Bắc Kinh gây sức ép lên Thượng viện California để loại bỏ Nghị quyết về nhân quyền

  • Eva Fu

Trong nhiều năm, các nhà ngoại giao Trung Quốc đã làm việc phía sau hậu trường để gây sức ép lên quan chức các tiểu bang và địa phương tại Mỹ để họ thông qua các chính sách thân thiện với Bắc Kinh. Tuy nhiên, đến gần đây vấn đề này mới thu hút được sự chú ý của người dân Mỹ khi chính quyền Trump lên tiếng cảnh báo về các hoạt động gây ảnh hưởng của ĐCSTQ trên khắp nước Mỹ.

TNS Joel Anderson trong một buổi mitting lên án ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công (Ảnh chụp màn hình video của China Insider)

Cảnh báo vào hồi cuối tháng 9 vừa qua tại Hạ viện bang Wisconsin, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo nói rằng Các hoạt động bí mật gây ảnh hưởng của ĐCSTQ nhắm đến các chính trị gia tiểu bang và địa phương đã diễn ra “ở mức độ cao nhất trong nhiều năm”“ngày càng gia tăng về cường độ.”

Ông nêu một ví dụ về trường hợp một thượng nghị sĩ (TNS) bang California vào năm 2017 đã tìm cách thông qua một nghị quyết tố cáo việc ĐCSTQ bức Pháp Luân Công – một nhóm tu luyện tinh thần. Lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco sau đó đã khởi xướng một chiến dịch nhằm phá hoại nghị quyết bằng cách viết thư phản đối gửi cho cơ quan lập pháp tiểu bang.

Ông Pompeo cho biết sau đó Thượng viện tiểu bang California đã cúi đầu trước chiến dịch gây sức ép của ĐCSTQ và đình chỉ dự luật được đề xuất.

Ông Joel Anderson, nhà lập pháp tiểu bang khi đó và người đã đề xuất nghị quyết này, đã nói trong cuộc phỏng vấn với cơ quan truyền thông NTD rằng việc “nhân nhượng” như vậy là “thái quá” và gây thất vọng sâu sắc. Ông Anderson đã rời nhiệm sở vào năm 2018 và hiện đang tranh cử vào Hội đồng Giám sát Quận San Diego, cơ quan lập pháp của quận.

“Khi mọi người nhìn thấy rằng một lá thư và một cuộc điện thoại có ảnh hưởng đáng sợ như thế đến các đồng nghiệp của tôi, họ đã đặt câu hỏi tại sao, tại sao họ quá thân thiết với lãnh sự quán Trung Quốc? Tại sao nó quan trọng đến nỗi họ không dám làm mất lòng và nhắm mắt làm ngơ trước tội ác?”

Những học viên Pháp Luân Công, môn tu luyện thiền định truyền thống với các bài tập vận động chậm rãi và các bài giảng đạo đức tập trung vào Chân – Thiện – Nhẫn, đã phải đối mặt với cuộc bức hại tàn bạo tại Trung Quốc kể từ năm 1999.

Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp đặt tại Hoa Kỳ dự đoán hàng triệu học viên đã bị giam giữ và hàng trăm ngàn học viên bị tra tấn. Các bằng chứng đáng sợ về hoạt động do nhà nước cộng sản phê chuẩn nhằm giết các học viên và bán nội tạng của họ cho hoạt động phẫu thuật cấy ghép vẫn tiếp tục xuất hiện.

Với lập trường mang tính biểu tượng để khen ngợi “lòng dũng cảm kiên định” của các học viên Pháp Luân Công và lên án “bất kỳ cuộc bức hại nào do nhà nước phê chuẩn” chống lại họ, nghị quyết đã được Ủy ban tư pháp tiểu bang nhất trí thông qua vào ngày 29/8/2017, nhưng đã bị đình lại hai ngày sau đó, sau khi Lãnh sự quán Trung Quốc gửi một bức thư không được ký tên đến các thành viên của Thượng viện tiểu bang. Hạ nghị viện Hoa Kỳ, cùng với nhiều cơ quan lập pháp tiểu bang như Minnesota, Arizona, Missouri, Illinois, và Colorado, đã thông qua các nghị quyết tương tự.

Lãnh sự quán Trung Quốc cho rằng việc thông qua dự luật là “chống Trung Quốc” và “chống con người”. Bức thư lãnh sự quán tuyên bố rằng việc này “có thể phá hoại sâu sắc quan hệ hợp tác giữa Bang California và Trung Quốc cũng như gây tổn thương nghiêm trọng tình cảm của người Trung Quốc.”

