Giả bệnh, giả chết Kim Chính Ân muốn gì?

Người viết (NV) không có thói quen bình phẩm diện mạo và tướng đi của người khác nhưng đối với Kim Chính Ân (KCA) chủ tịch nhà nước CS Bắc Hàn (BH), xin được phá lệ: KCA vừa mập, vừa xấu trai, cái mặt nhìn khó ưa, gian xảo, bước đi chàng hảng chê hê, không vững nhiều khi phải chống gậy hỗ trợ vì đôi chân không chịu nổi sức nặng gần 130kg của hắn ta. Con người như thế mà đang nắm trong tay vũ khí nguyên tử và sinh mạng của khoảng 26 triệu người dân BH. Đây là một điều nguy hiểm cho người dân, đất nước BH nói riêng, an ninh khu vực Bắc Á và toàn thế giới nói chung. Tuy có rất nhiều khuyết điểm về diện mạo, tướng đi nhưng về mặt gian ác và tàn bạo thì hắn ta có thừa. KCA sẵn sàng ra lệnh hành quyết bất cứ ai, ngay cả người đó là Dượng rể, anh cùng Cha khác Mẹ hoặc tướng lãnh cao cấp nếu cảm thấy những người này đang đe dọa đến quyền lực của hắn.

Khi đọc những bản tin thuộc loại “Breaking news” trên báo giấy và các trang mạng xã hội cho biết KCA đang bị bệnh nặng, sống trong “tình trạng thực vật” (vegetative state) hoặc đã chết, NV đón nhận những thông tin này với sự dè dặt thường lệ và tự mình tìm hiểu mức độ tin cậy của những nguồn tin ấy. Vậy thì các nguồn tin “nóng hổi” vừa “thổi”, vừa đọc ấy nói gì?

Những nguồn tin “nóng hổi” nói gì?

Nguồn tin thứ nhất: Cho biết KCA đã chết sau một cơn đau tim. Để thuyết phục người xem, bản tin này có kèm theo một bức ảnh được chụp từ xa không rỏ lắm của một người rất giống KCA đã chết được phủ cờ ngang ngực.

Nguồn tin thứ hai: KCA đang sống trong “tình trạng thực vật” sau một cơn đau tim. Sau cơn đau tim bác sĩ riêng của KCA tức khắc làm phẫu thuật thông tim, nhưng vì ông ta vừa làm, vừa run cộng thêm chưa bao giờ làm phẫu thuật thông tim cho một người mập và kềnh càng như KCA cho nên thay vì mất một phút ông ta phải mất đến tám phút. Khi phẫu thuật thông tim xong thì não của KCA đã chết và hắn ta phải sống trong “tình trạng thực vật” chờ ngày rút ống dưỡng khí để về đoàn tụ với Cha và ông Nội. Khi đoàn chuyên viên y tế của Trung Cộng sang thì mọi chuyện đều đã quá trể.

Nguồn tin thứ ba: KCA đã bị thương nặng và nằm một chổ vì bị mảnh vỡ của hỏa tiễn văng trúng trong một cuộc thị sát thử nghiệm hỏa tiễn.

Nguồn tin thứ tư: KCA vẫn còn sống và khỏe mạnh, không có dấu hiệu gì bất thường xảy ra từ BH. Hình ảnh từ vệ tinh cho thấy chiếc xe lửa riêng của KCA và gia đình đang túc trực để khi cần KCA sử dụng. Sở dĩ mà KCA vắng mặt ngay cả trong sự kiện vô cùng quan trọng như sinh nhật lần thứ 108 của Ông Nội hắn ta là vì sợ bị lây nhiễm “kẻ thù vô hình” đại dịch cúm Tàu Cộng.

