Tin đồn ông Nhậm Chí Cường qua đời vì tuyệt thực

  • Lâm Trung Vũ

Mạng xã hội Trung Quốc và hải ngoại liên tiếp có thông tin ông trùm bất động sản Bắc Kinh Nhậm Chí Cường qua đời vì tuyệt thực, nhưng chưa thể xác minh được thông tin này là thật thay giả. Ngày 23/7, ông Nhậm Chí Cường bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và giao cho cơ quan liên quan truy tố, tội danh liên quan đến tội chính trị bởi một bài viết phê phán ông Tập Cận Bình và tội tham ô tham nhũng. Có bạn bè của ông Nhậm Chí Cường chỉ ra, vì ông không thỏa hiệp với chính quyền nên mới bị trị tội; trước đó có thông tin nói ông không viết giấy cam kết, nên ông Tập Cận Bình vô cùng tức giận, đập vỡ “cốc cửu vân” thường dùng.

Ông Nhậm Chí Cường (Ảnh từ internet).

Trong nhiều ngày qua, thông tin liên quan đến ông Nhậm Chí Cường qua đời được chia sẻ nhiều trên mạng. Hôm 28/7, học giả Hàn Liên Triều tại Mỹ đã tweet: “Sinh tử của Nhậm Chí Cường khiến người ta đau lòng, gần đây WeChat trong nước Trung Quốc lan truyền thông tin ông Nhậm qua đời, khó phân biệt thật giả”. 

Trong tweet, ông Hàn Liên Triều nói rằng, từ đầu tháng Ba đến nay, ngoài thông báo chính thức của chính quyền, ngoại giới không có bất cứ thông tin nào của ông, đến nay vẫn không rõ sống chết ra sao. Nghe nói vụ án của ông Nhậm đã mời luật sư, mong luật sư có thể đích thân gặp ông, và có thể dùng quyền của luật sư để thông báo cho công chúng thông tin chính xác về sống chết của ông. Hy vọng bạn bè của ông và người dân Đại Lục có thể đứng ra nói lời công đạo.

Cũng có cư dân mạng chia sẻ thông tin nói: Thông tin nội bộ truyền ra, ông Nhậm Chí Cường tuyệt thực tử vong! Ngã xuống trong thời kỳ đen tối nhất trước bình minh!

Không ít cư dân mạng bày tỏ kinh ngạc, sự kính trọng sau khi nghe thông tin này:

“Sự tà ác của ĐCSTQ sẽ không bao giờ giảm mà chỉ có ngày càng tà ác hơn.”

“Nhậm tổng giống như Tỉ Can.”

“Đoán là có thể diệt khẩu.”

“Dưới thể chế của ĐCSTQ, không có ai có thể bình an!”

“Thật hay giả, hy vọng là ông có thể qua được”.

“Tuyệt đối không phải là tử vong vì tuyệt thực, mà là bị đích thâm ám sát. Đừng nghĩ đảng ta không dám làm, mà đảng ta sẽ cố gắng làm hết sức.”

“Tìm một nguyên nhân chết đáng tin, ví dụ như suy tim, đột tử, chết khi tắm, uống nước lạnh. Tuyệt thực thì không chết được, ác một chút thì là luồn ống đổ thức ăn, có nhân tính chút thì kéo dài tính mạng từng chút một. Không muốn để cho Nhậm đại pháo chết, tuyệt thực chắc chắn không chết được.”

Tuy nhiên, cũng có người cho rằng có thể là thông tin giả.

Nhà vận động dân chủ nổi tiếng Đường Bách Kiều cho biết: “Nghĩa sĩ Nhậm Chí Cường nếu bị bức hại đến chết, người dân trong nước nên xuống đường tưởng niệm ông, đòi lại công đạo cho ông! Chúng tôi đang tìm hiểu các thông tin chính xác. Hy vọng thông tin này là sai.”

