100.000 người tuần hành ở Minsk yêu cầu nhà lãnh đạo Belarus từ chức

Hương Thảo

Với tiền lệ chưa từng có, cuộc biểu tình chống ông Lukashenko với sự tham dự của hàng trăm nghìn người đã bước sang tuần thứ năm.

Theo hãng tin AP ngày 7/9, hàng chục ngàn người biểu tình đã tuần hành hôm Chủ nhật (6/9) quanh dinh thự tổng thống ở thủ đô Belarus, kêu gọi nhà lãnh đạo độc tài từ chức khi các cuộc biểu tình chống lại Tổng thống Alexander Lukashenko bước sang tuần thứ năm.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Olga Chemodanova cho biết các cuộc biểu tình cũng diễn ra ở các thành phố lớn trên khắp Belarus. Quy mô các cuộc biểu tình chưa được xác nhận, nhưng Ales Bialiatski, người đứng đầu tổ chức nhân quyền Viasna, cho biết cuộc biểu tình tại thủ đô Minsk đã thu hút hơn 100.000 người xuống đường.

Các cuộc biểu tình với quy mô và thời gian tồn tại chưa từng có tiền lệ ở Belarus nổ ra sau khi kết quả bầu cử tổng thống ngày 9/8 cho thấy ông Lukashenko sẽ tiếp tục tại vị nhiệm kỳ thứ sáu với 80% phiếu bầu. Những người biểu tình cho biết kết quả bầu cử đã bị gian lận, và một số người đã giải thích với các nhà báo  của hãng tin AP chính xác cách thức gian lận diễn ra ở quận của họ.

Ông Lukashenko đã trị vì đất nước này bằng nắm đấm sắt kể từ năm 1994, thường xuyên đàn áp những  người bất đồng chính kiến ​​và tự do báo chí.

Cảnh sát đã đàn áp dữ dội những người biểu tình trong những ngày đầu tiên, bắt giữ khoảng 7.000 người và đánh đập hàng trăm người. Mặc dù họ đã thả bớt, nhưng vẫn tiếp tục giam giữ; Viasna báo cáo nhiều người đã bị bắt ở Minsk và thành phố Grodno hôm Chủ nhật.

Cảnh sát và quân đội đã chặn trung tâm Minsk hôm Chủ nhật, nhưng người biểu tình tuần hành đến vùng ngoại ô Dinh Độc lập, cách nơi làm việc của tổng thống 3 km bên ngoài trung tâm thành phố. Các khu vực quanh Dinh Độc lập đã bị chặn bởi các lá chắn, cảnh sát chống bạo động và vòi rồng.

“Biển người này không thể bị ngăn chặn bởi thiết bị quân sự, vòi rồng, tuyên truyền và bắt giữ. Hầu hết người Belarus muốn một sự thay đổi quyền lực một cách hòa bình, và chúng tôi sẽ không cảm thấy mệt mỏi khi đòi hỏi điều này”, bà Maria Kolesnikova, 66 tuổi, một lãnh đạo Hội đồng Điều phối do phe đối lập thiết lập nhằm thu xếp một cuộc đối thoại với ông Lukashenko về vấn đề chuyển giao quyền lực. Bà đã trao đổi với Associated Press qua điện thoại.

Ông Lukashenko đã từ chối bất kỳ cuộc thảo luận nào với Hội đồng, và một số thành viên hàng đầu của Hội đồng đã bị bỏ tù. Một trong số họ, Olga Kovalova, đã bị trục xuất khỏi đất nước vào cuối tuần, và bị cảnh sát đưa đến Ba Lan.

Bất chấp sự bế tắc giữa Lukashenko và phe đối lập, những người biểu tình nói rằng họ sẽ quyết tâm và không cảm thấy mệt mỏi. 

“Lukashenka, hãy bắt đầu xây một ngôi nhà gần Yanukovych,” một biểu ngữ đề cập đến cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych, người đã trốn sang Nga hồi năm 2014 sau nhiều tháng xảy ra các cuộc biểu tình chống chính phủ tham nhũng.

“Trang trại hợp tác xã đã phá sản”, một biểu ngữ khác ghi, đề cập đến công việc trước đây của ông Lukashenko với tư cách là giám đốc trang trại hợp tác xã, và việc ông ta níu giữ nền kinh tế kiểu Liên Xô cũ do nhà nước kiểm soát phần lớn tại Belarus, quốc gia Đông Âu có 9,5 triệu dân.

Giới chức trách cũng đã thu hồi giấy phép hành nghề của nhiều nhà báo Belarus và trục xuất một số nhà báo nước ngoài, bao gồm cả hai nhà báo của hãng AP có trụ sở tại Moscow. Các nhà báo Belarus của AP nằm trong số những người cho biết thẻ nhà  báo của họ đã bị thu hồi.

Theo AP
Hương Thảo biên dịch

Related posts