Khắc khoải – Uyên Di

Trong khi tình trạng nhiễm bệnh covid19 ở bang Victoria đã giảm rõ và lệnh cách ly cũng được giảm bớt rất nhiều. Hệt như để đón tin vui này, bầu trời Melbourne cũng trong xanh hơn, nắng cũng long lanh nhảy múa.

Mấy ngày nay, như thường lệ tôi đi bộ, không đi trong những con ngõ đầy hoa nữa, mà ra phố. Phố dìu dặt với người hân hoan ngồi quán uống beer ngoài hiên nắng, người nhâm nhi ly cà phê với bạn bè, ai ai trên gương mặt cũng lộ rõ niềm hạnh phúc được tự do. Trong lòng tôi cũng vậy, vui vui vì nghĩ đến những ngày tươi sáng sắp mở ra trước mắt. Tôi có giơ điện thoại lên để chụp vài tấm hình vừa để kỷ niệm, vừa để đánh dấu ngày này…

Về lại chỗ làm định bỏ hình lên fb cùng chia sẻ niềm vui với bạn bè, nhưng cũng theo thói quen, tôi lướt fb xem bạn bè ra sao trước khi tải cái mình muốn chia sẻ.

Tin bạn đưa nhanh, một cơn bão dữ dội sắp đổ bộ vào miền Trung, các tĩnh Quảng Ngãi, Quảng Nam đang thoi thóp chờ đón cơn thịnh nộ của đất trời…

Ôi thôi, lại thiên tai…

Tự nhiên niềm vui cũng chỉ còn lại thoi thóp…

Về nhà thấy không khí gia đình đầm ấm đáng yêu, trên gương mặt các con vẫn vẻ hồn nhiên rạng rỡ, nắng chiều màu mật ong vẫn còn ấm áp trải dài trong vườn, lại chợt vui vui muốn đem lại một cái gì đó khác khác cho gia đình. Thay vì lại bữa cơm tối như thường lệ thì cả nhà bàn tính làm BBQ vậy…

Bữa ăn tối vui, các con hồn nhiên pha trò kể chuyện, anh nhà dặn “đừng bỏ hình vui vẻ của gia đình mình lên fb nhen, bên VN đang bão lụt…” thì cũng chỉ chụp hình làm kỷ niệm thôi…

Là một người con xa xứ, sống cách quê hương vạn dặm, sống xa nơi chôn nhau cắt rốn mấy chục năm trời, đã mọc rễ, mọc ngọn ở bên Úc này, thế mà mỗi lần VN có chuyện gì thì nhiều người Việt ở bên đây vẫn hao háo lo âu cho VN. Xốn xang gây quỹ…

Ngày xưa những tưởng rời xa một ai đó, một nơi chốn nào rồi thì lòng sẽ bình an. Giờ mới biết, sống vô tâm, lòng mới bình an được, mà sống vậy khó quá!

Miền Trung bị thiên tai thường xuyên,  sao mỗi nơi không xây một kiểu nhà gì đó vừa dùng được trong lúc thường, vừa dùng được cho người dân trú ẩn mỗi khi cần? Bên Úc, bên Mỹ có những chỗ như vậy. Ngược lại, những xứ này thì không xây tượng đài nghìn tỷ.

Trong clip này, tiếng gió hú, kêu gào nghe mà rợn cả người

Trong những lúc này thấy con người nhỏ bé quá!

https://www.facebook.com/1680726365/videos/pcb.10215910721395841/10215908387417493

Related posts