Dương Hòa và Bình Cadillac với Bóng Nhỏ Giáo Đường – Tamar Lê & Quynh Lê

Tôi sinh ra ở một làng nhỏ bên bờ sông Thạch Hãn ở miền Trung đất Việt, nên ngày tháng thơ ấu của mình là vườn kỷ niệm với tiếng hát đồng quê, chuyện trò với Chú Cuội vào ngày rằm khi “trăng soi sáng ngời, treo trên biển trời tình ơi một đàn con trai rủ đàn con gái, ra ngồi nhìn trăng.”

Âm nhạc bắt đầu đi vào đời tôi là về đời sống miền quê, với tiếng hò giã gạo và khúc ca ngày mùa. Rồi một ngày nào đó khi mùa Giáng Sinh đến, chị tôi dẫn tôi lên tỉnh để được nghe trình diễn văn nghệ với một điệu nhạc mới trong tâm hồn mới của mùa Noel.

Mùa Nô - en về lòng như hoa nở
Bước khẽ khàng hai đứa đến nguyện cầu
Mừng Chúa ra đời duyên sẽ bền lâu
Sống viên mãn như bao lần nguyện ước.  (NL)

Tuy là một người ngoại đạo, ít khi có cơ hội đặt chân vào Nhà Thờ, nhưng mỗi lần Noel đến, thì những bài nhạc về Noel mang lại cho tôi một cảm xúc nhẹ nhàng, siêu thoát, như tâm hồn lơ lửng trong không gian với tình người và người tình, như bài Tà Áo Đêm Noel, Bài Thánh Ca Buồn, Con Quỳ Lạy Chúa, v.v…

Khi tiếp xúc với Dương Hòa và Bình Cadillac ở Melbourne, Quỳnh Hương và tôi tìm được một chân trời mới trong âm nhạc Việt Nam: Nhạc thánh ca.

Mỗi ca sĩ có giọng hát và phong cách trình diễn thích hợp với genre âm nhạc riêng của mình: Mai Lệ Huyền với nhạc kích động, Thái Thanh với loại nhạc đầy tình quê hương như Tiếng Nước Tôi, Sĩ Phú với nhạc tình buồn muôn thuở khi nhớ đến “ngày đó có em đi nhẹ vào đời,” và Dương Hòa thì nhẹ nhàng, quyến rũ vút cao với những bài thánh ca.

Khi màn đêm buôn xuống, “không gian trầm lắng như âu yếm ru ai trong giấc mơ”, tiếng kèn saxophone ủa Bình Cadillac làm không gian chìm đắm trong cỏi mơ hồ. 

Dương Hòa chia sẻ: “Vì em đã tham gia ca đoàn từ khi em 11 tuổi. Biết bao là kinh nghiệm cho đến khi em học nhạc học Điều Khiển Hợp Xướng, Thanh Nhạc, Ký Xướng Âm, Hòa Âm… nên hỗ trợ cho em rất nhiều cho em trong vai trò ca trưởng (tập hát cho ca đoàn). Nhạc thánh ca đa số là do các Linh Mục nhạc sĩ sáng tác. Anh chị nghe những bài hôm nay là do em chọn lựa thích hợp với hoàn cảnh dịch bệnh, thiên tai, khủng bố… đều cần phải biết thân phận mình, con người thật nhỏ bé chỉ biết phó thác cho Thiên Chúa…”

Dương Hòa nói thêm: “Đã hơn 5 tháng bị giam ở nhà do dịch cúm hoành hành tại Melbourne, Dương Hoà rất là nhớ sân khấu. Thôi thì tình hình chung mà, sự chịu đựng làm tâm hồn mình gần gủi hơn, nên dùng thời gian này để chungvui với nhau như bao năm qua. Đây cũng là cơ hội cầu nguyện hạnh phúc và bình an cho mọi người.”

Chuông Giáo đường từ xa vọng lại
Tiếng chuông ngân xao động tận đáy lòng
Không biết em nơi ấy lạnh không?
Gió đổ về có làm tung mái tóc? (AGB)

Melbourn là thành phố lãng mạn và rất chịu chơi. Dù bị kiềm hãm trong lockdown ở stage 4, quanh đi quảnh lại chỉ có một mình ta trong căn phòng đêm lạnh, nhưng không có nghĩa là phải chịu nằm yên nghe lạnh trọn đêm mưa. Tối Thứ Bảy hôm qua 12/09/2020, Dương Hòa và Bình Cadillac đã làm con tim người nghe bình an trở lại với những bài thánh ca tuyệt vời, tự dưng nỗi trống trải cô đơn như vụt cánh bay xa và tình đời, tình người gần gủi nhau hơn.

Dương Hòa nhỏ nhẹ: “Nói chung là nội dung hôm nay là mình nói về niềm tin, mình khốn khó, đau khổ và cận kề cái chết, như Linh Mục nhạc sĩ Nguyễn Hùng Cường trên clip em chia sẻ tối nay bị nhiễm corona virus, thấy cuộc sống quá mong manh phải không ạ.”

Cám ơn đời, cám ơn Melbourne… và cám ơn Dương Hòa và Bình Cadillac với Bóng Nhỏ Giáo Đường.

Related posts