Tin Úc: Người mẹ được tha bổng sau khi kháng cáo bản án ngộ sát đứa con 4 tuổi.

Một bà mẹ ở Gold Coast đã kháng cáo để được giảm án vì đã giết con trai bốn tuổi của mình và sẽ được thả tự do. 
Heidi Strbak, 37 tuổi, hôm thứ Sáu đã bị kết án 5 năm tù giam sau khi nhận tội ngộ sát Tyrell Cobb.

Heidi Strbak được trả tự do

Năm 2017, cô nhận án tù 9 năm vì tội danh này, nhưng bản án đó đã được gác lại vào tháng 3 sau khi Tòa án cấp cao cho phép kháng cáo.
Strbak đã khóc nức nở khi Thẩm phán Tòa án Tối cao Brisbane David Boddice tuyên án lại cô sau phiên điều trần kéo dài 4 ngày vào tháng 10.

Thẩm phán Boddice ngay lập tức đình chỉ bản án 5 năm, tính đến 1148 ngày mà Strbak đã bị giam giữ.

Tyrell qua đời tại Gold Coast vào tháng 5 năm 2009 sau khi Strbak và người chồng không hôn thú là Matthew Scown đã không tìm cách chữa trị kịp thời cho cậu bé khi bị bệnh. Bé đã nôn mửa sau một cú đánh vào bụng, làm rách ruột non của em. 

Vào thời điểm các nhân viên y tế được gọi đến, Tyrell không còn phản ứng và không bao giờ tỉnh lại. Khám nghiệm tử thi cho thấy 70 vết bầm tím và trầy xước, cũng như vết bỏng trên mắt cá chân của em. 

Thẩm phán Boddice nói Scown and Strbak là những người duy nhất có cơ hội giáng hai đòn cố ý gây ra cái chết của Tyrell. Nhưng thẩm phán nhận thấy bên công chính đã không thể chứng minh cho “tiêu chuẩn cần thiết” để kết tội Strbak. 
T

hẩm phán Boddice đã bác bỏ bằng chứng của Scown trong phiên điều trần, nhưng nhận thấy Strbak đã “cẩu thả” khi không tìm kiếm trợ giúp y tế cho Tyrell.

Thẩm phán cho biết hành vi của người mẹ liên quan đến hành vi phạm tội nghiêm trọng và cô đã “thất bại” trong vai trò làm mẹ. Thẩm phán Boddice cho biết trong khi Scown cũng góp phần chăm sóc Tyrell, nhưng anh ta không phải là cha mẹ của cậu bé.

 Ông nói với Strbak: “Việc cô không cung cấp những nhu cầu cần thiết của cuộc sống cho con mình là một sự vi phạm lớn hơn nhiều.”
Strbak được thả tự do.

Related posts