Gần 300 người Hồng Kông bị bắt vì phản đối hoãn bầu cử Hội đồng Lập pháp

  • Cao Tĩnh

Ngày 6/9, vốn là ngày bầu cử Hội đồng Lập pháp 4 năm một lần tại Hồng Kông. Tuy nhiên, Chính phủ Hồng Kông trước đó lấy lý do dịch bệnh để trì hoãn bầu cử, thêm vào đó là sự bất mãn đối với việc chính quyền áp đặt Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Kông, nên có cư dân mạng đã phát động diễu hành tại Cửu Long vào ngày Chủ Nhật (ngày 6/9). Lượng lớn cảnh sát đã phòng bị sẵn, gần 300 người đã bị bắt.

Ngày 6/9, cảnh sát chống bạo động chặn lượng lớn người dân và phóng viên trên phố Soy ở MongKok (Ảnh: Song Bilong / Epoch Times).

Thông tin từ truyền thông Hồng Kông cho biết, trong xung đột giữa cảnh sát và người dân, cảnh sát Hồng Kông đã từng nhiều lần bắn hồ tiêu cay về phía người dân.

Trong số những người bị bắt có người của phe dân chủ “Kết nối xã hội dân chủ”, như Chủ tịch của đảng này là Hoàng Hạo Minh, Phó chủ tịch Lương Quốc Hùng và ủy viên Ủy ban hành chính Kết nối Xã hội dân chủ. Ngoài ra còn Chủ tịch Mặt trận Nhân dân về Nhân quyền Sầm Tử Kiệt, và Phó Chủ tịch Trần Hạo Hằng; v.v.

Khoảng sau 2 giờ chiều ngày 6/9, khu vực Yau Ma Tei và Jordan có người dân tập trung và hô lớn các khẩu hiệu như “Quang phục Hồng Kông, Cách mạng thời đại”, v.v. Gần 3 giờ chiều, thành viên của đảng Kết nối Xã hội dân chủ Lương Quốc Hùng, Trần Hạo Hoàn, Hoàng Hạo Minh, v.v, kháng nghị bên ngoài Khách sạn Eaton HK ở Yau Ma Tei. Họ cùng nhau hô lớn “Chúng tôi muốn bỏ phiếu” “Đáng xấu hổ khi bị kết tội vì phát ngôn”, yêu cầu chính quyền trả lại bầu cử Hội đồng Lập pháp, kháng nghị chính quyền tiến hành sàng lọc chính trị. Phía cảnh sát từng có thời điểm giơ cờ cảnh cáo màu xanh lam ở bên ngoài cửa hàng bách hóa Wing On ở đường Jordan. 

Sau đó, cảnh sát đã bắt giữ nhiều thành viên của đảng Kết nối Xã hội dân chủ với nhiều tội danh như diễu hành phi pháp, vi phạm lệnh hạn chế tụ tập, v.v; 

Ngày 6/9/2020, người dân Hồng Kông kháng nghị tại đường Jordan ở Yau Ma Tei giơ biểu ngữ (Ảnh: Song Bilong/ Epoch Times).
Cảnh sát chống bạo động căng dây phong tỏa trên phố Jordan ở Yau Ma Tei (Ảnh: Song Bilong/ Epoch Times).
Trên đường Jordan ở Yau Ma Tei có nhiều người diễu hành kháng nghị (Ảnh: Song Bilong/ Epoch Times).
Cảnh sát Hồng Kông trên đường Jordan ở Yau Ma Tei (Ảnh: Song Bilong/ Epoch Times).
Cảnh sát Hồng Kông trên đường Jordan ở Yau Ma Tei (Ảnh: Song Bilong/ Epoch Times).
Cảnh sát căng dây phong tỏa ở Mongkok (Ảnh: Xu Gang / Epoch Times).

Khoảng 4 giờ chiều, gần 100 người dân bên trong Langham Place hô khẩu hiệu và cùng nhau hát “Nguyện vinh quang quy Hương Cảng”. 

