Tin nước Úc sáng Chủ Nhật: Victoria trên 100 ổ dịch và 20 suất KFC giá $26,000

Victoria trên 100 ổ dịch và 20 suất KFC giá $26,000

Federation Square with not a single soul in the pedestrian areas.
Một cảnh ở thành phố Melbourne hiện nay

Hiện Victoria đang đối phó với hơn 100 ổ dịch mà việc truy tìm nguồn lây nhiễm chẳng khác nào mò kim đáy biển.

Trong cuộc họp báo cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh hôm 11.7.2020, Giáo sư Brett Sutton, Giám đốc Y tế Victoria cho biết, hiện tiểu bang này có 3,560 người nhiễm Covid-19 trong đó có 23 người tử vong. Trong 24 giờ qua, Victoria có thêm 216 ca nhiễm mới và tất cả đều là lây nhiễm trong cộng đồng, trong đó chỉ có 30 ca nhiễm đã xác định được nguồn lây bệnh và 186 trường hợp còn lại đang được điều tra. Giáo sư Sutton cũng xác nhận hiện Victoria có hơn 100 ổ dịch, nhiều hơn bất kỳ nơi nào tại Úc kể từ khi dịch bùng phát.

Chính quyền Victoria thừa nhận tình hình dịch bệnh tại bang này đang ở giai đoạn nguy hiểm và đã đặt mua 2 triệu khẩu trang có thể sử dụng lại.

Theo các chuyên gia y tế cộng đồng thì nếu các biện pháp kiểm dịch đang thực hiện không có hiệu quả, Victoria có thể bị 500 ca nhiễm mỗi ngày vào đầu tuần tới và hơn 1,300 ca vào cuối tháng này.

Tiến sĩ Nick Coatsworth, Phó giám đốc Y tế Liên bang 7 cho biết các chuyên gia y tế trên khắp cả nước đang được điều động đến Victoria để giúp tiểu bang này trong giai đoạn khó khăn. Tiến sĩ Coatsworth cũng cho biết, thế giới đang nỗ lực nghiên cứu vaccine Covid-19 nhưng công việc này sẽ cần ít nhất 18 đến 24 tháng. Người dân cần xác định sẽ phải sống chung với virus và cách hiệu quả nhất để ngăn chặn dịch bệnh là giảm lây nhiễm trong cộng đồng.

Trong ngày 117, ngoại trừ Victoria, các tiểu bang và lãnh thổ khác chỉ ghi nhận 11 ca nhiễm mới, đa số là các trường hợp từ nước ngoài trở về và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. NSW có thêm 7 ca nhiễm mới, trong đó có 2 ca lây nhiễm từ 1 quán bar ở phía Tây Nam thành phố Sydney.

Trước đó, ngày 10.7.2020 Tư lệnh Cảnh sát Victoria Shane Patton cho biết chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ qua cảnh sát đã phạt 60 người vì vi phạm lệnh cấm tụ tập.

Tư lệnh Cảnh sát Victoria Shane Patton

Trong số này có 20 người tụ tập tại một căn nhà ở vùng Dandenong để dự tiệc sinh nhật. Ông Patton cho biết hai nhân nhân viên cứu thương làm đêm đã cung cấp thông tin cho họ sau khi vào tiệm KFC mua thức ăn, phát hiện hai thanh niên mua những 20 suất. Ông cho hay: “Nhận được thông tin về số xe, chúng tôi liền dò theo 2 thanh niên đó và tìm ra địa điểm tổ chức tiệc. Khi chúng tôi bước vào, có 2 người đang ngủ, còn 16 người khác trốn ở ngoài sân. Họ đang ăn những suất KFC vừa mang về”.

Ông cho biết toàn bộ 16 khách dự tiệc phải nộp $26,000 tiền phạt vì vi phạm lệnh giãn cách xã hội.

Vòng tay học trò

Teacher Monica Young, 23, has been charged over the alleged sexual assault of a male student. Picture: Facebook
Monica Young

Truyền thông có thể thông tin: nữ giáo viên 23 tuổi bị bắt vì quan hệ tình dục với một nam sinh 14 tuổi tên là Monica Young, một phụ nữ không hề thiếu thốn tình cảm vì đã có bạn trai, đã đính hôn, chỉ còn chờ cưới!

Nghi can này đã bị bắt tại nhà ở vùng Greenacre vào 7 giờ sáng ngày 9.7.2020, sau đó cảnh sát tịch thu xe hơi của cô ta và nhiều dụng cụ điện tử khác.

Cảnh sát cho biết chính nam sinh trên đã báo cáo sự việc, theo đó hai người đã quan hệ tình dục trên xe hơi của cô giáo tại nhiều nơi, có lúc ngay tại trường. Quan hệ nay kéo dài khoảng một tháng.