Bốn nguồn tin trên được loan tải từ các báo giấy, các trang mạng xã hội, những nhà phân tích và bình luận thời sự chính trị, các chuyên gia phân tích tình báo và những người đào thoát từ Bắc Hàn, trong đó đáng chú ý nhất là bình luận của hai ông Ji Seong-Ho và Thae Jong-Ho, cựu phó đại sứ BH ở Anh Quốc. Ngày 01/05, NV cũng đã đọc được những bản tin từ các báo mạng như Daily Mail, Express, Fox News tường thuật cuộc phỏng vấn bằng điện thoại với ông Ji Seong-Ho, một người đào thoát từ BH, hiện nay là nghị viên quốc hội Nam Hàn cho biết “chắc chắn đến 99%” KCA đã chết vì một cuộc phẫu thuật thông tim bất thành từ cuối tuần trước (khoảng 25 hoặc 26 tháng 04). Ông Ji Seong-Ho còn cho biết thêm là có thể trong một vài ngày tới thì nhà cầm quyền CSBH sẽ loan báo về cái chết của KCA. Khi được hỏi tại sao CSBH vẫn chưa chính thức thông báo? Ông ta trả lời: “vì KCA chết đột ngột, cần thời gian để tìm người kế vị, sắp xếp nhân sự, phòng ngừa hỗn loạn và dưới chế độ độc đảng và khép kín Bắc Hàn mọi thông tin nhất là về sức khỏe lãnh tụ thì luôn được giữ kín cho đến khi thích hợp mới thông báo”. Trong khi có quá nhiều nguồn tin đồn đoán, đa số là tin xấu về sức khỏe của KCA thì báo chí và các cơ quan truyền thông CSBH hoàn toàn giữ im lặng, khiến cho những bình luận và đồn đoán này ngày càng tăng, hấp dẫn và ly kỳ hơn.

Sau khi thu thập dữ liệu từ rất nhiều nguồn tin khác nhau, NV có riêng nhận xét của mình như sau:

Nguồn tin KCA bị bệnh nặng, sống trong “tình trạng thực vật” hoặc đã chết có lẽ đáng tin cậy nhất, tại sao? Từ lúc kế vị Cha là Kim Chính Nhật vào cuối năm 2011 cho đến nay tình trạng sức khỏe của KCA là một trong những đề tài mà những chuyên gia và các nhà bình luận chính trị thời sự về BH quan tâm nhất. KCA bị chứng béo phì vì thích ăn những thức ăn có nhiều chất béo. Hắn ta rất thích phô mai của Pháp, uống rượu như hủ chìm, có lúc hắn ta đã uống đến 10 chai rượu Bordeaux đắt tiền trong một bữa ăn. Ngoài ra hắn ghiền nặng cà phê Brazil và thuốc lá. Khoái ăn phô mai, nghiện rượu, cà phê và thuốc lá như thế mà lại rất lười biếng trong việc tập thể dục và vận động cơ thể vì thế hắn ta ngày càng lên cân, kềng càng bước đi không vững. Chứng béo phì, tật nghiện rượu, thuốc lá và cà phê giết hắn ở tuổi 36 là chuyện không có gì ngạc nhiên. Có nguồn tin cho rằng KCA bị bệnh nặng vì làm việc lao lực, NV nghĩ là không đúng vì KCA là một người lười biếng và chỉ thích hưởng thụ. Thêm nữa, sự vắng mặt một cách đột ngột và rất khó hiểu của KCA kể từ ngày 12/04, ngay cả không tham dự sinh nhật lần thứ 108 của ông nội là Kim Nhật Thành hôm 15/04 là một điều hết sức bất thường kể từ khi hắn lên nắm quyền lãnh đạo.

Đùng một cái ngày 01/05 KCA tái xuất hiện khi đến dự lễ khánh thành nhà máy phân bón Suncho cách thủ đô Bình Nhưỡng khoảng 50 cây số về hướng Bắc, đánh dấu lần đầu tiên KCA xuất hiện trong 20 ngày (12/04 – 01/05). Tuy nhiên trong ngày 01/05 thế giới bên ngoài vẫn mù tịch chưa biết gì về sự an nguy của KCA cho đến ngày hôm sau, 02/05 thì báo chí và truyền thông BH chính thức đồng loạt loan tin sự tái xuất hiện của KCA qua hình ảnh và video clip, chấm dứt những đồn đoán về tình trạng sức khỏe của hắn ta suốt gần 3 tuần lễ. Cần nhắc lại vào đầu tháng 09 năm 2014, KCA cũng đã không xuất hiện trong 40 ngày và không dự lễ kỷ niệm ngày thành lập đảng Lao Động Bắc Hàn. Ngày 14/10/2014, hắn ta tái xuất hiện và chống gậy khi thị sát một khu nhà mới. Tình báo Nam Hàn và Mỹ vài ngày sau nói KCA đã làm phẫu thuật loại bỏ khối u ở mắt cá chân. Vậy thì KCA muốn gì khi giả bệnh, giả chết?

