tạo công ăn việc làm cho hơn 60 triệu người dân ở tỉnh Hồ Bắc nói riêng bị tách ly, sống tù túng đói khát trong suốt mấy tháng qua và sự rạn nứt trong nội bộ ĐCS. Cơn ác mộng đối với TCB hiện nay là sự bất ổn trong xã hội sẽ dẫn đến những cuộc biểu tình phản kháng mãnh liệt và liên tục của hàng triệu, triệu người dân Trung Hoa phẩn uất tột cùng vì bị lừa dối, bị đối xử bất công, bị đàn áp dã man,…và cho đến một lúc nào đó TCB không còn có thể kiểm soát được nữa đưa đến sự sụp đổ hoàn toàn của ĐCS là chuyện tất nhiên.

Thay lời kết

Dịch cúm Tàu Cộng bùng phát vào tháng 12 năm 2019 rồi lây lan trên toàn thế giới làm cho cuộc sống và lối suy nghĩ của hơn 7 tỷ con người trên quả địa cầu hoàn toàn bị đảo lộn và thay đổi. Tuy nhiên, cúm Tàu Cộng cũng đã phơi bày cho chúng ta thấy giữa chánh với tà, giữa sự dối gian và minh bạch của con người. Sự bưng bít, che giấu, tuyên truyền láo khoét, dối trá bịp bợm của chế độ độc tài toàn trị Tàu Cộng là nguyên nhân chính gây ra thảm trạng kinh hoàng bao phủ toàn thế giới hiện nay. Cúm Tàu Cộng đồng thời cũng đã mở ra một vận hội mới cho những dân tộc bị cai trị bởi những chế độ bạo tàn, độc tài đảng trị, độc tài quân phiệt, độc tài tôn giáo như Iran, nắm lấy cơ hội trăm năm một lần mà vùng lên để xóa bỏ những chế độ độc tài, đòi lại sự tự do, dân chủ và nhân quyền. Năm Canh Tý, theo như quan niệm của ông bà mình thì năm Canh là năm không tốt vì Canh là: Canh Cô Mồ Mả. Với niềm tin tuyệt đối vào sự công bằng, minh bạch, lẽ phải, chánh thắng tà, người viết tiên đoán rằng năm Canh Tý sẽ là năm MỒ CHÔN những chế độ độc tài đảng trị như Tàu Cộng và Việt Cộng.

Victoria, 31/03/20

Hồ Nguyễn.

Melbourne, 3/2020

Related posts