Thủ hiến Victoria Daniel Andrews giận dữ tứ tung

Tuyên bố hôm thứ Ba Thủ hiến Victoria Daniel Andrews đã giận dữ chỉ trích thỏa thuận đón khách New Zealand của liên bang là đặt tiểu bang Victoria vào thế đã rồi, bị ép buộc phải chấp nhận thỏa thuận này.

Ông Andrews đã giận dữ bày tỏ như thế sau khi cho phép 65 du khách New Zealand đến nơi mình muốn đến tại Melbourne, bất kể tiểu bang không hề thỏa thuận với chương trình trên. Ông tuyên bố:
“Cuối cùng, chúng tôi phải tham gia thỏa thuận này bất kể muốn hay không… Họ (Chính phủ liên bang) chị trách nhiệm kiểm soát biên giới và thỏa thuận du lịch nhưng lẽ ra thỏa thuận này phải thực hiện theo thỏa thuận chung mà chính quyền liên bang không chấp nhận hành động theo những gì đã cùng thỏa thuận. Chúng tôi phải chấp nhận ví nó đã xảy ra.”

Những lời qua tiếng lại xảy ra sau khi Úc đón các những khách du lịch quốc tế đầu tiên kể từ khi đóng cửa biên giới vào tháng Ba năm nay.

Sáng 16.10.2020 khoảng 230 khách du lịch New Zealand đã đến Phi trường Sydney, là nhóm khách du lịch nước ngoài đầu tiên đến Úc mà không phải cách ly. Thủ tướng Scott Morrison khẳng định, đây là bước tiến mới mà nước này đạt được trong cuộc chiến chống lại Covid-19. “Thật tuyệt vời khi chúng ta đã được đón những vị khách du lịch nước ngoài đầu tiên. Đây là một bước tiến mới so với giai đoạn cách đây 6 tháng. Điều này chứng tỏ là chúng ta đã từng bước sẵn sàng bước vào tình trạng bình thường mới vào cuối năm nay. Việc đi lại an toàn trong giai đoạn dịch Covid-19 phải được đảm bảo và chỉ được thực hiện khi mọi sự thứ được chuẩn bị sẵn sàng.

Tuy nhiên trong số này có 65 người đi đến Melbourne, điều mà Victoria không muốn, dẫn đến những cãi cọ nói trên.

Càng ngày tiêu bang Victoria càng chịu nhiều sức ép trong việc nới lỏng lệnh phong tỏa và mở cửa biên giới.

 Lệnh phong tỏa và đóng cửa biên giới trong hơn 100 ngày qua tại bang Victoria được cho là đang gây ra những tác động lớn. Số liệu thống kê cho thấy, số vụ tự tử tại Victoria đã tăng 5.7% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó các trường hợp dưới 17 tuổi tăng 31.3%. Nhu cầu về các dịch vụ sức khỏe tâm thần của trẻ em tại bang này tăng hơn 30% kể từ tháng 9. Và từ tính từ thời điểm dịch Covid-19 bắt đầu xuất hiện cho đến nay, bang này đã chi gần $220 triệu hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho người dân.

Trên khía cạnh kinh tế, trong tài khóa 2019 – 2020, dịch bệnh khiến ngân sách bang Victoria thâm hụt $6.5 tỷ, đẩy nợ ròng tăng thêm $18.8 tỷ, lên mức $44.3 tỷ. Dịch Covid-19 cũng đã khiến 73,000 nhân công lao động tại bang này bị mất việc chỉ riêng trong tháng 8 và tháng 9 vừa qua. Không chỉ ảnh hưởng tới nền kinh tế xã hội của mình, lệnh phong tỏa kéo dài tại Victoria, cũng làm ảnh hưởng đáng kể đến toàn bộ nền kinh tế Australia. Vì vậy, liên tiếp trong những ngày qua, Thủ tướng Scott Morrison và một số thành viên nội các lên tiếng yêu cầu chính quyền bang Victoria nhanh chóng nới lỏng các biện pháp phong tỏa và mở cửa biên giới với các bang khác.

Tổng trưởng Y tế liên bang Greg Hunt cho biết, căn cứ theo tiêu chuẩn của liên bang, bang Victoria không còn là bang điểm nóng về Covid-19 vì thế đã đến lúc bang này nới lỏng hơn nữa các biện pháp kiểm dịch và mở cửa biên giới. Ngay lập tức ông Andrews đã phản pháo.

Hôm thứ Bảy ông Hunt viết trên mạng Twitter: “Điều kiện dịch tể cho việc mở cửa an toàn với Covid-19 với ngành nhà hàng khách sạn, đi là, đoàn tụ gia đình cùng những vấn đề khác đã hội đủ. Bây giờ Victoria cần chuyển đến giai đoạn kế tiếp, theo bước NSW.”

Ngay sau đó ông Andrews đã giận dữ chỉ trích Tổng trưởng Y tế Greg Hunt là nhục mạ cư dân Victoria.

Federal Health Minister Greg Hunt says Victoria is ready for a COVID-safe reopening. Picture: NCA NewsWire / Gary Ramage
Greg Hunt

Ông Andrews đã giận dữ phản bác trong cuộc họp báo hôm thứ Bảy rằng ông Hunt không phải là một nhà dịch tể học và không có tư cách nào để phán xét thế nào là diều kiện an toàn.

Nhất mạnh rằng ông Hunt chỉ là “một chính trị gia” và “trò chính trị không hiệu nghiệm trênh lĩnh vực này”, ông Andrews cho biết ông đã chán ngấy cái trò chính trị hóa bệnh dịch và nhận xét của ông Hunt là một sự “sỉ nhục với những hy sinh mà cư dân Victoria đã và đang gánh chịu”.

Related posts