Trang mặt của tờ báo The New York Times đưa ra sự thật đau buồn của nước Mỹ

https://pbs.twimg.com/media/EYu9OuCWoAE6v5P.jpg

Trang mặt của tờ The New York Times đưa một sự thật đau buồn về sự tàn phá của coronavirus gây cho nước Mỹ trong mấy tháng qua.

Số báo ngày Chủ Nhật 24/5, có lẽ từ rất nhiều năm đây là lần đầu tiên trang mặt của tờ The New York Times không có hình ảnh, chỉ có chữ với các tít: US Deaths Near 100,000: An Incalculable Loss (Tử vong ở Mỹ gần con số 100,000: những mất mát không thể tính được).

Thay vì đăng một bài viết, tờ báo chọn đăng tên 1000 người đã mất vì vi khuẩn corona, với vài dòng ngắn ngọn về họ và nơi họ sống.

“Những con số thôi chưa thể diễn tả được tác động của coronavirus đối với nước Mỹ, không cần biết đó là những con số về bệnh nhân được chữa trị, những việc làm bị gián đoạn hay cuộc đời chết trẻ,” tờ báo viết.

Trong danh sách có Hailey Herrera, 25 tuổi, một tài năng đang chớm nở với lòng thương người và một cư dân ở Chicago, Mary Virginia McKeon, 65 tuổi, yêu nghệ thuật và cống hiến cuộc đời cho niềm đam mê này, Angelo Piro, 87 tuổi, từ New York City, “giọng ca nổi tiếng với những bản nhạc của Tony Bennett” và còn nhiều nữa.

Hoa Kỳ có số tử vong vì coronavirus cao hơn bất cứ nước nào khác.

Theo đại học Johns Hopkins University, Hoa Kỳ có 1.6 triệu ca nhiễm coronavirus và hơn 96,000 tử vong.

Simone Landon, phụ tá chủ bút của tờ The Times, nói rằng bài báo này cho thấy tác động ghê gớm của vi khuẩn corona lên nước Mỹ, đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người thuộc dủ mọi lứa tuổi, tầng lớp và lý lịch khác nhau.

Tom Bodkin, một chuyên viên mỹ thuật tờ The Times, cho biết ông không nhớ là trong 40 năm qua có tờ báo lớn nào của Mỹ – trang mặt chỉ có chữ không có hình ảnh – giống như tờ The New York Times lần này.

Related posts