>> Ngoại trưởng Mỹ lên án ĐCSTQ can thiệp nghị quyết ủng hộ Pháp Luân Công của California

Ông Anderson cho biết bức thư mang tính rất dọa nạt “Nó nói với các TNS rằng họ sẽ phải chịu trách nhiệm nếu họ tiếp tục thực hiện điều đó.” Theo ông Anderson, một “cuộc truy đuổi bằng điện thoại” đã xảy ra sau đó khi Lãnh sự quán gọi điện thoại đến từng TNS để đảm bảo rằng họ đã xem bức thư.

Vài ngày sau, ông Anderson đã tố cáo mối đe dọa này tại một cuộc mít-tinh phía trước Lãnh sự quán Trung Quốc. Ông cũng đã kiên trì cố gắng đưa nghị quyết ra bỏ phiếu ít nhất 18 lần trong tuần cuối cùng của phiên họp Thượng viện với hy vọng mọi người sẽ thay đổi quan điểm của họ.

Tại một thời điểm trong bài phát biểu tại Thượng viện, ông đã kêu gọi các đồng nghiệp nhìn ra ngoài hành lang nơi các nạn nhân và người thân của họ đang ngồi, những người đã trốn khỏi Trung Quốc do cuộc bức hại, và kêu gọi các TNS “hãy nhìn vào khuôn mặt của họ.”

Ông nói: “Đó là một khoảnh khắc đáng sợ. Tôi đã vô cùng thất vọng đối với những người luôn nói rằng họ quan tâm đến việc ngăn chặn sự tàn ác, sẵn sàng đứng lên vì những người vô tội, đứng về phía nạn nhân của sự bất công.”  

Ông nói thêm: “Thật đáng sợ khi nghĩ rằng cơ quan lập pháp California hoặc ở bất kỳ bang nào của Hoa Kỳ đã bị chính phủ Trung Quốc ảnh hưởng hoặc đe dọa. Chúng ta nên cảm thấy tự tin trên chính đất nước của mình để chỉ trích sự tàn bạo khi chúng ta nhìn thấy chúng.”

Ông còn chỉ ra thói đạo đức giả của các chính trị gia vốn thường “nhanh chóng chỉ trích mọi người” không “thức tỉnh” trước các vấn đề công bằng xã hội, nhưng lại không dám lên tiếng khi đối mặt với sự tàn bạo như vậy.

Một cuộc thẩm tra qua email được gửi đến ông Kevin de Leon, khi đó là chủ tịch Thượng viện bang California và hiện là thành viên Đảng Dân chủ được bầu của Hội đồng Thành phố Los Angeles, đã không được phản hồi.

Ông Anderson không có cơ hội nói chuyện với ông Leon về vấn đề này. Ông cho biết sau đó ông được biết từ một số TNS mới vào cơ quan lập pháp vào thời điểm đó rằng họ “hành động theo lệnh của lãnh đạo để bỏ phiếu chống dự luật.”

Ông nói: “Họ cảm thấy áp lực. Họ không chắc chắn về những gì sẽ xảy ra với họ [nếu họ đồng tình]. Họ không đủ tự tin để có chính kiến của mình. Tôi biết rằng trong nhận thức muộn màng, họ rất hối tiếc.” 

Bức thư đe dọa chỉ là một khía cạnh trong các hoạt động gây ảnh hưởng của ĐCSTQ trong những năm qua.

Gần đây nhất, một cảnh sát thành phố New York đã bị bắt vì tình nghi làm gián điệp theo chỉ thị của các quan chức lãnh sự quán Trung Quốc. Trong tháng 3, lãnh sự quán Trung Quốc tại Chicago đã hai lần gửi email cho ông Roger Roth, TNS bang Wisconsin, yêu cầu thông qua một nghị quyết do Lãnh sự quán soạn thảo để ca ngợi sự lãnh đạo của Bắc Kinh trong việc ngăn chặn đại dịch virus corona.

Đáp lại, ông Roth đã giới thiệu một nghị quyết chỉ ra “từng điểm một” mà Bắc Kinh đã “nói dối thế giới” và che giấu đại dịch.

Chế độ cộng sản Trung Quốc đã đưa ông Anderson vào danh sách đen và gọi ông là “khủng bố” khi ông gửi một lá thư do ông soạn thảo cho các quan chức Trung Quốc vào năm 2008, yêu cầu chính phủ Trung Quốc trả tự do cho một học viên Pháp Luân Công ở San Diego bị giam giữ tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Anderson hứa sẽ tiếp tục vận động nhân quyền cho người dân Trung Quốc bất cứ khi nào có thể.

Ông nói: “Đây là một thời điểm quan trọng trong lịch sử. Những người có đạo đức phải đứng về phía những người bị bức hại. Nếu không, thế giới này sẽ thất bại.”

Eva Fu, theo The Epoch times

Related posts