Nữ phóng viên gốc Việt của CNBC kể lại chuyện vượt qua cơn bệnh COVID-19

Phóng viên Ylan Mùi của đài CNBC. (Hình: CNBC)

 Một nữ phóng viên gốc Việt của đài truyền hình CNBC bị nhiễm COVID-19 và đã may mắn vượt qua được cơn bệnh, rồi kể lại câu chuyện của mình.

Nữ phóng viên này là bà Ylan Mùi, sống ở ngoại ô của thủ đô Washington D.C., nơi được Tòa Bạch Ốc dự đoán sẽ có nhiều người nhiễm COVID-19.

Kể lại câu chuyện , bà Ylan cho hay, bà bắt đầu có triệu chứng nhiễm bệnh giữa Tháng Ba, 2020.

“Lúc đó, tôi thấy cả người đau nhức, cứ nghĩ là do mình tập thể dục nên không lo lắng nhiều. Sau đó, người tôi nhức nhiều hơn và lúc đó bắt đầu sợ. Thân nhiệt của tôi lên đến 102 độ F và tưởng mình đau nhức vì cúm, không phải do tập thể dục.”

Bà thấy vậy liền đi khám thử để biết có bị cúm hay không, nhưng bác sĩ cho biết kết quả âm tính.

“Là một người mẹ nuôi ba người con, tôi từng bị vài bệnh nặng, nhưng đây là lần mà tôi bị bệnh kinh khủng nhất,” bà nói.

Khoảng năm ngày sau khi bà trở bệnh thì chồng bà bắt đầu ho khan và cũng trở bệnh với những triệu chứng giống bà. Không chỉ vậy, vị giác và khứu giác của hai vợ chồng đang yếu dần. Ba người con 7 tuổi, 5 tuổi và 2 tuổi của bà cũng bệnh.

“Tôi không biết tại sao mình lại bị nhiễm vì không hề tiếp xúc với người bệnh nào cả,” bà cho hay.

Thấy vậy, bà Ylan đi xét nghiệm theo kiểu “drive-thru” và đợi hai tuần thì bà nhận được kết quả dương tính với COVID-19.

“Bác sĩ nói chúng tôi nên cho rằng ai trong nhà cũng bị nhiễm và nên tự cách ly cho đến khi cảm thấy khỏe lại,” bà nói.

Cả gia đình phải tự cách ly trong nhà, không được ra ngoài. Tuy vậy, họ không biết bao giờ mới có thể gia nhập xã hội lại được và không biết bằng cách nào.

Bác sĩ nói gia đình bà Ylan có thể ra ngoài lại sau ba ngày nếu không bị sốt nữa và đó là quy định của Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC).

Vì vậy, bà Ylan kể: “Gia đình tôi quyết định không liều lĩnh và ở yên trong nhà hết hai tuần. Xong hai tuần rồi, tôi cảm thấy như không có ai hướng dẫn mình và phải tự đặt ra luật lệ sau khi hồi phục.”

Sau khi có kết quả bị nhiễm COVID-19 hai tuần, bà Ylan bắt đầu cảm thấy khỏe lại và không còn sốt nữa.Bà Ylan và các con. 

Bà Ylan và các con. 

Trong những ngày cách ly này, gia đình bà đã có dự trữ sẵn thực phẩm và thỉnh thoảng có người thân hay bạn bè mang thức ăn đến, nhưng họ không tiếp xúc.

Tuy hết sốt, nhưng bà Ylan vẫn chưa nhận được thư cho phép ra ngoài lại từ sở y tế của Washington D.C. Trong khi đó, Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) ra quy định người bệnh phải cách ly thêm hai tuần sau khi giảm triệu chứng.

Sau đó một tuần, bà nhận được một lá thư từ sở y tế địa phương.

Lá thư viết: “Người này được phép trở lại với sinh hoạt thường ngày và không bị giới hạn.”

Bác Sĩ Jeremy Faust ở Boston cho biết gia đình bà Ylan đã vượt qua được cơn bệnh và đã miễn nhiễm. Vì trong máu của họ đã có kháng thể, gia đình này không cần phải đeo khẩu trang khi ra ngoài.

Bà rất mừng vì điều đó và cho rằng con cái có thể trở lại trường học hay vui chơi ngoài công viên. Hai vợ chồng thì có thể ra ngoài mua sắm hay ăn uống mà không phải lo sợ.

“Tôi và chồng rất vui vì được ra ngoài lại. Sau khi hết bệnh, chúng tôi đi chợ và mua phở về nhà ăn,” bà kể

Bà còn cho rằng một lý do cả gia đình không gặp nguy hiểm là vì ai cũng khỏe mạnh và không mắc bệnh nội khoa.

Những người miễn nhiễm như gia đình bà Ylan rất quan trọng đối với kinh tế hiện nay vì các chuyên gia dự đoán tỷ lệ thất nghiệp sẽ lên đến 13%, chỉ thua tỷ lệ thất nghiệp khoảng 24% của đại khủng hoảng kinh tế hồi thập niên 1930.

Tuy đã miễn nhiễm với dịch bệnh, nhưng bà Ylan cho hay vẫn cảm thấy sợ hãi. Lý do là vì chồng và các con bà chưa xét nghiệm COVID-19, nhất là các con chỉ có triệu chứng nhẹ. Vì vậy, họ có thể nhiễm bệnh khác, chứ không phải COVID-19 và còn có nguy cơ nhiễm.

Vì vậy, bà cho rằng các cơ quan y tế cần phải thử máu để biết ai có kháng thể hay không và điều đó sẽ giúp bà an tâm về gia đình hơn.

Hiện nay, CDC đang cho người dân thử huyết thanh để biết họ có kháng thể hay không và một số cơ quan y tế tư nhân cũng đang làm như vậy. Tuy nhiên, không có ai liên lạc với gia đình của bà Ylan để giúp họ đi thử máu. Bà cũng không biết phải đi thử ở đâu và nếu có thử được thì cũng không biết chính xác được bao nhiêu.

Tuy gia đình đã qua cơn nguy hiểm, nhưng dịch COVID-19 làm thay đổi nhiều mặt trong cuộc sống của nữ phóng viên này.

“Xe tôi cần sửa, nhưng tôi không biết có nên đem ra tiệm hay không. Tôi sợ là đem ra thì gây nguy hiểm cho mấy người thợ vì họ phải vào trong xe tôi và có thể nhiễm bệnh,”

Không chỉ vậy, bà kể còn một mớ thùng hàng Amazon đang chờ trả lại, nhưng bà đắn đo không biết có nên gửi trả lại hay không vì các thùng này có thể dính virus, gây nguy hiểm cho nhân viên bưu điện và Amazon.

Bà Ylan nói mình không phải là bác sĩ nên không hướng dẫn ai về mặt y tế khi nhiễm COVID-19 được. Tuy vậy, bà khuyên nếu gặp trường hợp nguy hiểm như mình, người khác nên giữ bình tĩnh, liên tục gọi bác sĩ để lấy lời khuyên từ họ. 

Thiện Lê

Related posts