Khoa học gia hạt nhân hàng đầu bị giết, Iran cáo buộc Do Thái ra tay

27/11/2020

Mohsen Fakhrizadeh, một nhà khoa học được cho là người đứng đầu chương trình hạt nhân của Iran, đã bị phục kích và sát hại ngay tại thủ đô Tehran ngày 27-11. Lãnh đạo Cộng hòa Hồi giáo Iran lập tức cáo buộc Do Thái đứng đằng sau vụ ám sát.

Nhà khoa học hạt nhân hàng đầu bị giết, Iran cáo buộc Israel ra tay - Ảnh 1.
Hiện trường vụ sát hại nhà khoa học Fakhrizadeh ngày 27-11 – Ảnh: REUTERS

Truyền thông nhà nước Iran đã gọi ông Fakhrizadeh là “người tử vì đạo”, một danh hiệu cao quý dành cho những người chiến đấu và hy sinh vì Hồi giáo. Sự việc xảy ra trong ngày 27-11 (giờ địa phương) khi những kẻ tấn công phục kích và xả súng vào xe của ông Fakhrizadeh.

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim cho biết những kẻ tấn công đã cho nổ tung một chiếc xe khác trước khi bắn mưa đạn vào xe của ông Fakhrizadeh và những vệ sĩ đi theo.

Một cố vấn quân sự của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố sẽ tấn công những kẻ đã gây ra sự việc.

“Chúng ta sẽ tấn công như sấm sét vào những kẻ đã sát hại ông ấy và khiến những kẻ đó phải sám hối vì hành động của mình”, Cố vấn Hossein Dehghan, đồng thời là một tướng chỉ huy lực lượng vũ trang Iran, tuyên bố trên Twitter.

Tướng Dehghan kế đó khẳng định Do Thái đã cố tình sát hại ông Fakhrizadeh để kích hoạt một cuộc chiến giữa Mỹ và Iran, tranh thủ những ngày còn lại trong nhiệm kỳ này của Tổng thống Donald Trump.

Nhà khoa học hạt nhân hàng đầu bị giết, Iran cáo buộc Israel ra tay - Ảnh 2.
Truyền thông nhà nước Iran đang chĩa mũi dùi vào Israel. Trong ảnh: Vết máu được nhìn thấy tại hiện trường ngày 27-11 – Ảnh: REUTERS

Theo Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif, có nhiều chỉ dấu cho thấy Do Thái đứng đằng sau vụ sát hại nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Iran. Ông Zarif cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế lên tiếng về sự việc, nhấn mạnh các nước phương Tây đặc biệt là Liên minh châu Âu “chấm dứt tiêu chuẩn kép đáng xấu hổ và lên án hành vi khủng bố” vừa xảy ra.

Văn phòng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từ chối bình luận về sự việc. Mối quan hệ giữa Do Thái và Iran tại Trung Đông được ví như nước với lửa. Chính quyền Do Thái đã từng tiến hành các cuộc không kích hủy diệt các cơ sở hạt nhân của Syria, một quốc gia thuộc cộng đồng các nước Ả Rập.

Hồi năm 2018, trong một bài phát biểu quan trọng, ông Netanyahu cáo buộc Iran tiếp tục tìm kiếm vũ khí hạt nhân dưới sự dẫn dắt của nhà khoa học Fakhrizadeh. “Hãy nhớ cái tên đó, Fakhrizadeh”, thủ tướng Do Thái đặc biệt nhấn mạnh vào thời điểm đó.

Vụ sát hại ông Fakhrizadeh diễn ra vào thời điểm nhạy cảm của nước Mỹ. Chính quyền của ông Trump đã bật đèn xanh quá trình chuyển giao quyền lực sang ông Joe Biden, người được truyền thông Mỹ tuyên bố là tổng thống đắc cử.

Hồi tuần trước, một số tờ báo lớn của Mỹ tiết lộ ông Trump đã thảo luận với các cố vấn khả năng không kích các cơ sở hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, sau khi bị ngăn cản, đương kim tổng thống đã từ bỏ ý định sử dụng vũ lực với Tehran.

Kể từ khi lên nắm quyền, ông Trump đã cáo buộc Iran vi phạm thỏa thuận hạt nhân với nhóm P5+1 đạt được năm 2015. Nhà lãnh đạo Mỹ sau đó tuyên bố rút khỏi thỏa thuận này và tiến hành các biện pháp trừng phạt nhằm ngăn Iran sở hữu các loại vũ khí tầm xa như tên lửa đạn đạo.

Related posts