Con Corona rình rập người Việt ở Úc

Vào tháng Ba năm nay, con Corona bắt đầu hoành hành ở Úc. Lúc đó chính phủ nhắc tên các nơi bị coi là ổ dịch. Hình như nhiều địa danh bị ghi vào bảng phong thần khá xa lạ với người mình. Ít người Việt Nam định cư ở Úc có địa chỉ ở những nơi ấy.

Sau 10 tuần lễ, Úc đã đè được đường cong con Corona xuống và mở cửa trở lại. Chúng ta thở phào nhẹ nhỏm. Nhưng cửa mới mở hi hí thì con Corona quái ác đã trở lại. Vào đầu tháng Sáu, nó trở lại Melbourne, thành phố có đông người mình định cư. Và cũng trở lại Sydney. Không phải một Sydney xa xôi ở phía Bắc hay phía Đông. Mà ở phía Tây và Tây Nam: nơi có nhiều cơ ngơi đồ sộ của người mình.

Ở Sydney, con Corona đã lẻn vào quán bia ở nơi không xa lại gì với người mình: Crossroads Hotel, tại Casula. Casula có đông người Việt đã đành mà còn được đông người mình lui tới. Nơi đây có Costco được người mình sống ở Cambelltown, Liverpook, Cabramatta, Bankstown… ưa thích khi mua cá thịt, tích trữ giấy chùi… và đổ xăng. Nghe đâu có ông ‘xe trất’ nào đó chở hàng hoá từ Melbourne lên Brisbane – đã ghé quán bia Crossroads làm vài ly lấy sức. Của đáng tội, ổng dính con Corona mà không hay. Vậy là lây qua dân nhậu đang ở trong quán. Từ ly bia ở Crossroads Hotel, Casula đã lây qua gần 60 người. Toàn là người ở phía Tây Nam Sydney.

Bên cạnh Crossroads Hotel, còn bị phong thần là nhà hàng Thai Rock. Thai Rock ở Wetherill Park. À ha! Không ít dinh cơ McMansion của người mình ở đây.

Dịch ở NSW đang gieo kinh hoàng trong lòng một số người Việt Nam như chưa lan rộng như ở Melbourne, Victoria. Nơi đây đang có gần 10 ngàn người mắc dịch và số người giã từ cuộc chơi lên đến hàng ‘tám chục’ rồi. Đáng sợ ở Victoria bây giờ là người trong nhà lây cho nhau, người trong sở lây cho nhau và người trong viện dưỡng lão chuyền nhau những con Corona. Ở NSW những tên tuổi rất quen thuộc với người Việt Nam như Gà Da Dòn Tân Việt (Cabramatta), Phở An (Bansktown), Mounties club (Mount Pritchard), nhà thờ ‘Việt Nam’ St Brendan (Bankstown) bị coi là nơi xuất quân của con Corona. Ai đã lui tới những nơi đó (vào ngày giờ có ghi trong thông cáo của bộ y tế) thì phải thử con Corona và tự cô lập. Còn tại Melbourne, những nơi trên cửa miệng người mình như Flemington, North Melbourne, Fawkner, Epping, Werribee, Heidelberg, Dandenong North… đều bị con Corona tung hoành. Ở Melbourne bây giờ, nhà dưỡng lão và hãng thịt bị coi là nguy hiểm vào bậc nhất. Không ít hãng thịt bị nạn nằm tại khu vực có đông người mình ở: Tottenham, Thomastown, Brooklyn,… Bị nạn kỳ này ở Melbourne còn là các cụ sống trong viện dưỡng lão. Đã có hơn bảy trăm rưỡi cụ ông cụ bà dính con Corona. Nặng nhất là các cụ gốc Hy Lạp trong viện dưỡng lão St Basil, ở Fawkner. Nơi đây đã có 86 cụ dính. Được biết, ở Melbourne có rất đông người Hy Lạp. Người ta nói ở bên ngoài nước Hy Lạp, Melbourne là nơi đông người Hy Lạp bậc nhất thế giới. Người Hy Lạp có nhà dưỡng lão riêng. Và người Việt Nam ở Melbourne cũng có nhà dưỡng lão riêng. Nhà dưỡng lão cho người Việt Nam có tên là Mekong và toạ lạc tại East Keilor, phía Tây thành phố Melbourne. May mắn, Việt Luận chưa nghe tên của nhà dưỡng lão này bị bà bộ trưởng y tế Victoria (gốc Hy Lạp) xướng lên khi tường trình về nạm dịch tại tiểu bang nhà. Cầu Trời khấn Phật cho các cụ được yên.

Nhìn vào đường đi nước bước của con Corona lần này, chúng ta thấy nó ít xuất phát từ ngoại quốc mà phần lớn từ người trong nhà, trong sở và trong viện dưỡng lão. Vì gốc gác này nên lần này Úc khó trị con Corona hơn. Kế tiếp, lần này đông người trẻ (từ 25 đến 29 tuổi) bị mắc dịch. Ở Victoria, 12% người mắc dịch là lớp người trẻ. Họ ít chết nhưng lại mang thần chết về cho người già ở trong nhà của mình. Hơn nữa, khá đông người dính con Corona vì tiếp tục đi làm khi mắc dịch chút chút. Họ phải đi làm để kiếm cơm vì làm tuỳ thời (casual). Người làm tuỳ thời làm ngày nào ăn ngày đó. Nghỉ thì mất lương. (Biết vậy, ông thủ hiến Victoria đã cho tiền để lớp người này có thể nghỉ làm. Trong một lần họp báo ổng nói ‘I thank Victorians not to go working, Tôi cám ơn những người Victoria không đi làm…’). Ngộ hén!

Sau cùng, lần này con Corona xem chừng tới gần người Việt Nam ở Úc. Trong lần trước, có lẽ hàng quán ở Cabramatta vẫn đông nghẹt, phố xá ở Footscray, St Albans, Springvale vẫn dập dìu. Nhưng lần này, con Corona rình rập người Việt Nam ở Úc. Nó chui vào nhà thờ ‘Việt Nam’ khiến phải đóng cửa và cha xứ (người Việt Nam) phải gởi tên và số điện thoại giao dân (có mặt trong mấy ngày đó) cho bộ y tế NSW. Nó buộc Gà Da Dòn Tân Việt phải mướn nhân viên vệ sinh đến khử trùng. Nghe đâu tốn gần $10,000. Phở An phải ra thông cáo xin khách hàng lập tức đi thử con Corona. Ngoài ra, tiệm phở này cũng đã khử trùng đến từng … chiếc đũa.

Việt Luận

Related posts