Nhiều người dân ở khu vực Langham Place hô khẩu hiệu, kháng nghị chính phủ (Ảnh: Song Bilong/ Epoch Times).
Nhiều người dân ở khu vực Langham Place hô khẩu hiệu, kháng nghị chính phủ (Ảnh: Song Bilong/ Epoch Times).
Nhiều người dân ở khu vực Langham Place hô khẩu hiệu, kháng nghị chính phủ (Ảnh: Song Bilong/ Epoch Times).
Nhiều người dân ở khu vực Langham Place hô khẩu hiệu, kháng nghị chính phủ (Ảnh: Song Bilong/ Epoch Times).

Phía cảnh sát Hồng Kông cho biết, đến 3 giờ chiều, tại Yau Ma Tei có khoảng 30 người bị bắt vì tập trung phi pháp. Trong đó có một người nữ bị bắt và bị cáo buộc phát khẩu hiệu chứa nội dung tuyên truyền đòi Hồng Kông độc lập, vi phạm Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Kông, tấn công và ngăn cản cảnh sát chấp hành nhiệm vụ. 

Nhiều cảnh sát canh gác ở bên ngoài Langham Place (Ảnh: Song Bilong / Epoch Times).
Yau Ma Tei có rất nhiều phóng viên bị cảnh sát chống bạo động chặn lại kiểm tra (Ảnh: Song Bilong / Epoch Times).
Có thời điểm cảnh sát giơ cờ xanh cảnh cáo, và căng dây phong tỏa để chặn và lục soát người dân (Ảnh: Xu Gang / Epoch Times).
Có thời điểm cảnh sát giơ cờ xanh cảnh cáo, và căng dây phong tỏa để chặn và lục soát người dân (Ảnh: Xu Gang / Epoch Times).
Cảnh sát chống bạo động tại Yau Ma Tei nhiều lần giơ cờ xanh cảnh cáo người kháng nghị (Ảnh: Song Bilong / Epoch Times).

Đến gần 5 giờ chiều, có thông tin cho biết, cảnh sát tại phố Sai Yeung Choi đã bắn 3 phát đạn hồ tiêu cay vào người kháng nghị, và giơ cờ xanh cảnh cáo. Cảnh sát còn dùng đạn hồ tiêu và nước hồ tiêu cay chỉ hướng về phía người dân, ít nhất hơn 10 người bị chặn lại kiểm tra, trong đó có cả phóng viên của Stand News. 

Ở khu vực đường Shantung, cảnh sát cũng nhiều lần giơ cờ xanh cảnh cáo, và xua đuổi phóng viên tại hiện trường; nhiều người ở gần Thư viện Ưu Tài bị bắt giữ. Cảnh sát còn bắn đạn hồ tiêu vào người dân. 

Phố Soy tại Hồng Kông (Ảnh: Song Bilong / Epoch Times).
Người dân ở phố Soy bị cảnh sát chặn lại kiểm tra (Ảnh: Song Bilong / Epoch Times).
Phố Soy tại Hồng Kông (Ảnh: Song Bilong / Epoch Times).
Người dân và phóng viên ở đường Soy (Mong Kok) bị cảnh sát chặn lại kiểm tra (Ảnh: Song Bilong / Epoch Times).
Người dân và phóng viên ở đường Soy (Mong Kok) bị cảnh sát chặn lại kiểm tra (Ảnh: Song Bilong / Epoch Times).
Ngày 6/9, cảnh sát chống bạo động chặn lượng lớn người dân và phóng viên trên phố Soy ở MongKok (Ảnh: Song Bilong / Epoch Times).
Người dân và phóng viên ở đường Soy (Mong Kok) bị cảnh sát chặn lại kiểm tra (Ảnh: Song Bilong / Epoch Times).

Đến khoảng 6 giờ tối, tại khu vực phố Soy, hơn 50 phóng viên, nhân viên cứu hộ và người dân bị cảnh sát chặn lại kiểm tra, có một số người được thả. Khi đó cảnh sát nói rằng, đến 5 giờ chiều, đã có ít nhất 90 người bị bắt. 

Buổi tối, phía cảnh sát Hồng Kông nói rằng, đến 9 giờ tối, có ít nhất 289 người bị bắt với cáo buộc liên quan đến diễu hành phi pháp. 

Cao Tĩnh / Epoch Times

Related posts