Trang web Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương hôm 23/7 đăng thông tin cho biết, hiện tại, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật quận Tây Thành đã tiến hành lập án điều tra đối với nguyên Phó Bí thư đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hoa Nguyên, ông Nhậm Chí Cường, vì liên quan đến “vấn đề vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật”.

Thông báo còn đề cập đến ông Nhậm Chí Cường “vi phạm quy định công khoản trong ăn uống, vi phạm quy định cầm giữ công khoản, sử dụng không khoản mua thẻ chơi golf; trình bày vấn đề không đúng sự thật; coi quyền lực công như công cụ mưu cầu lợi ích, vi phạm sử dụng công khoản báo cáo chi phí dùng cho cá nhân, sử dụng văn phòng làm việc và nhà ở do doanh nhân trong xã hội cung cấp, thông qua doanh nghiệp liên quan vi phạm trong hoạt động kinh doanh từ đó nhận được khoản lợi ích lớn; không thực hiện chính xác trách nhiệm gây tổn thất to lớn cho tài sản quốc hữu .”

“Gia phong bại hoại, gia giáo không nghiêm, cùng con cái vơ vét của cải không kiêng nể”. 

Bạn của ông Nhậm Chí Cường, nữ doanh nhân Vương Anh vào sáng ngày 24/7 đã đăng tải nghi vấn lên vòng tròn bạn bè trên mạng cho biết, “Chỉ dựa vào mấy điều dưới mà muốn bắt ông anh ngồi tù? ! Đây rõ ràng là bức hại chính trị!”.

Theo Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA), bà Vương Anh cho biết có lẽ là vì ông Nhậm Chí Cường không chịu cúi đầu nên đã bị trị tội một cách độc ác, “Bởi vì chúng tôi cũng liên tục nghe được một số thông tin, ông Nhậm Chí Cường trước sau vẫn giữ một lập trường, một thái độ của bản thân mình; do không cúi đầu, không khuất phục, nên mới gặp kết quả như thế này.”

Ông Nhậm Chí Cường năm nay 69 tuổi, là một trùm bất động sản nổi tiếng Trung Quốc, cũng là “Thái tử đảng” trong ĐCSTQ, ông cũng nổi tiếng với biệt danh “Nhậm đại pháo” vì “dám nói”.

Hồi đầu tháng Ba, ông Nhậm Chí Cường phát biểu bài viết trên mạng. Bài viết này lên án bài phát biểu của ông Tập Cận Bình tại hội nghị truyền hình có 170.000 quan chức tham gia hôm 23/2, tiết lộ chính quyền Trung Quốc che giấu dịch viêm phổi, lên án Bắc Kinh chúc mừng chính mình đạt được thành tích trong thời kỳ khủng hoảng dịch bệnh, mà không phải là xử lý sai lầm mà họ gây ra. Đồng thời cũng châm biếm ông Tập Cận Bình nhưng không nói tên cụ thể “lột trần quần áo cũng cần phải kiên trì làm vai hề hoàng đế”. Bài viết được phát biểu không lâu, ông Nhậm Chí Cường cũng mất tích. Nhiều bạn bè của ông cũng xác nhận, ngày 12/3 ông bị bắt, ĐCSTQ xác định việc này là “trọng án” an ninh quốc gia.

Ngày 16/4, người dùng Twitter có tên “Lão Đăng” tweet rằng: Trước khi ông Tập Cận Bình “nam tuần”, đã đưa ra chỉ thị nếu ông Nhậm Chí Cường viết đơn đảm bảo, thì sẽ lập tức thả ông. Nhưng ông Nhậm không khuất phục, không thèm ngó ngàng tới yêu cầu này. Ông Tập “nam tuần” về Bắc Kinh nhận được thông tin ông Nhậm không viết đơn đảm bảo, nhất thời tức giận, thậm chí còn đập vỡ “cốc cửu vân” (trên cốc có 9 đám mây cát tường) mà ông thường dùng, đồng thời chỉ thị điều tra xét xử vụ án ông Nhậm Chí Cường.

Lâm Trung Vũ

Related posts