KCA muốn gì khi giả bệnh, giả chết?

Theo nhận xét của NV thì có hai giả thuyết sau đây:

1. Muốn gây sự chú ý: Chúng ta có thể ví KCA như một đứa trẻ được cưng chìu hay nhỏn nhẻo, khóc nhòe và phá phách lung tung gây sự chú ý nếu Cha Mẹ không chú tâm hoặc không chìu theo ý hắn. Thế giới hiện nay đang phải gồng mình chống chọi lại đại dịch cúm Tàu Cộng, đâu ai có thời giờ mà chú ý và bận tâm đến một nước CS khép kín và nghèo nàn lạc hậu như Bắc Hàn. Hồi cuối năm ngoái CSBH đã hăm he gởi đến Hoa Kỳ “món quà Giáng Sinh” làm cho Hoa Kỳ và thế giới hồi hộp chờ đợi. Lúc đó có tin đồn đoán rằng “món quà Giáng Sinh” CSBH muốn gởi đến Hoa Kỳ là một vụ thử nghiệm hỏa tiễn tầm xa hoặc vũ khí nguyên tử. Nhưng cho đến nay “món quà Giáng Sinh” đó Hoa Kỳ và thế giới vẫn chưa nhận được. Từ đầu năm cho đến khi KCA đột ngột vắng mặt vào ngày 12/04, CSBH cũng đã thực hiện một vài lần thử nghiệm hỏa tiễn tầm ngắn nhưng chẳng gây được tiếng vang hoặc một sự chú ý đáng kể nào và đã hoàn toàn bị lu mờ bởi sự lây lan và tàn phá của đại dịch cúm Tàu Cộng. Thử nghiệm hỏa tiễn tầm xa, liên lục địa hoặc vũ khí nguyên tử thì KCA chưa dám vì còn ngán phải đối diện với cơn phẫn nộ của một tổng thống khó đoán và “tánh khí bất thường” như Donald Trump.

2. Tiêu diệt đối thủ: Trong suốt thời gian vắng mặt của KCA, câu hỏi được nêu ra, được phân tích và bình luận sâu rộng đó là: ai sẽ là người kế vị KCA? người được nhắc đến nhiều nhất là Kim Yo-jong, năm nay 31 tuổi, em gái của KCA. Bà hiện nay là giám đốc bộ phận tuyên truyền của CSBH và đang đóng vai trò cố vấn tham mưu cho anh trai mình. Tuy nhiên người ta lại cho rằng xã hội bảo thủ, trọng nam khinh nữ và khép kín CSBH khó mà chấp nhận một phụ nữ làm lãnh tụ. Anh trai của KCA là Kim Jong-chul, năm nay 38 tuổi cũng được đề cập tới nhưng ông này lại không có tham vọng chính trị, chẳng thiết tha hứng thú gì trong vai trò lãnh đạo và quyền lực, vì thế KCA không coi anh mình là một đe dọa đến quyền lực của hắn ta. Cho nên ông Kim Jong-chul từ năm 2011 đến nay đã và đang có một cuộc sống yên bình.

