Trung Quốc: Người sống sót sau sự kiện Thiên An Môn ‘biến mất’

Băng Thanh

Ông Chen Yunfei (ảnh chụp từ trang Breitbart).

Chính quyền tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc được cho là đã bắt cóc ông Chen Yunfei, nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng và là người may mắn sống sót sau vụ thảm sát tại quảng trường Thiên An Môn, ngay trước khi lễ kỷ niệm sự kiện diễn ra.

Theo Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Trung Quốc (CHRD), Chen đã bị bắt cóc từ nhà của ông vào ngày 31/5. Mẹ ông cũng đã mất tích.

“Cảnh sát thành phố Thành Đô được cho là đã đưa nhà hoạt động Chen Yunfei ra khỏi nhà của ông ở quận Ôn Giang vào ngày 31/5/2020. Cảnh sát chưa công bố bất kỳ thông tin nào về nơi giam giữ hoặc lý do cho việc bắt giữ ông ấy. Hiện cũng không liên lạc được với mẹ của Chen. Một nhà hoạt động xã hội đến nhà của Chen để xem tình hình mẹ của Chen cũng đã mất tích. Việc giam giữ Chen một cách bí mật có khả năng liên quan đến bài phát biểu của ông tại một buổi lễ trực tuyến của những người biểu tình ôn hòa để kỷ niệm 31 năm cuộc thảm sát Thiên An Môn năm 1989”, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Trung Quốc cho biết.

Trong bài phát biểu kỷ niệm sự kiện thảm sát Thiên An Môn, ông Chen viết: “Chúng ta đã chứng kiến ​​làn sóng bất ổn dân sự và bất bình ở Hồng Kông, từ các cuộc biểu tình phản đối Điều 23 của Luật cơ bản vào năm 2003 đến phong trào phản đối dự luật dẫn độ và phản đối luật an ninh quốc gia. Chúng ta cũng đã thấy cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung và virus corona từ Vũ Hán lây lan ra toàn quốc và sau đó lan ra trên toàn thế giới”.

“Những điều này cho chúng ta thấy rằng chính phủ Trung Quốc không tìm thấy gốc rễ của sự bất ổn phổ biến và cũng chứng minh cho sự đúng đắn mà chúng tôi đã đấu tranh trong phong trào yêu cầu dân chủ năm 1989. Không có lý do cho việc vì sao chúng ta không nên công khai và kỷ niệm ngày 4/6”, ông viết.

Nói về vụ mất tích, Li Jinfang, bạn của ông Chen nói với RFA: “Một người bạn nói với tôi rằng họ không thể liên lạc với ông ấy vào đêm 31/5. Tin tức này khiến tôi rất lo lắng, và tôi đã thử gọi lại cho ông ấy. Điện thoại của ông ấy vẫn liên lạc được vào thời điểm đó, nhưng không ai nhấc máy. Tôi nghĩ rằng ông ấy đã bị bắt vì đây là thời điểm nhạy cảm về mặt chính trị trong năm. Nó chắc chắn liên quan đến ngày 4/6”.

Chen Yunfei tham gia phong trào yêu cầu dân chủ năm 1989 khi còn là sinh viên tại Đại học Nông nghiệp Trung Quốc ở Bắc Kinh. Sau vụ thảm sát tại quảng trường Thiên An Môn, Chen đã nhiều lần yêu cầu chính quyền Trung Quốc điều tra vụ thảm sát và bồi thường cho các gia đình nạn nhân.

Vào năm 2007, Chen đã bị bắt sau khi đặt một quảng cáo trên một tờ báo nhà nước vào tháng 6/2007 với nội dung kêu gọi mọi người hãy nhớ về vụ thảm sát tại quảng trường Thiên An Môn vào năm 1989. Gần đây nhất, vào năm 2015, ông lại bị bắt vì tham gia lễ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ thảm sát Thiên An Môn ở Tứ Xuyên và sau đó bị kết án 4 năm tù. Ông ra tù vào ngày 25/3/2019.

Related posts