GÓP NHẶT NHỮNG NIỀM VUI

Thu Tuyết

“Hạnh phúc là những điều rất nhỏ chung quanh ta”. Tôi không nhớ chính xác đã đọc được từ đâu, nhưng với tôi đó là một câu nói rất hay, đặc biệt trong lúc này. Mặc dầu ngoài kia nắng vẫn rơi, gió vẫn hững hờ qua từng cành cây ngọn cỏ, bầu trời vẫn xanh và hoa mùa xuân vẫn thản nhiên tồn tại; nhưng chúng có hiểu rằng, Melbourne như đang có một luồng sinh khí mới. Phải chăng con người tiếp nhận thế giới chung quanh nhanh hơn và từ đó truyền cảm xúc cho muôn loài.

Đúng vậy, sự lây nhiễm Covid 2 đã lùi dần về khởi điểm, không còn tình trạng nhảy múa với Satan. Thần chết cũng hoang mang vì loài người khôn hơn đã biết trang bị cho mình khả năng tự vệ tốt nhất. Mặc dầu một vài nước trên thế giới vẫn còn trong tình trạng khó khăn với dịch bệnh, nhưng có rất nhiều tin tốt lành từ việc thử nghiệm Vaccine đang trong giai đoạn cuối, gần đến đích. Một nước đàn anh, Mỹ, đã lên kế hoạch cho việc sản xuất, vận chuyển và phân loại đối tượng tiếp nhận nó.

Rồi đến lượt chúng ta, một ngày không lâu nữa, người dân Melbourne sẽ được “cởi trói”. Học sinh sinh viên sẽ quay về trường học, các công ty, nhà hàng, khách sạn, quán café…. Tất cả sẽ rộn ràng trở lại mặc dầu bao khó khăn còn đang phía trước. Cách đây khoảng 60 năm, thế giới đã từng đảo điên vì chiến tranh, dịch bệnh… Nhưng tất cả cũng qua và tốc độ phát triển còn dữ dội hơn rất nhiều. Tôi thầm nghĩ, với những tiến bộ của khoa học công nghệ như hiện nay thì khả năng phục hồi nhanh sẽ không còn là vấn đề nan giải.

Trở lại Melbourne, một thành phố vốn dĩ yên lành đi qua bốn mùa, đã bị “trói chặt” khá lâu vừa đủ đến thời kỳ ngộp thở thì đám SARS-CoV-2 phải nhượng bộ rút lui, trả lại sự yên ả cho vùng đất thưa người nhưng ấm áp tình thân. Yêu lắm người dân Melbourne, sự hiền hoà thân thiện như đã được định hình trong sâu thẳm tâm hồn của họ từ rất lâu. Vì vậy, nếu ai đã đặt chân đến nơi này sẽ cảm nhận ngay sự an toàn vốn có của nó.

Sự yên ả ấy càng vắng lặng hơn khi thành phố bị lockdown; nhưng riêng với cộng đồng Người Việt tại đây đã có nhiều hoạt động nghệ thuật sôi nổi xoa dịu “những chật chội” mà người dân phải chịu đựng bởi nạn dịch tàn khốc này. Tôi không thể không nhắc đến những nhóm người đã đem hết tâm huyết và sự đam mê để phục vụ cộng đồng trong điều kiện khó khăn nhất.

Đó là nhóm SENCE MEDIA PLUS, “NHỮNG BÔNG HOA THẦM LẶNG” mà tôi đã giới thiệu trong số báo tuần qua với hai chương trình ƠN NGHĨA SINH THÀNH, đã đi vào lòng khán giả khắp nơi trên thế giới nhân mùa Vu Lan báo hiếu. Bên cạnh đó, cặp đôi rất dễ thương DƯƠNG HOÀ – BÌNH CADILLAC đã cùng bạn bè gần xa cầu nguyện cho sự an bình thế giới với hai TÂM TÌNH CA và đã được hưởng ứng rất nhiều. Ngoài ra, còn có TIẾNG NƯỚC TÔI, NGUYỆT CẦM… cùng đem lời ca tiếng hát để làm nguôi ngoai những muộn phiền mà chúng ta phải chịu đựng. 

Để có được những niềm vui đến với khán giả, chúng ta không thể quên những người đã âm thầm lặng lẽ bên đời như những chiếc bóng trải dài trên lối đi thánh thiện, họ đã khơi nguồn cảm hứng, hỗ trợ và tô điểm thêm cho nét đẹp sẵn có của những người làm chương trình, những ca sĩ… Đó là WE PRODUCTION, UB GROUP và HHD MEDIA – Đặng Hoàng Hiệp.

Tôi có thể ví von khán giả và sân khấu như những bộ phận trong một cơ thể không tách rời được. Nếu không có những người thân, bạn bè tại Melbourne và khán giả khắp nơi trên thế giới hưởng ứng nhiệt thành, thả những trái tim, những câu khích lệ khi xem chương trình và những lời vô cùng có giá trị trên Facebook; thì tôi nghĩ, anh chị em làm nghệ thuật sẽ buồn, buồn lắm. Bởi không có khán giả thì ca sĩ sẽ “đơn côi”.

Ngoài kia nắng đã ngã chiều, nhưng lòng tôi rất bình minh. Bởi chung quanh tôi có biết bao điều rất đẹp, biết bao người rất đáng trân quí. Họ đã đem đến cho tôi nguồn hạnh phúc vô bờ, cho tôi cảm xúc để viết nên cảm nghĩ của mình. Vì vậy, mượn những dòng chữ này, tôi xin cám ơn tất cả anh chị em thân quí khắp nơi đã hưởng ứng nồng nhiệt cùng những lời khích lệ chân thành cho những người làm nghệ thuật tại Melbourne. Và tôi cũng xin cám ơn tất cả anh chị em nghệ sĩ, những người làm chương trình… đã hết lòng cống hiến những lời ca tiếng hát, những cái hay cái đẹp cho chúng tôi được thưởng thức trong mùa “ngột ngạt” này.

“Hạnh phúc là những điều rất nhỏ chung quanh ta” nhưng với tôi, những gì góp nhặt được từ chung quanh vô cùng to lớn. Tôi yêu lắm mùa xuân Melbourne, mùa xuân với muôn ngàn tiếng hát từ trái tim.

Melbourne, 20/9/2020

Related posts