Một người khác cũng được nhắc đến đó là ông Kim Pyong-il, Chú của KCA. Ông Kim Pyong-il là một người rất kín tiếng. Có thể chẳng ai biết đến ông nếu không có sự vắng mặt đột ngột và khó hiểu của KCA. Ông Kim Pyong-il, năm nay 65 tuổi, là con của bà Kim Song-ae, vợ thứ hai của Kim Nhật Thành. Ông là em trai cùng Cha khác Mẹ với Kim Chính Nhật, Cha của KCA. Theo những quan chức cao cấp đào tẩu khỏi BH, Kim Pyong-il có ngoại hình rất giống Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật từng cảm thấy Cha dành nhiều quan tâm cho người em trai nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều. Ông ta khá thông thạo Anh và Nga ngữ. Ông từng theo học tại học viện quân sự BH và có bằng lái máy bay dân sự hạng nhẹ ở Đông Đức (trước năm 1989. Hiện nay là nước Đức thống nhất). Ông được vinh thăng đại tá và được bổ nhiệm làm phó chủ nhiệm ban chiến lược trong lực lượng cận vệ Kim Nhật Thành. Trước khi bị “thất sủng” ông Pyong-il có lối sống khá khoa trương và rất hào phóng, nhiều người tâng bốc ông ấy bằng cách tung hô ‘Kim Pyong-il muôn năm!”, tuy nhiên đó là điều cấm kỵ, không nên dùng câu đó để nói về bất cứ ai ở BH ngoại trừ Kim Nhật Thành. Khi biết tin, ông Kim Nhật Thành rất tức giận và Kim Pyong-il đã bị “thất sủng” trong khi vị thế của Kim Chính Nhật được củng cố. Kim Pyong-il sau đó được cử ra nước ngoài công tác trong lĩnh vực ngoại giao. Từ năm 1979, ông giữ nhiều vị trí ngoại giao, trong đó có làm đại sứ ở các nước Hung Gia Lợi, Bảo Gia Lợi, Phần Lan, Ba Lan và Cộng hòa Czech. Từ đó đến nay ông Kim Pyong-il sống lặng lẽ ở châu Âu, gần như không giao tiếp xúc với công chúng, không bao giờ lên tiếng chống lại Kim Jong-il khi còn sống hay KCA hiện nay. Điều này khiến ông khác biệt với Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của KCA, người thường trả lời truyền thông Nhật Bản trước khi bị ám sát tại phi trường Kuala Lumpur ở Mã Lai Á năm 2017.

Một nhân vật khác cùng họ nhưng không thuộc gia tộc họ Kim cũng được đề cập đến là đại tướng Kim Yong Chol, năm nay 74 tuổi, phó chủ tịch đảng và cựu đặc phái viên hạt nhân hàng đầu, trước đây từng là giám đốc tình báo.

Mặc dù mấy tuần qua tên tuổi của những nhân vật phía trên thường xuyên được nhắc đến như một trong những người thích hợp nhất để thay thế KCA, tuy nhiên ngoại trừ vai trò ngày càng nổi bật của bà Kim Yo-jong, những người khác luôn giữ thái độ im lặng và không xuất hiện trước công chúng. Chắc có lẽ sự hành quyết dã man ông Jang Song Thaek, Dượng rể của KCA năm 2013 và Kim Jong-nam, người anh cùng Cha với KCA bị giết bằng chất độc thần kinh VX tại phi trường Kuala Lumpur, Mã Lai Á năm 2017 vẫn còn là một ám ảnh kinh hoàng đối với họ. Một lời nói hớ hoặc một thái độ bất tuân “lãnh tụ đáng kính”sẽ bị tiêu diệt một cách tàn độc không riêng gì cá nhân mà cả thân nhân của họ.

Thay lời kết

Đất nước Bắc Hàn dưới sự thống trị của ĐCS là một đất nước khép kín và bí ẩn nhất thế giới. Vì thế những đồn đoán SAI về những gì xảy ra ở Bắc Hàn nhất là về sự vắng mặt đột ngột và khó hiểu của lãnh tụ là chuyện dể hiểu và đã từng xảy ra nhiều lần trước đây, chẳng hạn như: Những đồn đoán về cái chết của người Cô của KCA, nhưng bà ta đã bất ngờ tái xuất hiện trong một sự kiện gần đây cũng như KCA đã tái xuất hiện sau 40 ngày vắng mặt đầy bí ẩn năm 2014. Ngày nào mà chế độ CS ở Bắc Hàn còn tồn tại thì những đồn đoán như thế sẽ vẫn còn tiếp tục xảy ra. Một đất nước khép kín, bí ẩn nhưng rất nguy hiểm vì Bắc Hàn đang sở hữu vũ khí nguyên tử và bị cai trị bởi một lãnh tụ bệnh hoạn nhưng rất cuồng tính, khát máu và tàn ác luôn là một mối đe dọa ghê gớm đến an ninh khu vực Bắc Á và toàn thế giới.

Victoria, 05/2020

Hồ Nguyễn

Related posts