Trung Quốc tung ảnh giả, Úc yêu cầu xin lỗi

Úc yêu cầu Trung Quốc xin lỗi vì đã tung ảnh giả bôi nhọ hình ảnh quân đội và nhân dân Úc.

Bức ảnh giả về lính Úc (Ảnh: Twitter)

Hôm thứ Hai vừa qua (30/11), phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã đăng một bức ảnh dàn dựng (fabricated photo) lên twitter. Bức ảnh thể hiện một người lính Úc tay cầm một con dao đầy máu cứa cổ một đứa trẻ, trong tay đứa bé này đang ôm một con cừu, tất cả ngồi trên lá cờ Úc.

Dòng tweet của Triệu viết: “Sốc trước cảnh lính Úc giết hại tù nhân và thường dân Afghanistan. Chúng tôi cực lực lên án những hành vi man rợ như vậy, và kêu gọi họ phải chịu trách nhiệm.”

Bức ảnh này dường như liên quan đến những cáo buộc được báo cáo trước đây về việc, những người lính tinh nhuệ của Úc đã dùng dao để sát hại hai đứa trẻ Afghanistan 14 tuổi. Tuy nhiên, Tập đoàn Phát thanh Truyền hình Úc (Australian Broadcasting Corporation) đưa tin rằng, báo cáo từ ADF (Australian Defence Force – Lực lượng Quốc phòng Úc) cho thấy không có bằng chứng cho những cáo buộc nói trên. Và bản thân báo cáo này vẫn còn đang ở giai đoạn được cảnh sát điều tra xác minh.

Phía Úc đã yêu cầu Twitter xóa bức ảnh giả và bài viết liên quan khỏi nền tảng của mình, mô tả bức ảnh đó là “thông tin sai lệch”. Thủ tướng Úc Scott Morrison mô tả bài viết đó là “thực sự đáng phẫn nộ, xúc phạm sâu sắc, hoàn toàn thái quá.”

Chính phủ Trung Quốc nên xấu hổ toàn diện về bài đăng này. Nó khiến bản thân họ bị hạ thấp trong con mắt của thế giới,” ông nói. “Đây là một bức ảnh giả và là sự sỉ nhục khủng khiếp đối với lực lượng quốc phòng của chúng tôi.” 

Ông nói thêm rằng Úc đã thiết lập một quy trình minh bạch để điều tra các cáo buộc về tội ác chiến tranh, như mong đợi đối với một quốc gia “dân chủ, tự do”.

Ông Morrison tiếp tục thừa nhận rằng không nghi ngờ về việc hiện có những căng thẳng  giữa hai quốc gia, nhưng ông nói: “Đây không phải là cách các vị nên làm.” 

Ông cảnh báo Bắc Kinh rằng, cộng đồng quốc tế đang nhìn vào những hành vi liên quan đến Úc này.

Căng thẳng được đẩy lên cao trào khi phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh và Tổng Biên tập Hoàn Cầu Thời báo ‘nhảy vào’ bênh vực ông Triệu Lập Kiên. 

Tối thứ Hai, phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh đã đưa ra tuyên bố trên truyền hình trực tiếp về bức ảnh gây xáo động được đăng bởi đồng nghiệp của bà. 

Bà nói “Một vài lính Úc đã phạm tội nghiêm trọng ở Afghanistan”. “Các chi tiết kinh hoàng và gây sốc bao gồm những người đàn ông và các bé trai bị bắn chết hết với cổ họng bị rạch toang trong khi bị bịt mắt.”

Có những câu chuyện về hai bé trai 14 tuổi cổ họng bị cắt còn xác thì bị ném cho người lính mới, và lính mới cũng được yêu cầu giết tù nhân để thực hành cái gọi là “tẩy lễ bằng máu”.”

“Những tội ác man rợ này đã bị cộng đồng quốc tế lên án.”

Cùng lúc đó, tổng biên tập tờ “Thời báo Hoàn Cầu”, ông Hồ Tích Thiết nói trong những tweet đầy tính khiêu khích của mình rằng: “Úc là quốc gia vẫn còn ở tình trạng văn minh “nửa nông thôn nửa thành thị”, nơi các găng-xtơ hoành hành ngang ngược. Nếu Hoa Kỳ muốn làm gì xấu, thì hãy đến nơi đó để tìm côn đồ. Quân đội Úc giết thường dân Afghanistan, vậy mà Thủ tướng Morrison tỏ thái độ ủng hộ hành vi man rợ kiểu Canberra này.

Cáo buộc về hành động man rợ được cho là do lính Úc thực hiện chưa được xác minh. Nhưng bức ảnh mà phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đăng là một bức ảnh giả, được dàn dựng nhằm bôi nhọ hình ảnh quân đội Úc. Tuy nhiên, với văn hóa ngoại giao “sói lang” của ĐCSTQ, việc phía Úc yêu cầu một lời xin lỗi có thể là mong đợi quá ‘xa xỉ’. Bằng chứng là sự đáp trả mãnh liệt của bà Hoa Xuân Oánh và ông Hồ Tích Tiến.

Bảo Minh

Related posts