Nghi can này đã yên lặng trước tòa và không xin tại ngoại, do đó bị giam giữ cho đến phiên tòa kế tiếp tại Tòa địa phương Bankstown vào ngày 13.7.2020.

Chánh tòa Magistrate Karen Robinson đã ra lệnh cấm thông tin về tên của trường học, tuy nhiên không chấp nhận thỉnh cầu luật sư biện hộ, muốn tòa cấm báo chí nêu tên tuổi thân chủ mình.

Chuyện của cô giáo Young không phải là chuyện hiếm tại Úc. Gần đây nhất, tháng Hai năm 2018 Tòa Trung thẩm NSW đã trừng phạt một cựu nữ giáo viên của Sydney Grammar School – một trong những trường tư danh giá nhất của Sydney – bản án 7 tháng tù vì đã tư tình của mình với một nam sinh 17 tuổi. Cô giáo này lúc đó 34 tuổi, đã dan díu với học sinh khi đã có chồng và bị phạt tù giữa lúc đang mang bầu.

Cô giáo này khai là quan hệ giữa cô và trò hình thành khi cả hai cùng tham gia một vở kịch ở trường năm 2015. Cô giáo bắt đầu gửi thơ và thư từ cho nam sinh với chủ đề “tình yêu, sự thân thiết và cái chết”. Sau đó mối tình của họ kéo dài trong suốt ba tháng đầu năm 2016. Bằng chứng cảnh sát đưa ra từ hàng loạt tin nhắn cho thấy cô và trò đã quan hệ tình dục nhiều lần. Lần đầu tiên xảy ra khi cô rủ trò đến nhà ăn tối, sau khi cho trò nốc ba ly bia, cô bắt đầu hôn học trò và sau đó lên giường.

Họ đã quan hệ nhiều lần bí mật trong nhà kho, trong lớp học. Vì sợ, tháng Tư năm 2016 học trò đã chủ động cắt đứt quan hệ nhưng cô giáo viên vẫn tiếp tục gửi những tin nhắn mùi mẫn, suốt 5 tháng sau đó. Luật sư của cậu học trò cho hay thân chủ của mình đã sợ rằng việc chấm dứt quan hệ có thể khiến cô tự hại mình.

Có tin nhắn cô giáo than thở mình không thể ngủ, ăn hoặc thở sâu. Cô cũng lo lắng sự việc sẽ đổ bể khi học trò cho biết bạn bè của mình biết chuyện. Tin nhắn viết: “Câu chuyện của mình bị lộ ra ngoài, và em là người duy nhất có thể kiểm soát được điều đó” “Cuối cùng, hẳn nhiên, vì cô yêu em. Cô yêu em rất nhiều, điều này đang dần giết cô”.

Cô giáo bị bắt vào ngày 24.10.2016, sau khi đã lấy chồng khác và mang thai, vụ bắt giữ này khiến cô ta sau đó bị hư thai.

Trình bày trước tòa tuần này, cô cho biết nỗi đau lớn nhất của cô không phải là mất một công việc yêu thích, là những đau đớn đã gây ra cho gia đình mà là nhũng thiệt hại tinh thần của đứa học trò. Cô tỏ ý hối hận và muốn làm lại từ đầu!

Trước đó, tháng Sáu năm 2008 Toà Sơ thẩm Melbourne xét xử cô giáo Nazira Rafei 25 tuổi vì tội tương tự. Theo cáo buộc thì cô giáo này nói với học trò 16 tuổi: “Em hãy xem cô như kẻ nô lệ tình dục.”

Cô giáo Nazira Rafei dạy tại trường trung học Roxburgh phía bắc ngoài thành phố Melbourne và đó là lần thứ hai trong vòng 2 năm một nữ giáo viên trường Roxburgh bị cáo buộc có hành động tình dục với học trò.

Tháng 7 năm 2006, cô giáo Natalina D’Addario, 37 tuổi, bị phạt tù 4 tháng vì làm tình với cậu học trò 15 tuổi.

Cuối năm 2008 thì một nữ giáo viên trung học ở tiểu bang Queensland bị phạt tù vì có quan hệ đồng tính với một nữ sinh trong từ năm 2003 và 2005: cô bị phạt án 7 năm rưỡi tù giam.

Cô giáo này là Amanda Louise Thompson, khi đó 28. Theo cáo buộc thì cô giáo Thompson dụ dỗ một học sinh 14 tuổi. Thoạt đầu cô Thompson tỏ vẻ ân cần chăm sóc cô khi cô phát hiện học trò có rối loạn tiêu hoá. Họ trở nên thân thiết đưa nhau đi nghỉ mát và cô giáo cho đứa học trò quà cáp và viết thư từ, sau đó bắt đầu có những quan hệ tình dục đều đặn.

Related posts